Tứ kết Cúp Liên đoàn: Liverpool – West Ham

Darwin Nunez vẫn 'rực lửa' dù khô hạn bàn thắng

Trợ lý HLV Pep Lijnders tiết lộ, tiền đạo Darwin Nunez đang "rực lửa" bước vào trận tứ kết Cúp Liên đoàn khi Liverpool tiếp West Ham trên sân nhà, bất chấp tình trạng khô hạn bàn thắng gần đây.

Darwin Nunez nỗ lực đánh đầu trong trận hòa Man United
Darwin Nunez nỗ lực đánh đầu trong trận hòa Man United

Trận hòa không bàn thắng hôm Chủ nhật với Manchester United đồng nghĩa với việc Darwin Nunez đã trải qua 10 trận đấu mà không ghi được bàn thắng nào cho Liverpool. Lần cuối cùng anh ghi bàn cho The Kop là chiến thắng Bournemouth 2-1 ở vòng 4 Cúp Carabao vào đầu tháng 11, nhưng Lijnders cho biết hôm thứ Ba rằng lối chơi của Nunez còn nhiều điều hơn là chỉ bàn thắng.

“Tôi nghĩ Darwin tràn đầy khát vọng, bạn có thể thấy điều này trong mỗi trận đấu, và nếu chúng ta chỉ đánh giá cầu thủ dựa trên các bàn thắng thì sẽ rất không công bằng, bởi vì theo cách của chúng tôi, cầu thủ luôn hướng về tập thể cho dù đội đạt được mục tiêu hoặc thực sự đang cạnh tranh" - ông giải thích.

“Tôi cảm thấy có một mối liên hệ tốt giữa Mo Salah và Darwin, cách họ nhìn nhau, hỗ trợ lẫn nhau và trên hết tôi cảm thấy rằng Darwin đang chơi một mùa giải tốt hơn nhiều so với năm ngoái, cách cậu ấy phòng ngự theo hệ thống, Cách chạy chỗ, cách săn đuổi giành lại bóng, cách vây hãm hàng phòng thủ khi đối phương triển khai bóng.

“Cậu ấy giúp đỡ chúng tôi rất nhiều khi đội hình lùi sâu và chúng tôi có thể xem cậu ấy như một tài liệu tham khảo”. Cầu thủ 24 tuổi Darwin Nunez đã có 7 bàn thắng mùa này (so với 15 bàn trên mọi đấu trường mùa trước), sau khi đến Anfield từ gã khổng lồ Bồ Đào Nha Benfica vào năm 2022.

"Đã lâu rồi chúng tôi mới chơi với số 9 ảo, và bây giờ đó là vai trò của Darwin Nunez. Cậu ấy đang học hỏi nhưng tôi rất thích, và tôi nghĩ anh chàng này đầy lửa. Đó là điều mà sân vận động của chúng tôi thích và đó cũng là điều chúng tôi cần, để dẫn đầu hàng công theo cách này. Cậu ấy chỉ có thể trở nên tốt hơn mà thôi".

Liverpool vừa đánh mất ngôi đầu bảng Premier League vào tay Arsenal hôm cuối tuần, nhưng họ sẽ sớm giành lại khi chào đón Arsenal ở vòng tới. Dù đang có lợi thế 4 điểm thủ so với đối thủ chủ chốt Man City trong cuộc đua vô địch, Liverpool cũng đang dồn sức cho mặt trận cúp Liên đoàn khi tiếp đón West Ham trên sân nhà, nhất là khi các đối thủ mạnh đều đã bị loại, từ Manchester City, Manchester United, Newcastle đến Tottenham. Chelsea và Fulham đã vào bán kết và họ sẽ là đối thủ đáng kể với Liverpool trong trường hợp The Kop vượt qua được West Ham.

Giới chuyên môn tin Liverpool sẽ thắng West Ham không mấy khó khi đội quân của David Moyes mất nhiều trụ cột và có vẻ không mấy quyết tâm ở mặt trận này.

Đội hình dự kiến:

Liverpool: Kelleher; Alexander-Arnold, Gomez, Quansah, Tsimikas; Elliott, Endo, Jones; Salah, Nunez, Diaz

West Ham: Fabianski; Kehrer, Mavropanos, Aguerd, Cresswell; Soucek, Ward-Prowse; Kudus, Fornals, Benrahma; Ings

Dự đoán: Liverpool thắng 2-0

cuoc-cup-ld-anh-dfasgaerg-6847.jpg

Tin cùng chuyên mục