Cựu "sát thủ" tuyển Nga được CLB ở Việt Nam liên hệ

Roman Pavlyuchenko, sát thủ khét tiếng một thời trên hàng công của tuyển Nga, và cũng là cựu tiền đạo của CLB Tottenham Hotspur, vừa lên tiếng cho biết anh này chưa hề muốn kết thúc sự nghiệp “bóng bánh” của mình và vẫn được nhiều CLB đến từ Đông Nam Á liên hệ, trong đó có cả đội bóng đến từ… Việt Nam.

Roman Pavlyuchenko trong màu áo tuyển Nga
Roman Pavlyuchenko trong màu áo tuyển Nga

Pavlyuchenko – người mới hết hợp đồng với FC Ararat Moskva (đội bóng của cộng đồng người Armenia tại Moskva) hồi tháng 11 năm ngoái và vẫn đang trong trạng thái “ngồi chơi xơi nước” – lên tiếng cho biết: “Tôi chưa muốn kết thúc sự nghiệp của mình. Vẫn có nhiều lời đề nghị hấp dẫn đến từ khắp nơi như Ấn Độ, Indonesia và cả Việt Nam, nhưng tất cả vẫn đang ở trong vòng thương thảo. Nhưng thành thực mà nói, tôi chưa có ý định phiêu lưu quá xa đến như vậy. Tôi sẽ thảo luận với đại diện của tôi để quyết định xem, lời đề nghị nào là phù hợp và cái nào là không. Ví dụ như lời đề nghị đến từ Đông Nam Á chẳng hạn, từ đây đến đó mất 18 giờ bay, mà tôi thì đang có cả một đại gia đình ở đây. Tôi cần thứ gì đó gần đây chẳng hạn”.

Pavlyuchenko và Andrei Arshavin chính là “cặp bài trùng sát thủ” của tuyển Nga ở Euro 2008, dưới thời của “thầy phủ thủy” Guus Hiddink. Họ đã góp công lớn giú tuyển Nga đánh bại “Cơn lốc màu da cam” của Marco van Basten 3-1 để giành quyền lọt vào bán kết giải đấu diễn ra ở Áo và Thụy Sỹ.

Trong trận đấu đáng nhớ đó, Pavlyuchenko là người mở tỷ số cho Sbornaya ở phút thứ 56, trận đấu phải bước vào hiệp phụ sau khi Ruud van Nistelrooy gỡ hòa 1-1 cho Hà Lan ở phút thứ 86. Tuy vậy, 2 bàn thắng của Dmitri Torbinski và Arshavin trong hiệp phụ đã nhấn chìm tuyển Hà Lan. Pavlyuchenko đã ghi được 3 bàn cho Sbornaya ở Euro 2008.

Sau thành công ở giải Vô địch châu Âu, Pavlyuchenko trở nên nổi tiếng và được nhiều đội bóng lớn ở châu Âu săn đón. Anh này đã đến với Tottenham từ Spartak Moskva với bản hợp đồng có giá trị 17,4 triệu EUR. Đến thời điểm này, đây vẫn là bản hợp đồng đắt giá thuộc tốp 10 trong lịch sử chuyển nhượng cầu thủ của bóng đá Nga.

Cựu "sát thủ" tuyển Nga được CLB ở Việt Nam liên hệ ảnh 1 Pavlyuchenko trong màu áo Tottenham
Trong 4 năm gắn bó với Gà trống, Pavlyuchenko đã ghi được 21 bàn trong 78 lần ra sân, có thời điểm, anh chới ăn ý với tiền vệ người Croati là Luka Modric (hiện là “xương sống” của Real Madrid). Tuy nhiên, cuối cùng thì Pavlyuchenko cũng không thể thích nghi hoàn toàn với bóng đá Anh, với Premier League, anh phải rời khỏi Tottenham để quay về nước Nga, chơi bóng cho CLB Lokomotiv Moskva kể từ năm 2012. Sau đó, anh lần lượt kinh qua các CLB như là Kuban Krasnodar, Ural Yekaterinburg trước khi đến với Ararat Mosvka.
Cựu "sát thủ" tuyển Nga được CLB ở Việt Nam liên hệ ảnh 2 Pavlyuchenko trong màu áo Lokomotiv

Tin cùng chuyên mục