Chung kết Confederations Cup 2017

Chile - Đức: Bước lên ngôi vương

Thể hiện ấn tượng xuyên suốt Confederations Cup 2017 và trước mắt tuyển Đức chỉ còn cách ngôi vương đúng một bước chân. Tuy nhiên, sẽ không dễ cho Mannschaft, bởi phía trước họ là một Chile đầy thách thức.
Đức (trái) cần chứng tỏ bản lĩnh trước Chile để bước lên ngôi vương
Đức (trái) cần chứng tỏ bản lĩnh trước Chile để bước lên ngôi vương
* 1 giờ, ngày 3-7
Đội hình dự kiến

Chile (4-3-3): Bravo; Isla, Medel, Jara, Beausejour; Hernandez, Diaz, Aranguiz; Vargas, Sanchez, Vidal.

Đức (3-4-2-1): Ter Stegen; Ginter, Rudiger, Sule; Kimmich, Rudy, Goretzka, Hector; Draxler, Werner; Stindl.

Lợi thế về tinh thần

Trước một trận chung kết, nếu đội bóng nào được đánh giá “kèo trên” thì thông thường sẽ cảm thấy áp lực trong việc giành chiến thắng. Song, đối với Đức thì khác. Trước giải đấu, HLV Loew không hề đặt nặng mục tiêu vô địch cho các học trò. Đối với HLV người Đức, đây chỉ là giải đấu thử nghiệm nhằm tạo tiền đề cho sự chuẩn bị tốt trước khi bước vào World Cup 2018. Mãi cho đến khi vào chung kết, thuyền trưởng Mannschaft mới mạnh miệng tuyên bố tự tin vô địch.

Đừng cho rằng HLV Loew vô tình đến mức gây áp lực lên các học trò mà không hề hay biết. Ngược lại, HLV 57 tuổi có niềm tin lớn nơi phía trước, vì ông hiểu các học trò của mình sẽ làm được những gì. “Các cầu thủ rất tham vọng và khao khát giành chiến thắng. Trong phòng thay quần áo, tôi thấy họ thực sự hạnh phúc, và tôi khá tự tin rằng họ có thể hoàn thành nhiệm vụ đề ra,” HLV Loew chia sẻ. Cho nên trước mắt, Đức sẽ lợi thế hơn Chile về mặt tinh thần.

Bài kiểm tra cuối cho Mannschaft trẻ

Mường tượng Confederations Cup như một kỳ thi, thì các Mannschaft trẻ đang bước vào bài kiểm tra cuối cùng để được cấp giấy chứng nhận. Tuy nhiên, không bao giờ dễ cho “Cỗ xe tăng” khi trước mắt họ là “đề kiểm tra” Chile rất khó khăn.

Tại vòng bảng, Chile đã gây nhiều vất vả cho tuyển Đức đến độ HLV Loew phải cảm thấy rất e ngại thì đủ hiểu. Chạm trán lại lần này, đòi hỏi thuyền trưởng Mannschaft phải có sự cao tay hơn về mặt chiến thuật.

Trước Mexico tại bán kết, hệ thống 3-4-2-1 đã phát huy hiệu quả đối đa bằng chiến thắng 4-1. Nhưng nếu áp dụng cùng hệ thống đó với Chile, thì chưa chắc. Ở đại diện Nam Mỹ, họ có đủ nhân tố để phá đi lối chơi của đối thủ. Từ Arturo Vidal ở tuyến giữa với khả năng càn quét công thủ toàn diện, hay những ngôi sao Eduardo Vargas, Alexis Sanchez trên hàng công sẵn sàng thọc sâu vào hệ thống phòng ngự 3 người của Đức. Chưa kể 2 hậu vệ biên sẵn sàng dâng cao để gây sức ép khi cần thiết, nhằm tạo cho Chile sức tấn công tối đa.

Cần nhớ, chính việc gây áp lực liên tục trong lối chơi đã khiến cho Đức gặp bối rối trong phần lớn thời gian cuộc gặp tại vòng bảng. Hệ quả mang lại là sai lầm của Shkodran Mustafi dẫn tới bàn thua. Cho nên, HLV Loew phải có những toan tính chu đáo cho cuộc đối đầu lần này, đồng thời các cầu thủ Đức phải chứng tỏ bản lĩnh. Đành rằng, 5 lần gặp nhau gần đây, Đức chưa từng để thua Chile. Nhưng chỉ cần sai lầm nhỏ sẽ khiến ngôi vương từ rất gần với Đức bỗng chốc lại xa trông thấy.

-------------------

Claudio Bravo - Marc Ter Stegen: Hơn cả cuộc tranh tài

Chile đối đầu Đức, đồng nghĩa Claudio Bravo có dịp chạm trán lại người đồng đội cũ Marc Ter Stegen khi còn khoác áo Barcelona. Và đây không hẳn là cuộc đối đầu vì nghĩa vụ quốc gia, mà còn là sự tự hào cá nhân.
Chile - Đức: Bước lên ngôi vương ảnh 1 Bravo (trái) sẽ có cuộc đối đầu với đồng đội cũ Ter Stegen
Khi Ter Stegen rời bỏ Monchengladbach để chuyển đến khoác áo Barca, thủ thành người Đức mang đầy khát khao để trở thành người gác đền hàng đầu của đội chủ sân Nou Camp. Đen đủi thay, trước khi La Liga 2014-2015 khởi tranh, Ter Stegen gặp phải chấn thương. Điều này đồng nghĩa HLV Luis Enrique buộc phải sử dụng Bravo cho các trận đấu tại La Liga, còn khi bình phục trở lại, Ter Stegen sẽ bắt chính tại Cúp Nhà vua lẫn Champions League. Tuy nhiên, với sự hiếu thắng tuổi trẻ cùng việc HLV Enrique kéo dài vấn đề sử dụng nhân sự như thế đến tận mùa 2015-2016, khiến cho thủ thành người Đức cảm thấy bất mãn: “Về lâu dài, 25 trận đấu mỗi mùa là không đủ cho tôi,” cựu thủ thành Gladbach cho biết. Để tránh nội bộ rối ren, Barca buộc phải bán Bravo, và từ đây cuộc đời “màu hồng” cũng mở ra trước mắt Ter Stegen. Cả mùa trước, thủ thành 25 tuổi đã chơi tốt trong sơ đồ chiến thuật HLV Enrique. Minh chứng rõ nhất là trong trận El Clasico lượt về trước Real Madrid, hay trận lượt về vòng 1/8 Champions League với PSG… tất cả khiến cho vị trí Ter Stegen trở nên “bất khả xâm phạm”. Riêng Bravo thì ngược lại, với những ký ức đáng buồn cùng Man.City.  Bây giờ khi đối đầu với nhau, Ter Stegen rất muốn chứng tỏ năng lực trước đồng đội cũ. Bởi nếu giành chiến thắng, thủ thành người Đức như gửi đi thông điệp: “Tôi mới xứng đáng là người gác đền hàng đầu tại Barca, chứ không phải là anh như trước đó. Có chăng những gì anh có được là may mắn.” Còn Bravo, anh cũng muốn chứng tỏ phong độ chỉ nhất thời, đẳng cấp mới mãi mãi. Và chỉ cần tỏa sáng, biết đâu số phận có thể thay đổi trong màu áo Man.City mùa tới! -----------------Ba điểm nóng giải quyết trận đấu Bất phân thắng bại trong trận đấu tại vòng bảng, Chile và Đức đã không còn mấy lạ lẫm với nhau. Tuy nhiên, để trở thành đội vô địch, một trong hai cần phải giành chiến thắng ở 3 điểm nóng quyết định trên sân sau đây…
Alexis Sanchez - Joshua Kimmich
Chỉ ghi 1 bàn sau 4 trận đã đấu tại Confed Cup 2017, thế nhưng bàn thắng duy nhất ấy lại là vào lưới của “Cỗ xe tăng” Đức trong trận hòa 1-1 tại vòng bảng. Rõ ràng, Alexis Sanchez là mẫu cầu thủ luôn biết tỏa sáng trong những trận đấu lớn. Khả năng đi bóng lắt léo và kỹ thuật chính là yếu tố khiến Sanchez được đánh giá cao nhất trên hàng công của Chile. Và trong 1 trận chung kết như vậy, Sanchez cần biết cách tỏa sáng kịp thời để đem về chức vô địch Confed Cup đầu tiên cho Chile. 
Chile - Đức: Bước lên ngôi vương ảnh 2 Khóa chặt Sanchez (phải) tiếp tục sẽ là nhiệm vụ của Joshua Kimmich
Ngăn chăn “ngòi nổ” đáng gờm nhất bên phía nhà vô địch Nam Mỹ sẽ là nhiệm vụ của Joshua Kimmich trong trận đấu này. Chỉ mới 22 tuổi, thế nhưng những gì Kimmich đang thể hiện thực sự gây nhiều bất ngờ. Cầu thủ đang thi đấu cho Bayern Munich đã liên tiếp tỏa sáng ở hàng phòng ngự trong những trận đấu gần đây. Theo chặt Alexis Sanchez sẽ là thử thách lớn nhất mà Kimmich phải đối diện kể từ đầu giải đấu đến nay.Arturo Vidal - Julian Draxler Từng đối đầu nhiều lần tại Bundesliga trước khi Draxler chuyển đến PSG, Arturo Vidal không còn mấy lạ lẫm trước tiền đạo người Đức. Nếu như Vidal là trụ cột và là “linh hồn” lĩnh xướng hàng tiền vệ của Chile thì Draxler đang ngày càng hoàn thiện với vai trò đội trưởng trong đội hình của Die Mannschaft. Sự chắc chắn ở tuyến giữa và khả năng phát động tấn công tốt của Vidal chính là chìa khóa giải mã trận đấu này.  Mặc dù chỉ đóng góp 1 bàn ít ỏi trong số 11 bàn thắng mà tuyển Đức đang có được tại Confed Cup, nhưng với những gì đã thể hiện trên sân, Draxler vẫn xứng đáng là một trong những người chơi xuất sắc nhất trong đội hình của nhà vô địch thế giới. Tốc độ và khả năng đi bóng kỹ thuật của Draxler sẽ là điều khiến Vidal phải thật sự cẩn trọng trong trận đấu này. Sức trẻ của Draxler liệu có vượt qua bản lĩnh kinh nghiệm đến từ Vidal?Gonzalo Jara - Timo Werner Không mạnh về tấn công, khả năng tổ chức trận đấu và phòng ngự chặt chẽ chính là điểm mạnh của Chile. Lối chơi áp sát khó chịu của Chile không phải là thử thách dễ dàng vượt qua với những đối thủ của họ. Sự chắc chắn đến từ những Gary Medel hay Gonzalo Jara nơi hàng phòng ngự chính là lý do giải thích vì sao Chile vẫn đang là đội để thủng lưới ít nhất tại Confed Cup năm nay. Trở thành một “hòn đá tảng” thực sự ở hàng thủ, Gonzalo Jara cần biết cách khoác chặt “mũi nhọn” to lớn khác bên phía đối thủ như Timo Werner, người đang dẫn đầu danh sách Vua phá lưới.  Chiều cao ấn tượng, khả năng tranh chấp và dứt điểm tuyệt vời chính là điểm nổi bật khiến Timo Werner trở thành đối thủ “khó nhằn” với các trung vệ như Jara. Ghi 3 bàn sau 2 trận đấu chính là thành tích khiến Werner sẽ tiếp tục được hy vọng tỏa sáng trong trận đấu này.
Joachim Loew: Chúng tôi nóng lòng giành chức vô địch

HLV trưởng của tuyển Đức đã khẳng định như vậy trong buổi họp báo trước trận đấu. Nhà vô địch Thế giới đang hoàn toàn có một tâm lý thoải mái và sẵn sàng cho cuộc đối đầu trở lại với Chile.
Chile - Đức: Bước lên ngôi vương ảnh 3 HLV Joachim Loew (phải) thực sự muốn đánh bại người đồng nghiệp bên kia chiến tuyến
Cụ thể, HLV 57 tuổi đã dành một sự thận trong cho đối thủ khi phát biểu trong buổi họp báo trước trận đấu rằng: “Ngay từ những ngày đầu, chúng tôi đã làm đúng với những gì mà chúng tôi đã đặt ra, chúng tôi đã thống trị và xuất sắc trong giai đoạn bắt đầu giải đấu. Chile là đối thủ mạnh nhất trong giải đấu này, chúng tôi biết họ có thành tích tốt và đó là lý do vì sao họ đang có mặt trong trận chung kết. Họ là một đội bóng thi đấu linh hoạt trong mỗi trận đấu, đó sẽ là thử thách mà chúng tôi cần phải vượt qua. Các cầu thủ đang có tâm lý thoải mái và rất nóng lòng giành chức vô địch”.

Đồng tình với HLV Loew, cầu thủ đang đang dẫn đầu danh sách Vua phá lưới Leon Goretzka nói: “Chỉ còn một trận đấu nữa thôi. Chúng tôi mong muốn được chơi với Chile một lần nữa. Bởi vì trong hiệp 2 tại trận đấu ở vòng bảng, chúng tôi cảm giác một trận hòa chưa thực sự phản ảnh đúng. Bây giờ, chúng ta có cơ hội khác để đối đầu với đội bóng tốt nhất giải đấu này.

Trái ngược với “Cỗ xe tăng” Đức, đội trường Claudio Bravo không hề tỏ sự khiêm nhường trước đối thủ khi nói: “Chúng tôi là một đội bóng không đủ sự tử tế cho một trận đấu như thế. Vì vậy bằng lối chơi quyết liệt của mình, chúng tôi sẽ làm mọi cách để giành chiến thắng và khiến mọi người hạnh phúc. Đó là điều tốt đẹp nhất mà chúng tôi sẽ cố gắng thực hiện”.

Tin cùng chuyên mục