Chịu 3 quả phạt đền, Barca vẫn thắng trận thứ 7 liên tiếp

Barcelona là đội đầu tiên ở La Liga thắng trận dù phải chịu 3 quả phạt đền trong một trận đấu, siêu dự bị Luuk de Jong sắm vai người hùng với pha ghi bàn ở phút 90+2 để giúp đoàn quân của HLV Xavi giành chiến thắng thứ 7 liên tiếp, qua đó trở lại vị trí nhì bảng La Liga với 60 điểm sau 30 trận.

Luuk de Jong một lần nữa sắm vai người hùng của Barca.
Luuk de Jong một lần nữa sắm vai người hùng của Barca.

Trận đấu diễn đi không nổi bật, cho đến khi chủ nhà Levante bất ngờ có bàn mở tỷ số. Phút 52, đội trưởng Jose Luis Morales ghi bàn từ chấm phạt đền sau pha phạm lỗi của Dani Alves. Ngay sau đó chỉ 4 phút, đội chủ nhà tiếp tục được hưởng quả phạt đền thứ 2 do Eric Garcia để bóng chạm tay trong vòng cấm, nhưng lần này cú sút của tiền đạo Roger Marti đã bị thủ môn Marc-Andre ter Stegen xuất sắc cản phá.

Đội khách nhanh chóng khiến Levante phải trả giá, khi Pierre-Emerick Aubameyang cân bằng tỷ số sau đường kiến tạo của Ousmane Dembele ở phút 59. Tiền vệ trẻ tài năng Pedri đưa Barca vượt lên ở phút 63, chỉ 7 phút sau khi anh vào sân thay người. Tuy nhiên, Levante lại tiếp tục được hưởng quả phạt đền thứ 3 khi Dani Gomez bị hậu vệ Clement Lenglet của Barca phạm lỗi. Gonzalo Melero nhận nhiệm vụ và không mắc sai lầm nào để san bằng tỷ số ở phút 83.

Nhưng ở phút 90+2, cầu thủ vào thay người De Jong kết nối với một quả tạt của Jordi Alba và đánh đầu vào góc thấp ghi bàn ấn định chiến thắng 3-2 cho đội khách Barca. Đây là bàn thứ 7 của De Jong cho Barca và là bàn thứ 5 của anh kể từ khi Xavi được bổ nhiệm. “Luuk là một lựa chọn tuyệt vời”, Xavi nói thêm về siêu dự bị của mình. “Tôi không bao giờ nói cậu ấy đóng vai trò thứ yếu. Tôi rất vui vì Luuk là tấm gương cho mọi người, trong cách cậu ấy tập luyện, và sự chuyên nghiệp tuyệt vời của cậu ấy...”.

Chịu 3 quả phạt đền, Barca vẫn thắng trận thứ 7 liên tiếp ảnh 1 Barcelona vẫn chiến thắng trong một diễn biến mà họ phải nhận 3 quả phạt đền.

Xavi đánh giá thêm về trận đấu: “Việc chúng tôi thắng trong khi phải chịu 3 quả phạt đền cho thấy đội bóng có chất lượng và có tâm lý chiến thắng. Tôi lo lắng về trận đấu này bởi vì Levante là một đội bóng khó khăn với những cầu thủ tuyệt vời, và họ đã đánh bại những đội như Villarreal và Atletico Madrid. Chúng tôi đã kiếm được 3 điểm vàng giúp chúng tôi tiếp tục chiến đấu”.

Barca đòi lại vị trí nhì bảng từ Sevilla, nhưng họ vẫn còn một khoảng cách xa 12 điểm kém hơn so với ngôi đầu của Real Madrid. Cho dù Barca vẫn còn một trận chưa đấu trong tay, thì HLV Xavi thừa nhận mùa giải còn quá ít thời gian để hy vọng vào màn lật đổ: “Rất khó vì Real Madrid hiếm khi trượt chân. Nhưng nếu họ đánh rơi một vài điểm trong 2 tuần tới, chúng tôi có thể bắt đầu tin tưởng hơn một chút…”.

Tin cùng chuyên mục