Đấu khẩu còn hơn đấu quyền: AJ đòi “sửa sang mặt mũi” của Miller

Trận đấu quyền đáng chú ý ở sàn đài “thượng đẳng” Madison Square Garden giữa Anthony Joshua “cơ bắp” và Jarrell Miller “Bé Bự” còn hơn 2 tháng nữa mới diễn ra, nhưng cả 2 đối thủ đều cho thấy, khả năng… đấu khẩu của họ còn “dữ dội” hơn khả năng đấu quyền. Cả 2 đã “đấu tố” nhau xoen xoét trong buổi họp báo mới nhất vừa diễn ra tại London.

AJ đối mặt với Miller ở London
AJ đối mặt với Miller ở London

Lần này, không có trò đẩy mạnh vào ngực AJ như những gì Miller đã làm trên đất Mỹ, một phần cũng vì AJ “đã có sự chuẩn bị”. Thay vào đó, 2 quyền thủ chỉ đứng đó, mặt đối mặt, mũi cách mũi tầm vài phân, trong khoảng 30 giây, trước khi bước lên bàn họp báo và… chửi nhau tay đôi với những cầu từ rất kích động và cũng đầy thú vị.

Miller “Bé Bự” đã khơi mào cho màn đấu khẩu bằng câu tuyên bố khá sốc ngay trong buổi họp báo được truyền hình trực tiếp trên Sky Sports Box Office: “Chiến thuật của trận đấu đơn giản chỉ là, tôi sẽ chận đứng anh ta sau 7 hiệp đấu”. Ở phía bên kia bàn, AJ “cơ bắp” đã ngắt lời liền: “Anh ta nói về 7 hiệp đấu hả?”.

Ngay lập tức, AJ tuôn ra một tràng: “Hãy nhìn vào gương mặt của anh ta, tôi sẽ sửa sang lại mặt mũi của anh ta, và cả cơ thể của anh ta nữa. Tôi còn đến 10 năm lận. Đây là tất cả những gì mà tôi biết. Tôi không biết bóng đá, không biết bóng bầu dục, bóng chày hay là cả bóng rổ. Nhưng tôi chỉ biết cách đấm hạ người ta, đánh cho họ bầm dập”.

“Tôi sẽ làm công việc mà tôi biết rất rõ này. Tôi là một quyền thủ giỏi, một võ sĩ có cấp độ ra quyền nặng tay. Tôi đã đánh bại những đối thủ giỏi hơn bất kỳ hạng cân nặng nào ở ngoài sàn đài. Tôi sẽ phẫu thuật để mang lại cho anh ta, cả gương mặt với cơ thể, được chỉnh trang lại hoàn toàn khác”, AJ đe dọa.

AJ tiếp tục cho biết khi trả lời một câu hỏi rằng liệu anh có muốn gây dấu ấn đậm nét ngay ở làng đầu tiên thượng đài trên đất Mỹ hay là không: “100% chắc chắn. Tôi sẽ đấm gục anh ta, dọn sạch anh ta để gây ấn tượng ở lần đầu tiên xuất quyền trên đất Mỹ. Một trận thắng knock-out cần phải diễn ra để tuyên bố về bản thân của tôi trên đất Mỹ. Anh ta cứ lo phần đấu khẩu đi, còn phần đấu quyền để dành cho tôi!”. Nhưng thực ra thì... AJ cũng đang đấu khẩu, vốn có thua kém gì Miller đâu nhỉ?

AJ tiếp tục đe dọa đối thủ đã… đe dọa anh trước: “Tôi sẽ cướp lấy linh hồn của anh ta, tước đoạt nó ngay ở trên sàn đài. Và với tất cả những lời nói nhăng nói cuội này nữa, tôi cũng sẽ cướp đoạt chúng đi hết. Tôi sẽ sửa sang lại bộ mặt của anh ta”. Nhớ lại về hành động Miller đẩy mạnh vào ngực mình trên đất Mỹ, AJ nói: “Tôi thích như vậy đó. Anh ta đơn giản chỉ là một đối thủ khác. Jarrell là một bạn nhảy lý thú. Tôi không đấu với đội của anh ta hay bất kỳ người nào nói thay cho anh ta. Sẽ không cò ngôn từ trên sàn đài. Đó là cuộc chiến của thể lực, của những đòn ra quyền, cuộc chiến của những kẻ thông minh nhất”.

Sau đó, lại đến phiên Miller mở miệng: “Anh ta chẳng có cằm đâu. CĐV cũng không đánh thay anh ta được. Anh ta không còn là người nổi tiếng nữa. Còn tôi, giành lấy những đai vô địch mà anh ta đang có là một việc có rất nhiều ý nghĩa, cả đống ý nghĩa luôn. Nhưng chỉ là bước đầu tiên. Chúng tôi còn muốn làm nhiều thứ lạc quan khác, thay đổi cuộc sống cộng đồng trên toàn thế giới (!??) và trở thành một hình mẫu tích cực cho những người khác”.

Muốn nói đạo lý cũng được, muốn trở thành hình mẫu cũng tốt, nhưng Miller nên nhớ, anh phải thắng AJ trước đã, và dẹp bới cách cư xử kiểu "trẻ trâu" khi buông lời khiêu khích và có hành động xúc phạm đối thủ quá nhiều!

Tin cùng chuyên mục