Tương quan lực lượng đôi bên thực tế không chênh bao nhiêu, thậm chí CLB TPHCM vẫn còn rất mạnh dù không có Công Phượng. Tuy nhiên, không ai tin được khi đội khách đã trình diễn lối đá đầy thất vọng và để thua cách biệt 2-5 trong thế trận thua kém hẳn đối phương về nhiều mặt.

Sau ít phút diễn ra với thế trận cân bằng, CLB TPHCM dần để lộ nhiều khinh xuất ở hàng phòng ngự và nhanh chóng tạo điều kiện cho HA.GL bắn phá khung thành thủ môn Tiến Dũng. Phút 14, bẫy việt vị của CLB TPHCM sập… hụt, Kelly không mấy khó khăn để chuyển thành bàn mở tỷ số 1-0 từ cú sút cận thành.
Bốn phút sau đó, các hậu vệ CLB TPHCM lại mất tập trung và lần này trả giá tiếp từ cú sút của Văn Toàn, tỷ số 2-0 cho đội chủ nhà. Xà ngang lại cứu thua cho đội khách từ cú sút của Kelly vào phút 32 nhưng cũng chưa làm họ… thức giấc. Thêm một sai lầm khác của các hậu vệ đội khách dẫn đến bàn thắng thứ 3 cho HA.GL, lần này từ pha dứt điểm dễ dàng của Walsh.

Phi Sơn ghi bàn rút ngắn tỷ số 1-3 cho CLB TPHCM từ chấm phạt 11m vào phút 42, nhưng cũng không đủ để kích thích tinh thần đội khách trong hiệp 2. Văn Thanh rồi Văn Thuận tiếp tục tung lưới thủ môn Tiến Dũng để tạo chiến thắng 5-2 cho HA.GL. Trận thắng giúp HA.GL kịp ghi tên vào tốp 8, trong khi CLB TPHCM rời sân với thất vọng bao trùm hàng trăm CĐV đội này đã lặn lội lên tận Gia Lai cổ vũ đội nhà.