Cha mẹ Huỳnh Như sang New Zealand cổ vũ cho đội tuyển nữ Việt Nam

Xuất phát bằng ô tô từ quê nhà Trà Vinh, ông Huỳnh Thanh Liêm và bà Lê Thị Lài, cha mẹ của Huỳnh Như, phải trải thêm 2 chặng bay dài từ TPHCM và Australia, để có mặt ở TP Auckland (New Zealand) vào chiều 20-7 (giờ địa phương).
Huỳnh Như rạng ngời khi gặp lại gia đình ở New Zealand.
Huỳnh Như rạng ngời khi gặp lại gia đình ở New Zealand.

Hành trình di chuyển mất hơn một ngày, song bao nhiêu vất vả và mệt nhọc với bà Lê Thị Lài đã tan biến. Bởi trong nét mặt của đôi vợ chồng son thể hiện rõ sự háo hức và nóng lòng để được ra sân Eden Park, tiếp lửa cho đội tuyển nữ Việt Nam ở trận ra quân World Cup nữ 2023 với đương kim vô địch Mỹ.

Trong cuộc trò chuyện với Báo SGGPO, cha mẹ của Huỳnh Như biết những quy định khó khăn khi nhập cảnh ở New Zealand, nên ban đầu chưa có ý định sang nước bạn cổ vũ cho con gái và đội tuyển nữ Việt Nam ở World Cup nữ 2023. Trước khi bắt đầu cuộc hành trình, hai vợ chồng vô cùng lo lắng, vì đây là chuyến đi xa nhà dài nhất, phải trải qua nhiều chặng bay, và gặp rào cản về ngôn ngữ. Nhưng may mắn khi có những người thân, bạn bè của Huỳnh Như giúp đỡ, đưa cả 2 có mặt ở TP Auckland theo lịch trình bay.

Đến sáng 21-7, cha mẹ của Huỳnh Như đã gặp được con gái ở đại bản doanh của đội tuyển nữ Việt Nam. Bà Lài mang theo một đôi giày được thiết kế có những ngôi sao vàng, tượng trưng cho màu cờ sắc áo của Việt Nam. Bà hy vọng đôi giày này sẽ mang đến sự may mắn cho con gái trong lần đầu tham dự ngày hội bóng đá nữ lớn nhất hành tinh.

Cha mẹ Huỳnh Như (đội nón trắng) háo hức sang New Zealand cổ vũ cho đội tuyển nữ Việt Nam.

Cha mẹ Huỳnh Như (đội nón trắng) háo hức sang New Zealand cổ vũ cho đội tuyển nữ Việt Nam.

Cha mẹ của Huỳnh Như hiểu rõ World Cup nữ là một sức quá khác biệt so với những giải đấu mà Huỳnh Như cùng đồng đội từng tham dự trước đó. Thừa nhận đương kim vô địch Mỹ ở một đẳng cấp rất khác, song ông Liêm và bà Lài đặt trọn niềm tin vào các nữ tuyển thủ Việt Nam sẽ có một trận đấu hay, để lại nhiều ấn tượng với bạn bè quốc tế.

Sau khi gặp gỡ con gái, cha mẹ của Huỳnh Như đã cùng bạn bè đi thăm quan TP Auckland. Đây là lần thứ 2 ông Liêm và bà Lài ra nước ngoài xem Huỳnh Như thi đấu, sau lần đầu tiên ở SEA Games 32 trên đất Campuchia.

Trận đấu giữa 2 đội tuyển nữ Việt Nam và Mỹ diễn ra vào lúc 8 giờ sáng 22-7 (theo giờ Việt Nam).

Tin cùng chuyên mục