De Bruyne không cần phẫu thuật dù gãy 2 xương mặt trong trận chung kết Champions League

Tiền vệ Manchester City, Kevin De Bruyne sẽ không phải phẫu thuật dù bị gãy xương mũi và hốc mắt trong trận chung kết Champions League thua Chelsea.
Kevin De Bruyne rời sân trong đau đớn
Kevin De Bruyne rời sân trong đau đớn

Ngôi sao 29 tuổi của Man City rời sân Estadio do Dragao ở Porto trong nước mắt sau khi bị gãy 2 xương mặt sau pha va chạm với hậu vệ Antonio Rudiger của The Blues.

Kevin De Bruyne đã tiết lộ mức độ chấn thương của mình trên Twitter vào Chủ nhật sau khi rời sân vì chấn động và cần chườm đá trên mắt, nhưng HLV Roberto Martinez của Bỉ đã xác nhận rằng ngôi sao tấn công xuất sắc này sẽ không phải chịu dao kéo để điều trị thêm.

Bất cứ ca phẫu thuật nào cũng sẽ loại bỏ khả năng De Bruyne dự EURO 2020 vốn sẽ diễn ra trong 10 ngày tới. Vì thế việc chấp nhận cơn đau và đeo mặt nạ thi đấu là điều cầu thủ chọn lựa.

Tuy nhiên, nhà cầm quân người Tây Ban Nha vẫn còn mướt mồ hôi để tính toán khả năng ra sân trận mở màn của Quỷ đỏ ở Euro 2020. Cựu HLV Everton thừa nhận rằng ông không biết liệu De Bruyne có thể ra sân trận mở màn của Bỉ với Nga vào ngày 12-6 hay không.

“Kevin có một chương trình tập luyện khác với những cầu thủ còn lại”. Roberto Martinez nói với giới truyền thông về lực lượng tuyển Bỉ.

“Cậu ấy vốn chỉ tham gia với chúng tôi 7 ngày sau trận chung kết Champions League. Nhưng chương trình đó rõ ràng đã thay đổi, De Bruyne sẽ không thể thư giãn và nghỉ ngơi”.

“Chúng tôi phải rất thận trọng và sẽ biết rõ hơn tình trạng của cầu thủ trong vài ngày tới, nhưng tôi đã nói chuyện với Kevin và cậu ấy tỏ ra khá tích cực. Chúng tôi rất may mắn là dù Kevin bị gãy xương đôi nhưng không cần phẫu thuật.

“Một ca phẫu thuật sẽ khiến cậu ấy không thể chơi ở giải vô địch châu Âu. Chúng tôi không biết liệu có thể sử dụng cậu ấy trong trận đấu đầu tiên hay không. Tôi không thể đưa ra câu trả lời bởi vì lúc này tôi không có bất kỳ dữ kiện y tế nào.

“Chúng tôi vẫn đang đánh giá chấn thương và trong vòng bốn đến năm ngày tới, chúng tôi mong đợi mọi thứ sáng tỏ. Sau đó, chúng tôi sẽ biết các bước tiếp theo của Kevin sẽ như thế nào”.

Martinez cũng cho rằng pha tranh chấp của trung vệ người Đức Rudiger là 'liều lĩnh' và khẳng định cầu thủ Chelsea lẽ ra phải lãnh thẻ đỏ ở Porto.

'Đối với tôi, Rudiger rất, rất may mắn. Khi bạn xem lại pha bóng, không có sự đụng độ nào cả”. Martinez tiếp tục.

"Anh ta đúng là dùng vai để cản phá Kevin. Anh ta có vẻ bị sốc và chúng ta thấy rõ tình thế. Nhưng đó là pha bóng chua chát, bởi vì Rudiger ôm đầu, tất nhiên là anh ta muốn che giấu điều gì đó.

"Đối với tôi, đó là pha thô bạo quá mức và đó là sự liều lĩnh. Và lẽ ra trọng tài phải rút thẻ đỏ. Kevin không phải là một cầu thủ vô cớ bỏ cuộc. Bạn có thể thấy cơn đau và mắt sưng lên”.

Bỉ đối mặt với cả Nga và Phần Lan tại St Petersburg cách nhau 9 ngày, với trận đấu khác của bảng B gặp Đan Mạch diễn ra tại Copenhagen vào ngày 17-6.

Tin cùng chuyên mục