CH Séc – Đan Mạch 1-2: Lính chì hiên ngang vào bán kết, Schick bắt kịp Ronaldo

Đan Mạch viết tiếp trang sử hào hùng của mình khi đánh bại CH Séc để vào bán kết Euro lần đầu tiên kể từ năm 1992 huyền  thoại. Tiền đạo Patrik Schick cũng ghi dấu ấn với bàn thắng thứ 5 trong giải, bắt kịp thành tích của siêu sao Cristiano Ronaldo.
Trung vệ Simon Kjear giúp Đan Mạch thẳng tiến vào bán kết
Trung vệ Simon Kjear giúp Đan Mạch thẳng tiến vào bán kết

Các bàn thắng trong hiệp 1 của Thomas Delaney và Kasper Dolberg là đủ để giúp đoàn quân của Kasper Hjulmand vượt qua bất chấp cuộc phản kháng trong hiệp 2 của CH Séc lấy cảm hứng từ bàn thắng thứ 5 của Patrik Schick.

Tuyển Đan Mạch hiện đã ghi 10 bàn thắng trong 3 trận gần nhất sau khi khởi đầu chiến dịch với 2 trận thua, đặc biệt là họ bắt đầu trong bối cảnh gây sốc khi Christian Eriksen bị trụy tim trên sân. Ba tuần sau cái ngày đáng quên đó, những chú lính chì đang mơ lặp lại chiến tích năm 1992 khi Đan Mạch đăng quang vô địch châu Âu dù thậm chí không vượt qua vòng loại.

Tiền vệ tài hoa Christian Eriksen đã sống sót và có thể xuất viện sau chưa đầy một tuần với chiếc máy khử rung tim được gắn ở ngực, nhưng trên sân, Đan Mạch đã sống sót dù mất đi sự phục vụ của ngôi sao xuất sắc nhất xứ sở Bắc Âu này trong thập kỷ qua.

Sau khi chơi cả 3 trận vòng bảng ở Copenhagen và chơi trước hàng ngàn người hâm mộ Đan Mạch du hành sang Amsterdam trong trận thắng Xứ Wales 4-0 cuối tuần trước, chỉ một số ít fan Đan Mạch có thể thực hiện chuyến đi dài 4.000 km đến Azerbaijan. Và họ đã có diễm phúc được trải nghiệm phút giây lịch sử của đội tuyển, được ăn mừng bàn mở tỷ số ở phút thứ 5. Đó là một pha dàn xếp đẹp mắt khi Delaney đón quả phạt góc của Jens Stryger Larsen để ung dung đánh đầu bật đất vào góc  lưới.

CH Séc – Đan Mạch 1-2: Lính chì hiên ngang vào bán kết, Schick bắt kịp Ronaldo ảnh 1 Delaney đánh đầu mở tỷ số

Thủ thành CH Séc, Tomas Vaclik sau đó đã ngăn người Đan Mạch nhân đôi cách biệt khi từ chối cú sút nguy hiểm của Mikkel Damsgaard. Phía đầu sân bên kia, khung thành Kasper Schmeichel bắt đầu chao đảo khi thủ thành Đan Mạch phải 2 lần cứu thua trước các cú sút của Tomas Holes.

Trong màn trình diễn chói lọi ở Baku, Đan Mạch luôn tỏ ra nguy hiểm và họ xứng đáng tìm thấy bàn thắng thứ 2 ở phút 42. Joakim Maehle có thêm một pha kiến tạo tuyệt vời khi thoát xuống biên trái để thực hiện đường chuyền bằng má ngoài chân phải, đưa bóng xoáy vồng vào giữa, nơi Martin Braithwaite đánh đầu hụt nhưng Kasper Dolberg băng vào đệm bóng tung nóc lưới.

CH Séc – Đan Mạch 1-2: Lính chì hiên ngang vào bán kết, Schick bắt kịp Ronaldo ảnh 2 Kasper Colberg nhân đôi cách biệt
HLV CH Séc Jaroslav Silhavy thay thế 2 vị trí sau giờ nghỉ giải lao và sự xuất hiện của Jakub Jankto và Michael Krmencik đã tạo ra tác động ngay lập tức. Krmencik buộc Schmeichel phải đấm bóng cứu nguy trước khi thủ môn Leicester phải cản phá cú sút của Antonin Barak. Nhưng Đan Mạch đã không chú ý đến lời cảnh báo của họ cho đến phút 49, khi Schick băng theo đường chuyền của Vladimir Coufal để ghi bàn thắng thứ 5 của mình ở Euro 2020, sánh ngang với Cristiano Ronaldo trong vị thế tay săn bàn hàng đầu của giải đấu.
CH Séc – Đan Mạch 1-2: Lính chì hiên ngang vào bán kết, Schick bắt kịp Ronaldo ảnh 3 :Patrick Schick ghi bàn thứ 5 ở Euro 2020
Tuy nhiên, nhịp điệu trận đấu sớm suy giảm khi thể lực cả 2 bên rõ ràng bị suy yếu bởi cuộc hành trình dài về phía đông và cái nóng gay gắt ở Baku.

Vaclik tiếp tục giữ vững vị trí của mình trong cuộc chơi với một chuỗi các pha cứu thua để 2 lần từ chối bàn thắng của cầu thủ dự bị Yussuf Poulsen và sau đó là Maehle.

Tuy nhiên, với việc Schick buộc phải rời sân vì căng cơ, đội quân của Silhavy thiếu mối đe dọa ghi bàn để gây khó khăn cho Đan Mạch trong sáu phút bù giờ.

CH Séc – Đan Mạch 1-2: Lính chì hiên ngang vào bán kết, Schick bắt kịp Ronaldo ảnh 4 HLV Jaroslav Silhavy 
Sau trận đấu, HLV Jaroslav Silhavy bày tỏ: "Tôi tự hào về các cầu thủ của mình. Chúng tôi đã phải chiến đấu chống lại các đội mạnh, những ứng viên thậm chí đã không tiến xa như chúng tôi lúc này. Tôi cũng nghĩ rằng người hâm mộ sẽ đánh giá cao cách chúng tôi chiến đấu cho đến giây phút cuối cùng. Tất cả các cầu thủ xứng đáng được cảm ơn".
CH Séc – Đan Mạch 1-2: Lính chì hiên ngang vào bán kết, Schick bắt kịp Ronaldo ảnh 5 HLV Kasper Hjulmand của Đan Mạch
HLV Kasper Hjulmand của Đan Mạch nói: "Hôm nay không phải là ngày tuyệt đẹp, nhưng đã có một cuộc chiến và một thủ môn tuyệt vời. Pin gần như cạn sạch, nhưng để lọt vào bán kết EURO là điều rất lớn lao".
CH Séc – Đan Mạch 1-2: Lính chì hiên ngang vào bán kết, Schick bắt kịp Ronaldo ảnh 6 Thomas Delaney đoạt giải Ngo6i sao trận đấu
"Thật kỳ diệu. Điều đầu tiên tôi cho các chàng trai xem khi chúng tôi gặp nhau là một bức ảnh về Wembley từ khi chúng tôi ở đó vào mùa thu. Tôi nói rằng chúng tôi sẽ trở lại. Cảm giác hôm nay giống như chúng tôi đang chơi ở một sân vận động Đan Mạch, tất cả là nhờ sự ủng hộ của khán giả: Chúng tôi vô cùng cảm ơn".

Tin cùng chuyên mục