Premier League

Chelsea lại thua đậm, Conte vẫn “bình tĩnh”

HLV Antonio Conte khẳng định ông không hề lo lắng về vị trí của mình, bất chấp việc Chelsea tiếp tục chìm sâu vào khủng hoảng sau thất bại 1-4 tại Watford trong đêm qua.

HLV Antonio Conte thật sự cảm nhận mọi thứ đang vượt tầm kiểm soát. Ảnh: Getty Images
HLV Antonio Conte thật sự cảm nhận mọi thứ đang vượt tầm kiểm soát. Ảnh: Getty Images

Troy Deeney, Daryl Janmaat, Gerard Deulofeu và Roberto Pereyra đã ghi bàn cho đội chủ sân Vicarage Road, trong khi bàn gỡ hòa 1-1 của Eden Hazard ở phút 82 là điểm đáng chú ý duy nhất của Chelsea, trong một diễn biến mà họ chỉ dứt điểm đúng mục tiêu 3 lần trong 7 nỗ lực. Chiếc thẻ vàng thứ 2 của tiền vệ Tiemoue Bakayoko sau 30 phút thật sự đã đẩy The Blues vào một đêm tồi tệ.

Về phần HLV Conte, sau khi Chelsea để thua cách biệt 3 bàn trong 2 trận liên tiếp - trước đó giữa tuần qua họ thua Bournemouth 0-3 ngay trên sân nhà - thì nhà cầm quân người Italia thật sự đã đặt bản thân trước một quyết định sa thải. Chelsea, nhà vô địch tuyệt đối mùa qua, giờ đã kém ngôi đầu của Man.City đến 19 điểm, thậm chí họ đang đối mặt nguy cơ bị hất văng khỏi tốp 4 khi chỉ còn hơn 1 điểm so với đội thứ 5 là Tottenham.

Tuy nhiên, HLV Conte vẫn tỏ ra cứng cỏi: “Tôi đang trong một tâm trạng tồi tệ, nhưng tôi không lo lắng về công việc của mình. Tôi đã nỗ lực hết sức, đã cống hiến 120% khả năng. Về phần CLB, nếu họ vẫn cảm thấy như vậy là không đủ thì có thể đưa ra một quyết định. Nhưng tôi nhắc lại rằng, tôi sẽ không bị mất ngủ về câu chuyện tương lai của mình vì bản thân đã làm tốt nhất trong khả năng”.

Chelsea đang đối mặt với vấn đề nhân sự vì chấn thương, nhưng đó chắc chắn không phải nguyên nhân chính dẫn đến sự sa sút bất ngờ trong năm mới 2018 - The Blues chỉ thắng 1 trong 5 trận Premier League, đã bị Arsenal loại ở bán kết Cúp Liên đoàn. HLV Conte cũng bóng gió về những thay đổi trong tâm lý cầu thủ, những người đang sa sút trong thời gian qua, nhưng ông nhấn mạnh thêm: “Tôi đã cố gắng làm việc, cố gắng cải thiện mọi mặt cho các cầu thủ. Nhưng hôm nay, màn trình diễn của chúng tôi rất kém cỏi. Chắc chắn, tôi phải chịu trách nhiệm. Có lẽ tôi đã đưa ra quyết định sai lầm trong đội hình xuất phát”.

Tin cùng chuyên mục