Champions League: Roma phải tấn công vì… không thể phòng thủ

Thua 2-5 ở Anfield, Roma cần thắng Liverpool 3-0 hay 4-1 ở Olimpico đêm nay để lội ngược dòng vào chung kết, nhưng HLV Eusebio Di Francesco thừa nhận là đội phải liều mạng tấn công vì… không thể phòng thủ.
Chờ xem một màn trình diễn nữa của Mo Salah (phải) ở thành Rome.
Chờ xem một màn trình diễn nữa của Mo Salah (phải) ở thành Rome.
+ Roma mất Diego Perotti và Kevin Strootman vì chấn thương
 Trước giờ xung trận, HLV Eusebio Di Francesco phải sắp xếp lại đội hình khác với trận lượt đi khi mất tiền vệ trụ cột Kevin Strootman vì đau xương sườn, trong lúc tiền vệ Diego Perotti (cầu thủ vào sân từ băng dự bị ở Anfield đã ghi bàn gỡ 2-5 ở phút 85) cũng vắng mặt vì chấn thương mắt cá. 
Di Francesco nói trong buổi họp báo là Roma sẽ tấn công quyết liệt bởi “nếu muốn ghi 3 bàn thì bạn không thể đứng dưới xà ngang của mình được”.
Ông nhấn mạnh: “Chúng tôi mất một số cầu thủ và có ít lựa chọn hơn bình thường, nhưng chuyện đó chẳng ảnh hưởng gì đến tình thế hiện thời. Đây là một trận cầu quan trọng, bạn cần lối chơi đúng đắn cả trong phòng thủ lẫn tấn công. Chúng tôi cần hạn chế thật ít khoảng trống phía sau, thậm chí khi đây là vấn đề mang tính báo chí hơn là chiến thuật. Chúng tôi phải ghi ba bàn thắng và chắc chắn có nguy cơ bị thủng lưới vì phản công, vì vậy chúng tôi phải tính đến điều đó”.
Champions League: Roma phải tấn công vì… không thể phòng thủ ảnh 1  HLV Eusebio Di Francesco buộc phải liều lĩnh tấn công.
“Chú tâm vào phòng thủ ư? Thật ra vấn đề này không có ý nghĩa nhiều bởi nếu muốn ghi 3 bàn thì bạn không thể đứng dưới xà ngang của mình được”.
Phía Liverpool, HLV Jurgen Klopp chẳng cần phải giấu bài như trận gặp Manchester City ở tứ kết nên kéo sang Italia từ sớm và đã đến tập trên sân Olimpico chiều qua. Tình hình lực lượng trở nên lạc quan hơn khi Sadio Mane hồi phục chấn thương, giúp Liverpool có lại bộ ba tấn công “siêu đẳng”. Tuyến giữa Jordan Henderson và Trent Alexander-Arnold hy vọng sẽ đá chính khi vượt qua những va đập trong trận Stoke hôm cuối tuần. Dejan Lovren và Andy Robertson trở lại đội hình sau khi được xả hơi cuối tuần.
Vấn đề của Liverpool là phần lớn trụ cột phải căng sức đá giữa tuần và họ có thể kiệt sức nếu phải quần thảo quá lâu trên sân Olimpico. HLV Klopp quả quyết là ông vẫn còn một số chọn lựa như Adam Lallana có tên trong danh sách 23 người sang Italia, trong lúc Nathaniel Clyne, Alberto Moreno, Ragnar Klavan, Ben Woodburn, Dominic Solanke và Danny Ings đều sẵn sàng thay thế.
Roma liều lĩnh tấn công liệu có lặp lại chiến tích thắng 3-0 trước Barcelona? Di Francesco nói: “Chúng tôi đối mặt với một đội hoàn toàn khác, khác cả về chiến thuật lẫn tinh thần, một đội có lối chơi giữ bóng ít hơn và tấn công trực diện hơn. Chúng tôi mong muốn lật ngược tình thế và làm điều gì đó lớn lao. Nếu có thể, tôi muốn “sao chép và dán” màn trình diễn với Barcelona vào trận đấu này, không chỉ về mặt kỹ thuật mà còn ở cấp độ tinh thần”.
“Để cạnh tranh với Liverpool, bạn cần nâng cao màn trình diễn của minh, chúng tôi cần ghi bàn càng sớm càng tốt để kích thích người hâm mộ và cho họ một lý do để thúc đẩy chúng tôi. Chúng tôi đang chơi trận chung kết trước 70.000 khán giả. Tôi muốn thấy nhiệt tình và khát vọng vượt qua trở ngại”.
Di Francesco biết là khi tràn lên tấn công đồng nghĩa với việc để phơi phòng tuyến của mình trước những cầu thủ giàu tốc độ của Liverpool, nhưng Roma chẳng còn cách nào khác, họ “phải tấn công khi mà không thể phòng thủ”.
Giới chuyên môn không mấy tin vào khả năng lội ngược dòng của Roma, trong lúc giới cược cũng quả quyết là Liverpool không dễ gì thua trận. Tuy nhiên, điều đáng ghi nhận là mọi người tin trận cầu sẽ có rất nhiều bàn thắng khi nhà cái luôn ra kèo chấp trên 3 trái.

03/501:45

Roma - Liverpool

1.975

0 : 0

1.975

1.875

3 1/4

2.05

Đội hình dự kiến:

AS Roma (4-3-3): Alisson, Kolarov, Manolas, Fazio, Florenzi, Nainggolan, Rossi, Strootman, Perotti, Dzeko, Under

Liverpool (4-3-3): Karius, Alexander-Arnold, Lovren, Dijk, Robertson, Wijnaldum, Henderson, Milner, Salah, Firmino, Mane

Tin cùng chuyên mục