Cú đúp của Jota kết liễu “bầy cáo”

Liverpool tiếp tục nuôi hy vọng lật đổ Man.City trong cuộc đua danh hiệu Premier League, khi cú đúp của Diogo Jota giúp họ đánh bại Leicester 2-0 tại Anfield để thu hẹp cách biệt so với ngôi đầu xuống còn 9 điểm.

Diogo Jota tiếp tục mùa giải thăng hoa trong màu áo Liverpool. Ảnh: Getty Images
Diogo Jota tiếp tục mùa giải thăng hoa trong màu áo Liverpool. Ảnh: Getty Images

Đội bóng của Brendan Rodgers đã phòng ngự kiên cường trong nửa giờ đầu tại Anfield, và cũng có những khoảnh khắc chói sáng trên hàng công, đáng chú ý nhất là khi nỗ lực của James Maddison đã buộc Alisson trổ tài cản phá. Nhưng một lần nữa, sự thiện chiến của Liverpool trong những tình huống cố định đã tạo ra bước ngoặt. Phút 34, Trent Alexander-Arnold đá phạt góc, Virgil van Dijk đánh đầu không thể đánh bại sự xuất sắc của thủ thành Kasper Schmeichel, nhưng Jota rất nhanh đá bồi ghi bàn mở tỷ số.

Liverpool đã kiểm soát thế trận kể từ đó, với tốc độ và lối chơi trực diện của tân binh Luis Diaz khiến Leicester gặp khó khăn bên cánh phải. Áp lực lên đội khách gia tăng sau khi Mohamed Salah được tung vào sân thay Roberto Firmino trong 30 phút cuối trận. Chân sút người Ai Cập đã có những tình huống tấn công đáng chú ý nhưng không thắng được sự xuất sắc của Schmeichel.

Tuy nhiên, đó là đêm của Jota, bàn thắng thứ 2 của anh ấy đến sau khi Liverpool bỏ lỡ liên tiếp các cơ hội. Đó là ở phút 87, cầu thủ người Bồ Đào Nha đọc tình huống rất nhanh để đón đường tỉa bóng thông minh của Joel Matip và tung cú ra chân nhanh ghi bàn ấn định chiến thắng. Jota đã ghi 17 bàn trên mọi đấu trường mùa này, thành tích tốt nhất của mình trong sự nghiệp chơi bóng tại Anh.

Cú đúp của Jota kết liễu “bầy cáo” ảnh 1 Hình ảnh trái ngược của 2 đội bóng, với Leicester tiếp tục chìm sâu.  Ảnh: Getty Images

HLV Jurgen Klopp đã ca ngợi người hùng Diogo Jota: “Với bàn thắng đầu tiên, khi bạn đang ở trong thời điểm ghi bàn sung mãn, thì bạn luôn ở đúng chỗ. Đó chính xác là những gì đang xảy ra với Diogo vào lúc này. Tôi thực sự hạnh phúc cho cậu ấy và nó thực sự hữu ích cho chúng tôi. Diogo đang hoàn thiện hơn với tư cách một cầu thủ săn bàn. Cậu ấy đến với chúng tôi sau khi đã chơi xuất sắc ở Wolves. Nhưng chúng tôi là đội luôn tạo ra nhiều cơ hội hơn và đó là điều tốt với Diogo. Chàng trai này đã tiến bộ hơn rất nhiều”,

Liverpool rút ngắn khoảng cách với đội đầu bảng Man.City xuống còn 9 điểm, và vẫn còn chơi ít hơn 1 trận. Trong khi Leicester vẫn quay cuồng sau trận thua muối mặt 1-4 trước Nottingham Forest ở vòng 4 FA Cup, và thất bại này khiến họ rơi xuống vị trí thứ 12 ở Premier League. Tuy nhiên, HLV Brendan Rodgers vẫn hài lòng về màn trình diễn: “Tôi nghĩ đêm nay không chỉ là về kết quả, mà còn là về việc khôi phục niềm tự hào. Các cầu thủ hôm nay đã cống hiến tất cả mọi thứ trong trận đấu. Họ đã cho thấy một số khoảnh khắc thực sự chất lượng. Sự thất vọng duy nhất của tôi là chúng tôi đã thiếu một chút cẩn thận và chính xác trước khung thành đối thủ, nếu không, chúng tôi có thể tạo ra nhiều cơ hội hơn”.

Tin cùng chuyên mục