Chung kết đơn nam Indian Wells 2011 - Quyền lực của Djokovic!

Nadal lý giải thất bại
Chung kết đơn nam Indian Wells 2011 - Quyền lực của Djokovic!

Đánh bại hai tay vợt số 1 và số 2 thế giới trong cùng một giải đấu. Đã có người từng làm điều đó, đặc biệt hơn, Davydenko, Nalbandian đã từng đánh bại Roger Federer và Rafael Nadal đến 2 lần ở cùng một giải đấu. Nhưng ở vào thời điểm đó, cả Davydenko lẫn Nalbandian đều không thể tạo ra cục diện khống chế toàn bộ sức mạnh, uy quyền của Federer và Nadal, những chiến tích đó chỉ như những đốm sáng lẻ loi giữa bầu trời. Còn hiện giờ, đó là một câu chuyện hoàn toàn khác!

Sau Federer là Nadal

Sau khi tiễn đưa “nạn nhân” Federer rời giải, Djokovic tiếp tục chơi thành công trong trận chung kết Indian Wells 2011 - chống lại tay vợt số 1 thế giới Nadal. Ở thời điểm này, dù chưa chính thức, Djokovic vẫn là tay vợt hạng 2 thế giới. Cuộc chiến giữa số 1 thế giới Nadal với số 2 thế giới Djokovic ban đầu đã diễn ra theo một chiều hướng khác hẳn, có lợi cho tay vợt người Tây Ban Nha. Nadal thắng ván đầu tiên với điểm số 6/4 và khởi đầu ván đấu thứ 2 với sự hứng khởi. Dù vậy, những cú giao bóng bắt đầu… “bỏ rơi” anh và vì vậy, cơ hội cũng đã… từ bỏ anh để ra đi. Ở rơ đấu thứ 8, Nadal để thua một break-point rất quan trọng và bị dẫn 3/5. Nỗ lực san bằng cách biệt của anh trong rơ đấu thứ 9 chỉ mang lại… 5 lần hòa điểm.

Novak Djokovic và chiếc cúp vô địch Indian Wells (sau lưng anh là quốc kỳ Serbia và vùng núi non thung lũng Coachella).

Novak Djokovic và chiếc cúp vô địch Indian Wells (sau lưng anh là quốc kỳ Serbia và vùng núi non thung lũng Coachella).

Kết quả là Djokovic đã gỡ hòa 1-1 khi một cú trái tay của Nadal bay ra ngoài sân đấu. Thừa thắng xông lên, Djokovic đã vượt lên dẫn trước đến 4/0 ở ván quyết định, trước khi kết thúc luôn ván đấu với điểm số áp đảo 6/2. Chiến thắng của Djokovic đã đặt dấu chấm hết cho những cố gắng của Nadal hòng săn tìm danh hiệu đầu tiên từ tháng 10 năm ngoái. Đây cũng là lần đầu tiên sau 6 lần đụng độ, tay vợt người Tây Ban Nha đã thua Djokovic trong khuôn khổ một trận chung kết…

Quyền lực tối thượng của Djokovic

Djokovic đang sở hữu thứ “quyền lực tối thượng” mà nhờ đó, hết Federer đến phiên Nadal từng… nhiều lần làm mưa làm gió toàn cõi “vương triều” ATP. Thành tích của tay vợt người Serbia trong mùa giải năm nay hiện đang là 18 trận toàn thắng (nếu tính luôn cả 2 trận đấu ở Davis Cup thì Djokovic đang có đến 20 trận toàn thắng) - hơn xa thành tích 18 trận thắng, 3 trận thua của Federer; và 14 trận thắng, 3 trận thua của Nadal. Djokovic cũng đang “kiểm soát” 3 ngôi vô địch liên tiếp, tuy xét về mặt lý thuyết thì số danh hiệu mà anh có cũng chỉ ngang bằng với số danh hiệu mà tay vợt hạng 4 thế giới người Thụy Điển Robin Soderling đang sở hữu trong mùa.

Nadal lý giải thất bại

Lý giải cho thất bại đau đớn của mình, Rafael Nadal cho biết: “Ngay ở cuối ván đầu tiên, tôi đã bắt đầu giao bóng rất tệ hại. Và trong thời điểm đầu ván thứ 2, tình trạng đó vẫn tiếp diễn, ngay cả khi tôi thắng nhiều rơ đấu hơn Djokovic - đó là vì anh ấy phạm phải nhiều lỗi lầm hơn bình thường ở các cú giao bóng lần 2. Tôi đã chơi kém tự tin và kém sự năng động. Ở thời điểm đó, tôi bắt đầu dao động và cứ mãi suy nghĩ về các cú giao bóng của mình nhiều hơn bình thường nên đôi chân của tôi đã di chuyển chậm hơn. Quả giao bóng chính là sự khác biệt”.

Thế nhưng, những danh hiệu mà Djokovic thắng được lại… “chất” hơn rất nhiều - như 1 danh hiệu Grand Slam và 1 danh hiệu đẳng cấp Masters 1.000. Djokovic cho biết: “Tôi đang thi đấu với rất nhiều tự tin. Tôi có cảm giác bóng rất tốt trên sân đấu. Rồi tôi cũng chơi cống hiến trong cả trận đấu. Tôi có ý chí mạnh mẽ để giành chiến thắng trong từng trận đấu. Tôi vẫn đang thi đấu, nghĩa là sẽ không có dừng lại. Tôi muốn giữ vững bước tiến của mình, tôi muốn mình tiếp tục thi đấu tốt. Hy vọng sau giải đấu này, tôi sẽ sớm hồi phục để chuẩn bị sẵn sàng cho Key Biscayne tại Miami”. Ngay vào lúc này, ai dám cản đường Djokovic của Serbia?

Vấn đề là Djokovic sẽ duy trì thứ “quyền lực tối thượng” này được trong bao lâu? Với cả những tay vợt dày dạn kinh nghiệm như Federer hay Nadal thì cũng có lúc họ bị… “sụp hố”, huống chi là chàng trai “trẻ mà… không trẻ” như Djokovic. Một trong những rắc rối mà Djokovic rất hay mắc phải là anh thường khởi đầu mỗi mùa giải rất tốt - trong giai đoạn nửa đầu mùa giải sân cứng - thế rồi sau đó lại suy sụp bất ngờ trong giai đoạn mùa giải sân đất nện và mùa giải sân cỏ, để cuối cùng lại phải nỗ lực tìm lại mình ở giai đoạn nửa cuối mùa giải sân cứng. Lần này, liệu Djokovic có duy trì được năng lực của mình, ít nhất là cho đến hết giải Key Biscayne sắp sửa diễn ra (một giải đấu cũng được mệnh danh là “tiểu Grand Slam” như Indian Wells, với vòng đấu đầu tiên thu hút 96 tay vợt tham dự), trước khi nói đến những… mặt sân đỏ quạch đầy bụi bặm?

Rõ ràng, cho dù đang ở trạng thái tốt nhất, Djokovic cũng rất tỉnh tảo: “Tôi nghĩ rằng, chẳng có kẻ nào là bất khả chiến bại. Tôi đang có một thời kỳ sung mãn nhất trong sự nghiệp quần vợt của mình, nhưng không có ai là vô địch thiên hạ. Đơn giản tôi chỉ cố gắng chơi hết sức có thể trong từng trận đấu của mình. Tôi biết mùa giải này còn rất dài. Tôi không muốn bị ảo tưởng bởi những chiến thắng. Tôi sẽ ăn mừng một chút rồi tính bước tiếp theo”.

Băng đầu gối có dòng chữ biểu tượng thể hiện sự ủng hộ Nhật Bản của Djokovic.

Băng đầu gối có dòng chữ biểu tượng thể hiện sự ủng hộ Nhật Bản của Djokovic.

ĐỖ HOÀNG

Tin cùng chuyên mục