De Bruyne phản ứng bất ngờ với người hâm mộ Bỉ đang tức giận

Tiền vệ đội trưởng Kevin De Bruyne sau trận đấu đã yêu cầu các đồng đội không chào người hâm mộ, những người đang la ó không ngừng khi chứng kiến trận cầu bế tắc 0-0 trước Ukraine tại bảng E hôm thứ Tư.

Kevin De Bruyne yêu cầu các đồng đội không chào người hâm mộ sau trận cầu bế tắc 0-0 trước Ukraine.
Kevin De Bruyne yêu cầu các đồng đội không chào người hâm mộ sau trận cầu bế tắc 0-0 trước Ukraine.

Trận hòa không bàn thắng ở Stuttgart là đủ để đảm bảo suất vào vòng 16 đội cho tuyển Bỉ, nhưng vị trí nhì bảng E - thua Romania về hiệu số - khiến Quỷ đỏ phải sớm gặp ứng viên hàng đầu Pháp ở Dusseldorf vào Chủ nhật. Với việc tuyển Bỉ chọn giải pháp an toàn ở giai đoạn cuối trận thay vì theo đuổi một chiến thắng mà lẽ ra sẽ đảm bảo cho họ vị trí đầu bảng, và gặp một đối thủ ít khó khăn hơn là Hà Lan ở vòng 16 đội, đã người hâm mộ phản ứng giận dữ vào cuối trận bằng cách la ó.

De Bruyne ban đầu tiến đến gần khu vực dành cho các CĐV tuyển Bỉ, nhưng bất ngờ quay lại và hướng dẫn các đồng đội rời sân khi tiếng la ó ngày càng lớn, giữa lúc tên anh được công bố là Cầu thủ xuất sắc nhất trận. “Chúng tôi đã cố gắng giành chiến thắng trong trận đấu”, De Bruyne nhấn mạnh trong cuộc họp báo sau trận đấu. “Chúng tôi có những cơ hội ghi bàn, nhưng chúng tôi không mạo hiểm với quả phạt góc vì chúng tôi biết mình có thể thủng lưới. Nếu điều đó xảy ra, bạn sẽ bị loại khỏi Euro. Thật tiếc khi chúng tôi đã không thể ghi bàn trước đó - chúng tôi đã có cơ hội - và sau đó chúng tôi chỉ cần người hâm mộ ở lại với chúng tôi. Chúng tôi cần những người hâm mộ này. Chúng tôi sẽ cần họ trong trận đấu với Pháp. Đó là tất cả những gì tôi phải nói”.

De Bruyne1.jpg
De Bruyne cho biết bị phân tâm bởi tia laser chiếu vào mặt.

De Bruyne cũng cho biết anh đã nói chuyện với trọng tài Anthony Taylor sau khi bị phân tâm bởi tia laser chiếu vào mặt trong nửa đầu trận đấu. “Tôi nhìn thấy tia laser trong mắt mình”, anh nói. “Tôi không biết đã bao nhiêu lần, nhưng tôi chỉ chỉ ra cho trọng tài và thế thôi”.

Khi được hỏi tại sao lại thúc giục đồng đội rời sân và không chào người hâm mộ của mình vào cuối trận, De Bruyne đã đưa ra câu trả lời thận trọng bằng cách nhắc lại lời kêu gọi ủng hộ từ những người ủng hộ: “Chúng tôi rất cần họ”, ngôi sao của Man.City nói. “Tôi không biết phải nói gì nữa. Chúng tôi rất cần người hâm mộ. Chúng tôi sẽ cần họ trong trận đấu với Pháp. Chúng tôi cần họ trong ba trận đấu vừa qua. Chỉ vậy thôi”.

HLV tuyển Bỉ, Domenico Tedesco lặp lại nhận xét của De Bruyne khi nói rằng các cầu thủ của ông đã cố gắng giành chiến thắng trong giai đoạn cuối trận: “Tất nhiên là chúng tôi hơi ngạc nhiên bởi những tiếng la ó. Chúng tôi muốn vượt qua vòng bảng và chúng tôi đã thành công. Chúng tôi thua trận đầu tiên nhưng sau đó chơi tuyệt vời trước Romania và người hâm mộ khi đó thực sự hạnh phúc. Hôm nay là một trận đấu thực sự khó khăn, nhưng thông điệp rất rõ ràng: Chúng tôi muốn chơi để giành chiến thắng. Các cầu thủ đã thử mọi cách. Đáng lẽ chúng tôi có thể ghi nhiều bàn hơn ngay từ đầu, nhưng nếu người hâm mộ không hài lòng, chúng tôi phải chấp nhận thôi”.

Domenico Tedesco.jpeg
HLV Domenico Tedesco chỉ trích quá trình chuẩn bị trước trận đấu của tuyển Bỉ.

Nhà cầm quân này cũng chỉ trích quá trình chuẩn bị trước trận đấu của toàn đội khi nói rằng hành trình đến sân vận động của toàn đội là không thể tin được. Tedesco nói: “Tôi phải nói rằng, hoàn cảnh khi chúng tôi đến đây, cách chúng tôi đến sân vận động này, tôi chưa từng thấy trước đây. Chưa bao giờ! Phải mất một giờ với sự hộ tống của cảnh sát. Con đường thông thoáng. Mọi đèn giao thông màu đỏ, nhưng chúng tôi đã lái xe với tốc độ 25 dặm/giờ. Thật không thể tin được. Không thể tin được”.

“Đây là một trận đấu quan trọng, một trận đấu khó khăn, nhưng chúng tôi đã có sự chuẩn bị không tốt cho trận đấu này”, Tedesco nói thêm. “Chúng tôi bị trì hoãn một giờ và họ không hoãn trận đấu 15 phút. Cầu thủ của chúng tôi bị chiếu laser hoặc bất cứ điều gì… Vì vậy, tôi tự hào về đội của mình. Chúng tôi đã làm tốt. Chúng tôi đã không may mắn lắm trong trận đầu tiên nhưng chúng tôi vẫn vượt qua vòng loại. Đây là lý do tại sao tôi rất tự hào về các cầu thủ”.

Tin cùng chuyên mục