Cựu sao Premier League - Temur Ketsbaia: Tự hào với đội tuyển Georgia dù đội nhà để thua tuyển Thổ Nhĩ Kỳ

Các CĐV bóng đá Georgia đang sống trong tâm trạng lẫn lộn buồn vui. Vui vì các cầu thủ đội tuyển con cưng quê nhà đã có màn ra mắt đầu trường Euro, thậm chí chơi một trận đấu khá sòng phẳng với “Cựu binh” Thổ Nhĩ Kỳ; nhưng buồn vì cuối cùng, họ lại không thể gỡ hòa 2-2 mà để thua 1-3 vào giờ chót.

Thủ quân tuyển Georgia không thể cản siêu phẩm sút xa của Arda Guler
Thủ quân tuyển Georgia không thể cản siêu phẩm sút xa của Arda Guler

Trận đấu giữa tuyển Thổ Nhĩ Kỳ và tuyển Georgia, thuộc khuôn khổ mở màn bảng F đã trở thành trận đấu hấp dẫn nhất lượt trận mở màn vòng đấu bảng của VCK Euro 2024.

Dù cả 2 đội bóng - đến từ 2 quốc gia có một phần lãnh thổ nằm ở... châu Á này - đều không được giới mộ điệu đánh giá cao, nhưng họ đã chơi cống hiến suốt 97 phút tranh tài.

Hai đội đã chơi đôi công mãn nhãn, trong đó, Thổ Nhĩ Kỳ đã thắng 3-1 vào giờ chót khi tuyển Georgia bỏ lỡ rất nhiều cơ hội để gỡ hòa 2-2, rồi thủ môn của họ cũng đã dâng lên...

Chứng kiến màn trình diễn ấn tượng của các “hậu bối - đàn em”, một huyền thoại của bóng đá Georgia - ông Temur Ketsbaia - đã cảm thấy rất là tự hào.

Cựu sao Premier League, hiện là HLV trưởng đội tuyển bóng đá đảo Cyprus đã có những chia sẻ về suy nghĩ của ông với tờ Sportall sau khi trận đấu đầu tiên của Georgia khép lại.

“Tôi rất tự hào với màn trình diễn vào ngày hôm qua của đội tuyển quốc gia Georgia. Chúng tôi đã chơi bóng tốt, với thứ bóng đá có chất lượng rất cao”.

“Các CĐV Georgia trên khán đài thì luôn đứng lên ủng hộ các cầu thủ đội nhà trong suốt thời gian thi đấu”, nhà cầm quân 56 tuổi lên tiếng cho biết”.

Ketsbaia.jpg
Ông Ketsbaia hiện là HLV trưởng tuyển đảo Cyprus

“Nhiều người trong số các CĐV Georgia không đi một mình, họ mang theo cả đống bạn bè, rồi cả người thân trong gia đình đến Đức để ủng hộ cho đội tuyển nước nhà”.

“Tất cả chúng ta đều đang tham dự vào một câu chuyện lịch sử, và tôi tin rằng, thậm chí là chúng ta sẽ còn thi đấu tốt hơn ở trong trận đấu tiếp theo của bảng F (đấu với CH Czech)”.

“Chúng ta đã vượt qua vòng đấu loại với màn trình diễn ở trình độ cao, và xin cám ơn tất cả mọi người đã biến ngày hôm qua trở nên rất tuyệt vời”.

“Cùng nhau, chúng ta đã tạo ra một ngày rất đáng nhớ, một ngày để kỷ niệm. Chúc đội tuyển của chúng ta gặp may mắn trong những trận đấu sắp tới”.

Dù mới tham dự kỳ Euro đầu tiên trong lịch sử, CĐV Georgia đã nhanh chóng ghi dấu ấn với sự sôi động và cả máu lửa trên khán đài, “máu chiến” khi đụng chuyện của họ.

Ngoài đường phố, bên lề đường một quán cà phê, đã có video-clip ghi lại cảnh các CĐV Georgia lao vào tẩn nhau với số ít các CĐV Ba Lan

Trong khi đó, trên khán đài trận đấu với Thổ Nhĩ Kỳ, hàng chục người ủng hộ cho “Quân Thập tự chinh” lao vào ẩu đả với CĐV Thổ trước giờ thi đấu.

CĐV Georgia.jpg
CĐV Georgia đánh nhau với người Thổ

Về phần Temur Ketsbaia, ông là niềm tự hào của bóng đá Georgia - khi còn là cầu thủ (ghi được 16 bàn/52 trận) bên cạnh Shota Arveladze (26 bàn/61 trận).

Ông này từng chơi cho Newcastle United trong giai đoạn từ 1997-2002, chiến đấu (theo đúng từ ngữ nghĩa đen) bên cạnh những người nổi tiếng như Alan Shearer, John Barnes.

Ketsbaia có phong cách - và cả cách sống, cách cư xử bùng nổ. Ông là chủ sở hữu của các bàn thắng sút xa rất ấn tượng và cũng có cách ăn mừng: đá biển quảng cáo, xé áo rất điên dại.

Làm việc với đội tuyển đảo Cyprus từ năm 2002 đến nay, ông đang chờ Euro 2024 kết thúc để dẫn dắt các cầu thủ tập trung cho Nations League 2024-2025 từ tháng 9.

Ketsbaia 01.jpg
Ketsbaia trong màu áo Newcastle
Một bàn thắng sút xa ấn tượng của Ketsbaia
Pha ăn mừng điên dại
Ketsbaia hát quốc ca cùng với Arveladze ở Euro 2024

Tin cùng chuyên mục