De Jong giúp Barca thắng trận đầu năm

Tiền đạo Luuk de Jong đã ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu giúp một Barcelona kiệt quệ nhân sự giành chiến thắng 1-0 tại Mallorca vào Chủ nhật, chiến thắng đầu năm giúp đoàn quân của HLV Xavi Hernandez tạm vươn lên áp sát tốp 4 với chỉ 1 điểm ít hơn.

Luuk de Jong mừng bàn thắng giúp Barcelona kiệt quệ nhân sự thắng tại Mallorca.
Luuk de Jong mừng bàn thắng giúp Barcelona kiệt quệ nhân sự thắng tại Mallorca.

Một đợt bùng phát Covid-19 trong đội hình Barca, cùng với chấn thương và treo giò, có nghĩa là họ đến Mallorca với chỉ 11 cầu thủ đội một, trong đó có 2 thủ môn. HLV Xavi Hernandez đã gọi tới 8 cầu thủ đội B để bù đắp quân số. Trong đó Barca đặc biệt thiếu hụt trên hàng công khi Ansu Fati, Memphis Depay và Martin Braithwaite đều vắng mặt vì chấn thương, trong khi Ousmane Dembele, Abde Ezzalzouli và Philippe Coutinho nằm trong số 8 cầu thủ vắng mặt vì dương tính Covid-19. Còn bản hợp đồng mới Ferran Torres vẫn chưa thể ra sân.

Do đó, De Jong có cơ hội chơi vai trò tiền đạo mũi nhọn, bên cạnh sự hỗ trợ của những cầu thủ trẻ Ferran Jutgla và Ilas Akhomach. Tuy nhiên, tiền đạo người Hà Lan đã đóng vai chính trong hiệp một ấn tượng của Barca, khi đánh đầu ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu sau quả tạt của Oscar Mingueza ở phút bù giờ của hiệp 1. De Jong nói sau trận đấu: “Tôi cảm thấy rất vui, thực sự hạnh phúc khi chúng tôi đã giành chiến thắng ngày hôm nay, đặc biệt là với bàn thắng của tôi. Điều quan trọng nhất là chiến thắng. Sau nửa đầu mùa giải khó khăn thì đây là một bước tiến tốt với chiến thắng hôm nay”.

De Jong giúp Barca thắng trận đầu năm ảnh 1 HLV Xavi Hernandez có khởi đầu năm mới suôn sẻ.

De Jong được cho sắp bị cắt ngắn hợp đồng và trả lại cho Sevilla trong tháng Giêng này, và HLV Xavi cho biết: “Luuk là một cầu thủ chuyên nghiệp mẫu mực. Có nhiều lời bàn tán về việc cậu ấy sẽ ra đi, nhưng cậu ấy đã làm việc chăm chỉ và hy sinh hết mình cho đội bóng. Tôi hài lòng với cậu ấy. Tất nhiên tôi nghĩ rằng Luuk có thể ở lại, cậu ấy cho thấy có ích ngày hôm nay. Chúng ta sẽ thấy trong tương lai, mọi thứ bây giờ chỉ là giả thuyết”.

Mallorca chỉ thua trên sân nhà San Moix 1 lần trong 9 trận trước chuyến làm khách của Barca, họ dù rất nỗ lực nhưng không một lần đánh bại được sự xuất sắc của thủ thành Marc-Andre ter Stegen. Trung vệ Eric Garcia của Barca thừa nhận: “Chúng tôi nợ Ter Stegen 70% chiến thắng. Anh ấy thật ngoạn mục, là một thủ môn hàng đầu. Chúng tôi biết anh ấy sẽ là chỗ dựa tin cậy trong những khoảnh khắc như thế này”.

Với chiến thắng này, cùng việc Vallecano thua 0-2 tại Atletico Madrid còn Sociedad chỉ hòa tại Deportivo Alaves trước đó, Barca leo lên vị trí thứ 5 với 31 điểm, chỉ còn kém 1 điểm so với đội thứ 4 là Atletico.

Tin cùng chuyên mục