Real Madrid vốn đang chìm trong cơn khủng hoảng thành tích đã bất ngờ quật khởi bằng chiến thắng 4-1 ngay trên sân Valencia hôm qua. Với bộ ba tấn công danh tiếng Gareth Bale, Karim Benzema và Cristiano Ronaldo lần đầu tái hợp ở Liga sau 280 ngày, Real Madrid đã xóa đi hình ảnh nhạt nhòa khi bị đối thủ vô danh Leganes loại ở Cúp nhà Vua.
Khi Real Madrid bị Barcelona bỏ xa đến 19 điểm ở Liga và bị loại ở giải cúp nội địa, mùa giải của họ giờ chỉ hy vọng vào cuộc ganh đua ở Champions League, nơi họ chạm trán đối thủ siêu mạnh Paris Saint Germain ở vòng 16 đội vào ngày 14-2 tới. Nhân chiến thắng tưng bừng ở Mestalla, hậu vệ Nacho không bỏ qua cơ hội để dằn mặt đối thủ: “Paris SG quả là đang có một năm tuyệt vời nhưng chúng tôi là Real Madrid và chúng tôi không sợ bất cứ ai. Giờ bạn có thể cá là họ không muốn gặp Real Madrid. Chúng tôi có một thách thức rất quan trọng phía trước và Real Madrid có năng lực hoàn hảo để thắng Champions League”.
Edinson Cavani (trái, PSG) tranh bóng với hậu vệ Real Madrid. Ảnh: Getty Images. Tìm lại sức mạnh tinh thần
Hia quả phạt đền của Cristiano Ronaldo đã giúp Real Madri chiếm lợi thế lớn trước giờ giải lao ở Mestalla, và sau khi Santi Mina đánh đầu đưa Valencia trở lại thì đội khách đã kịp đảm bảo thắng lợi nhờ 2 bàn của Marcelo và Toni Kroos. Nacho bình luận: “Bạn phải biết những trận đấu như vầy vất vả như thế nào. Giành 3 điểm là rất quan trọng cho chúng tôi, nhưng trên tất cả chiến thắng rất giá trị về mặt tâm lý”.
Ronaldo vui mừng khi ghi cú đúp trên chấm 11`m. Đó là quả phạt đền thứ 120 CR7 thực hiện trong sự nghiệp, ghi được 101 bàn và chỉ đá hỏng 19 quả.