Chiến thắng bất ngờ của tuyển Slovakia trước tuyển Bỉ: Các quốc gia “nhược tiểu” đang dần dần tiến bộ

Tuyển Slovakia - hiện xếp hạng 48 thế giới - vừa tạo ra cú sốc đầu tiên tại Euro 2024, và cũng là bất ngờ lớn nhất trong lịch sử Euro, khi đánh bại đội tuyển Bỉ của... tiền đạo “vô duyên” Romalu Lukaku với chiến thắng 1-0 ngoạn mục. HLV của tuyển Slovakia, ông Francesco Calzona đã chia sẻ về chuyện này!

HLV Calzona của tuyển Slovakia
HLV Calzona của tuyển Slovakia

Bàn thắng của Ivan Schranz, ngay ở phút thứ 7, vừa sau khi Lukaku bỏ lỡ một cơ hội quá rõ ràng đầu trận đấu, đã giúp tuyển Slovakia đoạt lấy 3 điểm “gây sốc” (vì tuyển Bỉ đang xếp hạng 3 thế giới).

Trong suốt thời gian thi đấu còn lại, bất chấp các nỗ lực từ Kevin De Bruyne, cả từ Leandro Trossard... Lukaku vẫn “vô duyên” trong các cơ hội ghi bàn.

HLV Calzona đã chia sẻ về tín hiệu đầy lạc quan dành cho nửa kia của bóng đá châu Âu, nơi phương Đông xa xôi và vẫn lạc hậu kém phát triển hơn các đội bóng phía Tây...

“Các đội bóng nhỏ hơn, nếu các bạn mong muốn thì... các quốc gia “nhược tiểu” đều đã có sự tiến bộ. Và chúng tôi có thể gây ra không ít vấn đề cho các quốc gia thanh thế hơn”.

“Thế nhưng, vẫn còn một khoảng cách vô cùng to lớn giữa các quốc gia “nhược tiểu” và các đất nước ổn định - phát triển”, HLV Calzona tâm sự.

“Chúng tôi đã phải làm việc cật lực. Không dễ dàng chút nào, vì một đất nước như là Bỉ sản sinh ra rất nhiều cầu thủ bóng đá”, nhà cầm quân người Ý thừa nhận về sự cách biệt.

“Nhưng cũng là sự thật, các quốc gia “nhược tiểu” đang phát triển, và tôi nhận ra rằng, tại các bảng của vòng đấu loại, các quốc gia “nhược tiểu” được tổ chức rất tốt. Sự thật đúng là, họ đang có những sự tiến bộ của riêng mình”.

Nguồn lực hạn chế của bóng đá Slovakia khiến cho chiến thắng của đội tuyển nước này càng thêm ý nghĩa với vị HLV hiện đang kiêm nhiệm cả công việc ở CLB Napoli...

“Chúng tôi chỉ là một quốc gia bé nhỏ. Và không dễ dàng tìm ra nhân sự thi đấu, chúng tôi có một số vấn đề ở trong một vài khu vực đương nhiên “trong công viên”.

Nhưng ông Calzona không hề ngại ngần ca ngợi chiến thắng này, kết quả giúp Slovakia có thêm tự tin trước 2 cuộc đối đầu quan trọng sắp tới: Đá với tuyển Ukraine và tuyển Romania.

“Các cầu thủ của chúng tôi đã làm hết sức mình. Họ nỗ lực và chúng ta đã đánh bại một đội bóng tuyệt vời. Tôi nói với các chàng trai, chúng ta phải có thứ tinh thần ngang bằng với cả những người giỏi dang nhất”.

“Đây là một chiến thắng rất lớn lao. Nhưng chúng tôi vẫn phải tiếp tục nỗ lực. Chúng tôi hướng đến các trận đấu tiếp theo, chúng tôi phải ghi bàn trong các trận đấu đó để đạt mục tiêu và tiến lên phía trước”.

Về phần mình, “Người hùng dân tộc” Schranz cũng lên tiếng cho biết: “Chúng tôi đã có được màn trình diễn tuyệt vời và đầy kỷ luật!”.

“Đây là một trong những mục tiêu của đời người: Giành chiến thắng ngay ở đấu trường Euro và khiến cho chiến thắng trở nên tươi đẹp hơn bao giờ hết”.

Tin cùng chuyên mục