Tai nạn xảy đến với Nguyễn Hùng Thiện Đức ở ngay phút thứ 3 của trận đấu giữa Becamex Bình Dương và CLB Hà Nội. Sau pha tranh bóng và va chạm rất mạnh với ngoại binh Pape Omar Faye của đội khách, Thiện Đức đã bất tỉnh và nằm sân ngay sau đó.
Đứng gần và chứng kiến biểu hiện co giật của cầu thủ trẻ này, ngay lập tức trọng tài Ngô Duy Lân nhét ngón tay vào miệng để sơ cứu, ngăn cầu thủ này tự cắn vào lưỡi trong trạng thái không tỉnh táo. Sau đó xe cứu thương đã vào sân để đưa cầu thủ này đi cấp cứu ở bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương.
Tối 5-5, Tổng giám đốc CLB Becamex Bình Dương, ông Lê Hồng Cường đã vào bệnh viện để động viên và thăm hỏi về tình hình chấn thương của Thiện Đức. Cũng vào tối 5-5, sau khi hội ý giữa bác sĩ bệnh viện cùng gia đình cầu thủ trẻ này, Thiện Đức đã được chuyển đến bệnh viện 115 (TPHCM) để tiếp tục điều trị,
Được biết, thái dương của Thiện Đức có hơi bị lõm vào trong nhưng cầu thủ này vẫn tỉnh táo khi trò chuyện cùng ông Lê Hồng Cường. Thay mặt Công ty CP CLB Becamex Bình Dương, ông Cường đã chuyển đến gia đình của Thiện Đức số tiền 25 triệu đồng để hỗ trợ và chúc em chóng bình phục.
Cả Omar lẫn Thiện Đức đều choáng sau pha va chạm
Ít giây sau Thiện Đức bị ngất ngay trên sân
Phát hiện cầu thủ này có biểu hiện co giật, trọng tài Duy Lân liền đưa ngón tay vào miệng để phòng Thiện Đức tự cắn lưỡi lúc co giật
Cầu thủ 2 đội đến tiếp ứng
Nhân viên Y tế nhanh chóng vào sân
Và đưa Thiện Đức lên xe cứu thương vào bệnh viện cấp cứu
Ông Lê Hồng Cường vào thăm Thiện Đức tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương