Có đến… 11 phút bù giờ, CAHN FC vẫn không thắng được Khánh Hòa

Các cầu thủ Khánh Hòa đã gây bất ngờ ở trận đấu sớm của vòng 10 khi giành được 1 điểm trên sân Hàng Đẫy trước CAHN FC. Kết quả đã giúp Khánh Hòa tiếp tục giữ thứ hạng trong tốp 8, trong khi CAHN lỡ dịp thu hẹp khoảng cách điểm số với đội đầu bảng Thanh Hóa.
Hàng công của đội chủ nhà bế tắc trước hệ thống phòng ngự chắc chắn của Khánh Hòa. Ảnh: MINH HOÀNG
Hàng công của đội chủ nhà bế tắc trước hệ thống phòng ngự chắc chắn của Khánh Hòa. Ảnh: MINH HOÀNG

Nhập cuộc với tâm lý thoải mái hơn, các cầu thủ Khánh Hòa chủ động đá thấp, tổ chức phòng ngự phản công gây nhiều khó khăn cho đội chủ nhà. Trong khi đó, dù cầm bóng và tổ chức tấn công nhiều hơn, nhưng cơ hội nguy hiểm thực sự mà các cầu thủ chủ nhà tạo ra không nhiều, chủ yếu bằng những cú sút xa trước hàng phòng ngự chắc chắn của Khánh Hòa.

Sang hiệp 2, CAHN FC vẫn là đội cầm bóng nhiều và thi đấu lấn lướt hơn. Đây cũng là hiệp đấu mà hàng thủ Khánh Hòa hoạt động đầy vất vả, nhất là thủ môn Ngọc Cường. Cơ hội rõ nét nhất đến với đội chủ nhà vào phút 53 khi Đoàn Văn Hậu với pha dứt điểm hiểm hóc, thủ môn Ngọc Cường đã bị đánh bại nhưng xà ngang đã từ chối bàn thắng của Văn Hậu.

Đoàn Văn Hậu thi đấu xuất sắc, nhưng may mắn vẫn chưa đồng hành cùng anh

Đoàn Văn Hậu thi đấu xuất sắc, nhưng may mắn vẫn chưa đồng hành cùng anh

Càng về cuối trận, sức ép càng được các cầu thủ CAHN FC gia tăng bên phần sân đối phương. Nhiều cơ hội đã được Gustavo, Elton, Xuân Nam, Văn Vũ tạo ra trước khung thành Khánh Hòa nhưng không dứt điểm thành công hoặc bị thủ môn Ngọc Cường xuất sắc cứu thua.

Đáng chú ý là hiệp hai có đến 11 phút bù giờ nhưng cũng không được các chân sút đội chủ nhà tận dụng tốt các cơ hội có được, đành chấp nhận chia điểm trước “kẻ ngổ ngáo” – biệt danh của đội Khánh Hòa. Kết quả trên chỉ giúp CAHN có thêm được 1 điểm, và vị trí nhì bảng đang bị đe dọa nếu Hà Nội FC giành được 3 điểm trên sân Pleiku vào ngày 31-5.

Tin cùng chuyên mục