23 giờ ngày 3-7

CH Séc – Đan Mạch: Thêm quà cho Christian Eriksen

Các cầu thủ Đan Mạch luôn vào sân thi đấu với tâm thế giành chiến thắng để làm quà cho đồng đội Christian Eriksen đang phải dưỡng bệnh tại quê nhà. Nhưng thứ bóng đá tấn công mạnh mẽ của Đan Mạch sẽ gặp phải sự điềm tĩnh trong kế sách phản công của CH Séc trong trận tứ kết gay go này.
CH Séc – Đan Mạch: Thêm quà cho Christian Eriksen

CH Séc tạo được cú sốc lớn nhất ở vòng knock-out đầu tiên của Euro 2020 khi loại ứng cử viên vô địch Hà Lan khỏi cuộc chơi một cách thuyết phục. Lối chơi phòng ngự phản công chủ động của HLV Jaroslav Silhavy khiến Hà Lan phải mất người sau một đợt lên bóng nhanh. Điểm nhấn của Séc vẫn là tiền đạo Patrick Schick đã có 4 bàn sau 4 trận nên chỉ cần 1 lần lập công nữa sẽ ngang bằng với thành tích của người dẫn đầu danh sách ghi bàn Cristiano Ronaldo.

Ông Silhavy có chút lăn tăn ở đội hình xuất phát gặp Đan Mạch. Đó là Pavel Kaderabek đã chơi quá hay ở trận thắng Hà Lan khi thay Jan Boril phải ngồi ngoài vì án treo giò. Trong khi đó, đội trưởng Vladimir Darida và Jakub Jankto chưa bình phục chấn thương nên ngồi dự bị cho Antonin Barak và Petr Sevcik đá chính ngay từ đầu. Czech vẫn duy trì đội hình chơi phòng ngự tổ chức chặt chẽ và kỷ luật vốn chỉ nhận có 2 bàn thua sau 3 trận vòng bảng. Hà Lan là đội bóng có hàng công sắc bén nhất vòng bảng cũng đã phải tịt ngòi ở vòng knock-out. Điều đó cho thấy các cầu thủ của ông Silhavy cải thiện đáng kể khâu phòng ngự và chờ đợi tiền đạo Schick bùng nổ ở phía trên.

Đan Mạch thu hút được lượng người hâm mộ mới khá lớn ở Euro 2020 nhờ cách họ đứng dậy sau tai nạn nguy hiểm của Christian Eriksen. Thầy trò Kasper Hjulmand chứng tỏ được thái độ quyết tâm tìm chiến thắng để tặng Eriksen sau khi thua 2 trận đầu tiên. Họ thắng 2 trận vừa qua đều ghi được 4 bàn thắng mỗi trận. HLV Hjulmand cũng tỏ ra khá nhạy bén với việc điều chỉnh chiến thuật ngay trong trận đấu. Áp lực của Xứ Wales được ông giải quyết bằng việc chuyển sơ đồ yêu thích 3-4-3 sang 4-3-3 để tăng cường khâu phòng ngự và đẩy bóng dài tấn công.

HLV Hjulmand trở lại sơ đồ 3-4-3 ở trận đấu với CH Séc nhưng giữ nguyên hàng tấn công như trận thắng Xứ Wales 4-0. Dolberg đá thay Poulsen chấn thương đã tạo được ấn tượng mạnh với cú đúp ở vòng knock-out và phối hợp tốt với Martin Braithwaite và Mikkel Damsgaard. Dù Poulsen đã bình phục chấn thương nhưng ông Hjulmand tiếp tục trao cơ hội cho Dolberg trước hàng thủ chặt chẽ của CH Séc. Tuyến giữa vẫn trông chờ vào Emile Hojbjerg và Thomas Delaney để kiểm soát bóng tốt hơn trước khi thực hiện những đường chuyền tấn công cho bộ ba tiền đạo ở phía trên.

Quan điểm của báo chí

Phóng viên CH Séc Ondrej Zlamal: Trận đấu này quy tụ hai bên có tinh thần đồng đội và tinh thần làm việc mạnh mẽ, cả hai đều tràn đầy tự tin sau màn trình diễn ấn tượng ở vòng 16 đội. Jaroslav Silhavy đã điều chỉnh đội tuyển Séc một cách hoàn hảo kể từ khi đưa Petr Sevcík, Pavel Kaderábek và Antonín Barák vào đội hình xuất phát của anh ấy. Patrik Schick đang ghi bàn, người Hà Lan không được phép có một cú sút trúng đích, và đội bóng này đang khao khát nhiều hơn thế. Đây có thể là một trò chơi cảm giác mạnh.

Phóng viên Đan Mạch Sture Sando: Đan Mạch đang trên đà phát triển. Họ đang bay trên đôi cánh của sự ủng hộ tuyệt vời của quốc gia và những màn trình diễn tuyệt vời của riêng họ, nhưng giờ họ phải đối mặt với một thách thức lớn. Không được coi thường người Séc, nhưng không có gì phải lo sợ khi thầy trò HLV Kasper Hjulmand sẽ làm được điều đó. Hjulmand đã rút những con át chủ bài như Damsgaard và Dolberg ra khỏi tay áo của mình, và hồi đầu tuần này ông ấy hứa là bất ngờ vẫn chưa hết.

Đội hình dự kiến:

CH Séc: Vaclik - Coufal, Celustka, Kalas, Boril - Holes, Soucek - Masopust, Barak, Sevcik - Schick

Đan Mạch: Schmeichel - Christensen, Kjaer, Vestergaard - Wass, Hojbjerg, Delaney, Maehle - Braithwaite, Dolberg, Damsgaard

Dự đoán: CH Séc - Đan Mạch 1-2

CH Séc – Đan Mạch: Thêm quà cho Christian Eriksen ảnh 1
Tiếng nói người trong cuộc

HLV Jaroslav Silhavy: "Đan Mạch thực sự là một đội mạnh, phong cách của họ tương tự như chúng tôi. Chúng tôi phải thích ứng với lối chơi và chiến thuật của họ. Một sai lầm đơn giản có thể quyết định cả trận đấu. Tôi tin rằng CH Séc có thể tận dụng một số sai lầm của đối thủ. Tôi nghĩ đây sẽ là một trận đấu rất chặt chẽ và những điều nhỏ nhặt sẽ quyết định điều đó".

Đội trưởng CH Séc Vladimír Darida: "Khi bàn về Đan Mạch, họ có vẻ không mạnh bằng Hà Lan, Pháp hay Y, nhưng chúng tôi hoàn toàn nhận thức được rằng họ là một đối thủ rất mạnh về chất lượng. Tôi nghĩ họ đứng thứ 10 thế giới. Chúng tôi không thấy rằng mình trội hơn chút nào nhưng chúng tôi muốn thành công".

HLV Đan Mạch Kasper Hjulmand: "Bạn không thể đến bất cứ đâu nếu không có động lực. Chúng tôi đang làm điều đó cho cả Đan Mạch và chúng tôi có hai ước mơ: giành được một danh hiệu gì đó và truyền cảm hứng, cùng sự phấn khích. Chúng tôi luôn cố gắng tìm ra bộ khung phù hợp để các cầu thủ làm việc và tất nhiên, với CH Séc cũng vậy".

Thủ môn Đan Mạch Kasper Schmeichel: "Tôi luôn nói rằng tất cả các trận đấu quốc tế đều rất lớn lao. Được hiện diện ở đây và chơi ngày mai là một trải nghiệm lớn, nhưng điều tuyệt vời chỉ đến nếu chúng tôi giành chiến thắng".

Tiền vệ Đan Mạch Pierre-Emile Hojbjerg: "Tuyển CH Séc chơi rất gắn bó. Phòng ngự, họ rất mạnh mẽ và khi tấn công, họ tấn công với số lượng lớn. Bên cạnh sức mạnh và tốc độ và họ cũng có một số cầu thủ sở hữu kỹ thuật tuyệt vời. Họ là một đội có thể làm tổn thương bạn".

Tin cùng chuyên mục