Tứ kết cúp FA

Chelsea vượt qua 10 cầu thủ Leicester nhờ cú đúp trong phút bù giờ

Chelsea đã giành được suất vào bán kết cúp FA Cup sau trận thắng kịch tính trước 10 cầu thủ Leicester nhờ các bàn thắng ở phút bù giờ của cặp siêu dự bị Carney Chukwuemeka và Noni Madueke.

Cole Palmer mừng bàn thắng cùng Carney Chukwuemeka
Cole Palmer mừng bàn thắng cùng Carney Chukwuemeka

Chelsea đã khởi đầu trận đấu khá dễ dàng khi lấn át Bầy cáo để dẫn trước 2-0 trong hiệp đầu, nhờ công Marc Cucurella (13’) và Cole Palmer (45’+1). Giữa những pha lập công đó là quả phạt đền đá hỏng của Raheem Sterling khi tiền đạo Chelsea chơi như kẻ phá hội, làm hỏng nhiều phá tấn công bên cánh trái. Dù vậy, Chelsea vẫn kết thúc hiệp đầu với gần 60% thời gian cầm bóng, tung ra 9 cú sút với 4 quả trúng đích, trong lúc con số này ở Bầy cáo là 3 mà không lần nào thủ thành Robert Sanchez phải ra tay.

fa-cup-chelsdea-leicester-pen-586.jpg
Raheem Sterling sút hỏng quả 11m trong hiệp 1

Nhưng thế trận ở hiệp 2 đã thay đổi nhờ công… các hậu vệ Chelsea, bởi thủ thành Sanchez đã bó tay trước pha đốt lưới nhà từ 30m của Axel Disasi. Đó là một tình huống khó tin khi Melo Gusto ném biên trên phần sân Leicester, Disasi có thừa không gian và thời gian để xử lý nhưng anh lại ngoặt bóng rồi chuyền mạnh về khung thành nhà khi Sanchez đã di chuyển khỏi cầu môn. Pha đốt lưới nhà phút 51 đó đã giúp đội bóng Championship vùng dậy và tìm thấy bàn gỡ hòa 2-2 phút 62 với pha đi bóng như chốn không người của Stephy Mavididi, anh đảo người loại bỏ Melo Gusto trước khi vuốt bóng vào sát cột để ghi một bàn thắng đẹp ở Stamford Bridge.

fa-chelsea-leicestder-3-2-gndfds-pen-g-copy-2482.jpg
Sterling rời sân trong tiếng la chộ của khán giả nhà

Chelsea một lần nữa rơi vào tình trạng hỗn loạn khi Sterling kém may mắn phải hứng chịu sự phẫn nộ của CĐV đội nhà. Sterling đã bị la ó sau một quả đá phạt tồi tệ, trong khi Pochettino cũng bị khán đài chế nhạo bằng câu khẩu hiệu “bạn không biết mình đang làm gì” khi thay Mudryk. Chelsea tưởng họ được hưởng quả phạt đền ở phút 73 khi Callum Doyle phạm lỗi với Jackson. VAR cho rằng hành vi phạm lỗi xảy ra ngay bên ngoài khu vực cấm, nhưng điều đó khiến Doyle phải lãnh thẻ đỏ vì phạm lỗi chuyên nghiệp.

fa-chelsea-leicestder-3-2-gndfds-pen-copy-8573.jpg
Callum Doyle phạm lỗi với Jackson và phải rời sân vì thẻ đỏ

Chơi hơn người, nhưng Chelsea không tìm thấy khoảng trống nào trong khu cấm đông đúc của Leicester. Mọi thứ chỉ thay đổi khi kẻ phá hội Sterling rời sân phút 86. Noni Madueke vào sân đã gây náo loạn bên cánh trái trước khi Cole Palmer đánh gót cho Carney Chukwuemeka vượt qua phòng tuyến Bầy cáo và cầu thủ dự bị này đã dứt điểm chính xác vào góc xa ở phút 90+2.

fa-chelsea-leicestder-3-2-gndfds-copy-7093.jpg
Pha ghi bàn phút 90+2 của Carney Chukwuemeka

Bản thân Noni Madueke cũng tạo ra một điểm nhấn đáng khen khi cú sút ngoài khu cấm địa đã quệt trúng chân hậu vệ để chui tọt vào góc chết ở những giây cuối cùng của 8 phút cộng thêm.

Hai bàn thắng của cặp siêu dự bị Carney Chukwuemeka và Noni Madueke đã khiến những fan giận dữ la ó Pochettino trong hiệp 2 phải im lặng, ít nhất là vào lúc này. Thắng Leicester 4-2, The Blues lọt vào vòng bốn đội cuối cùng ở Cúp FA, lần thứ sáu trong tám năm qua.

Tin cùng chuyên mục