Curmel Moton: Võ sĩ được Floyd “Money” Mayweather bảo hộ hạ KO đối thủ tàn bạo chỉ sau 55 giây

Dưới trướng của Floyd “Money” Mayweather - từng được xưng tụng là “Độc cô cầu bại” của làng quyền thế giới - lại có thêm một “chiến binh kiệt xuất”. Võ sĩ người Mỹ năm nay mới 18 tuổi, Curmel Moton, vừa hạ gục Victor Vasquez (Mexico) chỉ sau 55 giây thượng đài bằng cú KO tàn bạo.

Moton sớm thể hiện tài năng
Moton sớm thể hiện tài năng

Chỉ trong vòng 10 năm qua, Mayweather đã không tiếc công sức và tiền bạc để đầu tư - đào tạo, biến Moton từ một võ sĩ nghiệp dư đầy tham vọng và táo bạo trở thành một quyền thủ quyền Anh chuyên nghiệp sắc bén và lợi hại.

Võ sĩ mới 18 tuổi có quê ở Salt Lake City chỉ vừa thượng đài chuyên nghiệp từ tháng 9-2023, nhưng đã sớm “trang bị cho bản thân” một bảng thành tích cực kỳ ấn tượng. Tính thêm cả trận thắng Vasquez, anh đã có 5 trận đấu toàn thắng, với 4 chiến thắng KO.

Cụ thể, anh đã thắng TKO trước Ezequiel Flores (Mỹ) ngay ở hiệp 1 trong trận ra mắt quyền Anh chuyên nghiệp; anh thắng KO trước Hunter Turbyfill cũng ngay ở hiệp 1 của trận thượng đài ngày 25-11-2023; anh thắng điểm sau 8 hiệp đấu trước Anthony Cuba (cũng của Mỹ) sau 8 hiệp đấu hôm 30-3 rồi; và thắng Nikolai Buzolin bằng KO ở hiệp 2 hôm 6-7.

Với chiến thắng mới nhất trước Vazquez, Moton đang có thói quen thắng bằng KO đối thủ ngay ở 2 hiệp đấu đầu tiên (3 trận thắng KO hoặc TKO ở hiệp 1 và 1 trận thắng KO ở hiệp 2). Điều đó cho thấy năng lực KO tàn bạo của Moton.

Chính bản thân của Mayweather, dù ở thời điểm hiện tại vẫn chăm chỉ kiếm hàng chục triệu USD/từng trận đấu giao hữu, vẫn dành thời gian quan tâm đến chuyên môn phát triển của các võ sĩ là học trò - “đệ tử” hoặc là do anh tài trợ, bảo hộ.

Mayweather rất nhớ về “những ngày đầu tiên” với Moton, anh hào hứng kể lại: “Khi cậu ấy bước vào phòng tập của tôi, tôi nghĩ cậu ấy kiểu như 8 hay là 9 tuổi vậy. Cậu ấy không thể chỉ là 6 hay là 7 tuổi gì đâu!”.

“Nhưng cậu ấy là một cậu nhóc trẻ măng, mà ngay từ những ngày đầu tiên, tôi đã có thể nhìn thấy rất nhiều tài năng ở bên trong cậu nhóc này. Cậu ấy làm việc với cha mình và thêm nhiều HLV ở xung quanh phòng tập”.

“Cậu ấy là một cậu nhóc rất, rất là tài năng, và tôi hạnh phúc với điều đó. Tôi hạnh phúc khi được trở thành một phần của cuộc sống của cậu ấy, và tác động để nâng cậu ấy lên một thứ đẳng cấp - trình độ hoàn toàn khác”.

Giờ đây, Mayweather hoàn toàn yên tâm với lộ trình phát triển nhanh đến chóng mặt của Moton, và anh chỉ cần ngồi chờ hưởng những thành quả mà anh đã đầu tư vào gã trai này... Phía trước của Moton, ở hạng lông, là tương lai rực rỡ.

Tin cùng chuyên mục