>> 19 giờ ngày 28-12, VTV2 và VCTV3 truyền trực tiếp
Câu chuyện cổ tích thời hiện đại của thầy trò Calisto chỉ còn một chương cuối. Ai cũng mơ đến cái kết có hậu, với điều kỳ diệu chính là chiếc cúp vô địch Đông Nam Á mà gần 2 thập niên qua, tuyển Việt Nam thường lỗi hẹn. Tối 28-12 ở Mỹ Đình, chỉ có chỗ cho điều kỳ diệu và niềm hạnh phúc.
Tiền vệ Vũ Phong (phải) sẽ cùng Việt Nam viết tiếp điều kỳ diệu ở Mỹ Đình. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
Hiếm khi nào tuyển Việt Nam đến gần với cơ hội nâng cúp vô địch như lúc này. Trận thắng 2-1 ở sào huyệt Rajamangala của người Thái mở ra cơ hội lẫn vun vén sự tự tin cho thầy trò Calisto trong trận lượt về.
Quả thật, chạm trán với người Thái, vấn đề ngán ngẩm nhất chính là tâm lý. Cởi bỏ được yếu tố ấy là điều khó nhất, nhưng các học trò Calisto đã vượt qua được trên đất Thái. Không chỉ vậy, nhờ trận thắng kỳ diệu ở lượt đi, ông Calisto và học trò có ít nhất 2 đường binh để chọn lựa cho trận chung kết lượt về: thắng hoặc hòa người Thái, tuyển Việt Nam chắc chắn ẵm cúp. Thậm chí, nếu chỉ thua cách biệt 1 bàn chăng nữa, số phận trận đấu chỉ được định đoạt bằng hiệp phụ hoặc những loạt sút luân lưu cân não.
Đương nhiên, tuyển Việt Nam và người Thái đều không chấp nhận cam chịu số phận trước 90 phút quyết định còn lại. Ông Calisto khẳng định, cơ hội lịch sử đã đến và không có bất cứ lý do gì khiến tuyển Việt Nam lại từ chối viết tiếp câu chuyện thần tiên vào lịch sử bóng đá Việt Nam. Đối đáp lại, Peter Reid cũng tuyên bố rất cứng, còn 90 phút tức là Thái Lan còn nguyên cơ hội phục thù cho trận thua 1-2 trên đất Thái.
Ở trận này, cả người Thái lẫn tuyển Việt Nam đều có đủ những tinh binh tốt nhất cho trận cầu quyết định. Thái Lan đón tiền vệ năng nổ Suchao Nutnum trở lại, còn ông Calisto có sự phục vụ của Việt Cường. So với Việt Cường, vai trò của Suchao Nutnum với lối chơi của Thái Lan tỏ ra quan trọng hơn, bởi như Peter Reid nhấn mạnh, Thái Lan thua Việt Nam vì thiếu Suchao, còn trận lượt về, có Suchao thì Thái Lan sẽ thắng.
Cách Peter Reid tự tin như vậy, phần là để lên dây cót tinh thần cho học trò, phần như cảnh báo tuyển Việt Nam. Nói cách khác, ở trận lượt đi, tuyển Việt Nam chỉ cần bắt chết Thonglao là Thái Lan “tắt điện” thì ở Mỹ Đình lần này, ông Calisto còn phải có phương án đánh chặn với cả Suchao.
Thực tế, cho dù quật ngã đối thủ ở trận lượt đi, tuyển Việt Nam vẫn ở cửa dưới so với người Thái. Vì vậy, lối chơi phòng ngự - phản công xem ra vẫn là giải pháp thích hợp nhất cho cuộc tiếp đón người Thái ở trận lượt về. Song, miếng đòn của tuyển Việt Nam phải được ông Calisto mài sắc, gọt giũa thêm để không bị cùn lẫn dễ cho người Thái bắt bài. Thêm vào đó, cơn hưng phấn phải bị kìm lại, giữ cho những cái đầu tỉnh táo trong thời điểm quyết định nhất của cuộc chơi.
Người Thái không còn gì để mất, và chơi với thế đường cùng như vậy, đối thủ bao giờ cũng rất đáng sợ. Nhưng thầy trò Calisto lúc này đang nắm đằng chuôi, vì vậy, họ càng phải lạnh và biết vờn vũ cho đối thủ say đòn, trước khi tung ra những đòn đánh quyết định kiểu như trận lượt đi ở Rajamangala.
Sân Mỹ Đình tối 28-12 chỉ có cảm giác hạnh phúc vì giấc mơ đã sắp thành hiện thực. Tất cả chỉ chờ thầy trò Calisto viết nốt một đoạn kết có hậu của câu chuyện với vô vàn điều kỳ diệu đã được tuyển Việt Nam viết lên ở AFF Cup 2008.
Yến Nhi
Sốt vé trước trận chung kết Việt Nam – Thái Lan Một ngày sau khi 15.000 vé được bán ra tại các quầy vé sân Mỹ Đình, đã có hơn 1.000 công văn gửi đến văn phòng VFF và VFD để đặt mua vé. Thế nhưng, hôm qua, số lượng các công ty, cơ quan đặt mua vé đã tăng lên cao đến… khủng khiếp với 60.000 người! Theo người đại diện của VFD, họ chỉ cung ứng cho chừng 10% trong số lượng khổng lồ nói trên, nghĩa là có hơn 50.000 người chờ đợi trong vô vọng. Trong khi đó, trên thị trường “chợ đen”, dân phe tiếp tục đẩy giá vé lên cao, thậm chí mới chỉ sáng qua, giá 1 cặp vé 600.000 đồng đã tăng gấp… 10 lần (tương đương 6 triệu đồng/cặp), nhưng vẫn không đủ đáp ứng nhu cầu quá lớn của người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Những tấm vé đẹp ở các khán đài A và B tất nhiên sẽ được “ém” lại để chờ trước giờ trận đấu mới tung ra và được dự báo với giá rất cao. Cũng trong sáng qua, VFD bắt đầu mở kênh bán vé qua mạng và ngay lập tức xảy ra tình trạng nhiều CĐV không thể đăng ký được. Lý giải cho chuyện này, ông Nguyễn Viết Thu – Giám đốc của VFD cho biết: “Chỉ sau 5 phút được đẩy lên mạng, lượng vé 5.000 chiếc đã được bán hết veo”. Vì lượng người mua quá đông, nên những người không thể đặt mua vé qua mạng sau đó đã lên tiếng phàn nàn và chỉ trích VFD trên các diễn đàn online. Lê Quang Chúng ta phải tỉnh táo Nếu Tài Em cụ thể hóa cơ hội mười mươi của anh thành bàn thắng thứ 3 trên đất Thái, chắc chắn chúng ta đã ở trong một vị thế khác hẳn trước trận lượt về trên sân nhà Mỹ Đình tại Hà Nội vào đêm 28-12 tới. Tỷ số 2-1 ở trận lượt đi, cộng với cái thể thức “kỳ quặc” không giống ai ở AFF Cup - không áp dụng ưu thế bàn thắng sân khách - sẽ khiến Thái Lan có khả năng đưa chúng ta đến loạt sút 11m luân lưu định mệnh (mà ở đây thì ưu thế sân nhà có thể trở thành một… gánh nặng tinh thần) chỉ bằng 1 bàn thắng duy nhất tại Hà Nội, và đó là điều mà người Thái và ông Peter Reid toan tính ngay khi trận đấu trên sân Rajamangala kết thúc. Chiến thắng 2-1 trên đất Thái rõ ràng là một chiến thắng lịch sử của tuyển Việt Nam. Nó được “thai nghén và thành hình” nhờ một hệ thống chiến thuật hợp lý từ một bộ óc “phù thủy” của ông Calisto, được chuyển hóa thông qua những cái đầu nhanh nhạy và những đôi chân khéo léo của Tấn Tài, Vũ Phong, Việt Thắng, Công Vinh… Vẫn còn 90 phút (và có thể hơn) ở Mỹ Đình, nơi sẽ xảy ra bất kỳ chuyện gì khi trái bóng còn lăn. Một chiến thắng lịch sử trên đất Thái vẫn chưa có nghĩa là chúng ta sẽ vô địch. Hẳn đó cũng là suy nghĩ chung của “thầy phủ thủy” Calisto, vì “ma thuật” của ông chỉ có thể mang lại vinh quang khi nó “phù phép” cho Thái Lan tê liệt hoàn toàn trong trận lượt về. Khi đã chờ đợi suốt 10 năm trời, tại sao chúng ta không thể chờ thêm 90 phút trên sân Mỹ Đình. 10 năm rồi, chúng ta mới có cơ hội thắng được người Thái một trận đấu. Nhưng đã bao nhiêu năm rồi, cơn khát danh hiệu vô địch cứ mãi giày vò trái tim của hàng chục triệu cổ động viên Việt Nam? Đỗ Hoàng |