Conte có quyền chảnh vì Chelsea trời sáng sau cơn mưa!

Chỉ trong vài ngày, bầu trời vần vũ đen tối với những cơn mưa lạnh buốt đã vụt biến mất, trả lại Chelsea bầu trời rực sáng và trong xanh. Chiến thắng 3-0 trước West Brom ở Premier League, và chiến thắng 4-0 trước Hull City ở Cúp FA, chẳng những đập tan những luận điệu đòi sa thải Antonio Conte mà còn giúp Chelsea dọn đường cho trận đấu quan trọng với Barcelona sắp tới…

Conte đã lấy lại sự tự tin của mình
Conte đã lấy lại sự tự tin của mình

Những điều tích cực

Đầu tiên, đó là “cú đúp” ngoạn mục của Willian. Cả 2 bàn thắng của cầu thủ thường bị gọi là “Tù trưởng” đều là những bàn thắng đẹp đến não lòng. Bàn mở tỷ số là một cú mở lòng chân trái nhẹ nhàng khiến bóng bay vào góc cao, làm cả hàng hậu vệ Hull City phải “đứng hình”. Bàn nâng tỷ số lên 3-0 lại là một cú sửa lòng chân phải, khiến bóng đi lập bập rất khó chịu, vượt khỏi tầm với của thủ môn David Marshall, khẽ chạm vào cột dọc và đi luôn vào lưới. Những pha dứt điểm tinh tế như vậy, lại xuất phát từ một “Tù trưởng” ư?

Thứ hai, đó là việc cả 2 tân binh của Chelsea đều chơi rất tốt. Giroud có bàn thắng đầu tiên từ… đường kiến tạo đầu tiên của Emerson. Đó là tình huống ở phút thứ 42, Emerson trong một pha đột kích bên cánh trái đã chuyền bóng vào trong cho Giroud. Tiền đạo người Pháp khẽ chạm bóng đầy nhạy cảm để đánh bại thủ môn Marshall, ấn định chiến thắng 4-0 cho Chelsea. Trước đó, Giroud đã bỏ lỡ vài cơ hội. Màn trình diễn của tiền đạo người Pháp cho thấy, anh đã sẵn sàng cạnh tranh vị trí chính thức của Alvaro Morata, và điều đó là tin rất tích cực cho hàng công của Chelsea. Emerson vẫn cần thêm thời gian và những thách thức nặng ký hơn, nhưng lần ra mắt như vậy là không tồi một chút nào.

Thứ ba, đó chính là Ethan Ampadu. Trong lần mới nhất được tung vào sân đá chính ngay từ đầu tiếp tục thể hiện sự già dặn quá tuổi và phong thái của một nhà chỉ huy ở khu vực trung tâm hàng phòng ngự, giống như những gì anh từng thể hiện khi chơi ở vị trí trung tâm hàng tiền vệ. Dù có đôi lúc mất tập trung – điều thường thấy ở độ tuổi trẻ như thế này, nhưng những gì mà Ampadu đang thể hiện cho thấy một tương lai sáng tươi, của một “suối nguồn tươi trẻ” của Chelsea.

Thứ tư, Conte đang cho thấy ông là HLV tích cực tạo điều kiện cho những “suối nguồn tươi trẻ” nhiều nhất và vì thế, cần tôn trọng ông. Với việc tung Kyle Scott vào sân thay cho Cesc Fabregas ở phút thứ 62, Conte đã đưa 7 cầu thủ từ Lò đào tạo trẻ của Chelsea bước ra các sân chơi đỉnh cao trong mùa giải năm nay. Chưa bao giờ, người ta lại thấy “những tay súng trẻ”, hành quân trên mặt sân cỏ nhiều đến như vậy.

Conte rất chảnh khi hướng đến trận đấu với Barcelona        

Giroud đã ghi bàn, và thể hiện rất tốt trong những kỹ năng khác, như tì đè tạo khoảng trống cho các tiền vệ, phối hợp nhỏ tạo điều kiện cho những cầu thủ tấn công… Chelsea đang quên đi sự ra đi tạm thời của Michy Batshuayi, người đã ghi đến 5 bàn trong 3 trận ra mắt Borussia Dortmund theo bản hợp đồng cho mượn.

Do vậy, với Conte, cơn khủng hoảng hàng công đã qua, và ông đang rất “chảnh” khi sở hữu 2 tiền đạo lợi hại cùng một lúc. Hướng về trận đấu với Barca vào giữa tuần sau, Conte nói: “Giroud đang tiến bộ rất nhiều, cậu ấy đang cải thiện phong độ của mình và cậu ấy cần được thi đấu thường xuyên. Nhưng cùng lúc đó, Alvaro Morata thì sao nhỉ? Chúng tôi sẽ có trận đấu trong 3 ngày nữa gặp Barcelona. Hôm nay, tôi thấy một số cầu thủ có phong độ cao, vì lý do này, tôi nghĩ tôi cần có thêm thời gian để đưa ra sự lựa chọn tốt nhất”.

Nếu mà hồi cuối tháng 1 và đầu tháng 2 này, Conte hẳn không thể tự tin và “chảnh” để nói ra điều đó. Sau cơn mưa trời lại sáng, và đó chính là điều kiện mà Chelsea cần để sẵn sàng cho trận “sinh tử chiến” với Barcelona…

Tin cùng chuyên mục