Canelo Alvarez vs Avni Yildirim: “Tóc hung” thượng đài lần thứ 2 trong 2 tháng, đấu trận thứ 58

Trưa mai, Chủ nhật 28-2, võ sĩ khét tiếng người Mexico - Canelo Alvarez sẽ có trận thượng đài thứ 58 trong sự nghiệp đánh quyền chuyên nghiệp đầy năng động của mình. Anh sẽ đấu với tay đấm người Thổ Nhĩ Kỳ - Avni Yildirim, để bảo vệ các đai WBA (Super), WBC và The Ring hạng siêu trung. Đây là trận đấu thứ 2 chỉ trong vòng 2 tháng của “Tóc hung”.

Hình ảnh quảng bá trận Canelo - Yildirim
Hình ảnh quảng bá trận Canelo - Yildirim

Alvarez “tóc hung” đang trên đường trở thành “võ sĩ vĩ đại nhất mọi thời đại”. Thắng 54/57 trận thượng đài (có 2 trận hòa và chỉ trải qua đúng 1 trận thua duy nhất - để thua “Độc cô cầu bại” Floyd Mayweather), Canelo thậm chí còn thắng đai vô địch thế giới ở 4 hạng cân khác nhau, đó là: Hạng dưới trung, hạng trung, hạng siêu trung, và cả hạng dưới nặng…

Với trận đối đầu cùng “Chó sói Thổ Nhĩ Kỳ” Yildirim tại sàn đài được thiết lập ở bên trong SVĐ Hard Rock (Miami Gardens - Florida, Mỹ), Canelo sẽ là võ sĩ năng động nhất kể từ thời của Julio Cesar Chavez (người đã đấu tổng cộng 115 trận, với 107 trận thắng và 86 trận thắng bằng KO trong suốt sự nghiệp đầy màu sắc của ông - mãi từ 1980 đến năm 2005)!

Canelo Alvarez vs Avni Yildirim: “Tóc hung” thượng đài lần thứ 2 trong 2 tháng, đấu trận thứ 58 ảnh 1 Canelo và "tiền bối" Cesar Sanchez
Nhưng trận “bắt buộc phải đấu” với Yildirim, chỉ là 1/3 hoặc 1/4 trận đấu mà Canelo dự định trải nghiệm ngay trong mùa giải năm nay, sau khi trải qua mùa giải “hoang tàn” hồi năm ngoái (anh chỉ đấu đúng 1 trận trước Callum Smith của Anh quốc vào tháng 12-2020, anh thắng điểm sau 12 hiệp đấu và thắng được 3 đai siêu trung mà anh hiện đang sở hữu).

Việc Canelo ít thượng đài trong mùa giải 2020, một phần là do ảnh hưởng của dịch Covid-19, phần khác là do sự “tắc trách” của công ty quản lý của anh, do “ông bầu” Oscar de la Hoya điều phối. Những mâu thuẫn mới có, cũ có (De La Hoya là người góp phần khiến “Tóc hung” mất 2 đai vô địch hạng trung, qua đó, chưa thể “nhất thống giang hồ làng quyền hạng trung thế giới”) khiến Canelo phải chia tay De La Hoya, và hiện anh đang là một võ sĩ tự do.

Canelo Alvarez vs Avni Yildirim: “Tóc hung” thượng đài lần thứ 2 trong 2 tháng, đấu trận thứ 58 ảnh 2 Không cùng nhìn về một hướng, Canelo và De La Hoya đã "đường ai nấy đi"
Cũng vì đã tự do, tự làm việc thoải mái, tự quyết định số phận của mình, không phải thông qua các thủ tục, giấy tờ rườm rà với công ty quản lý cũ, anh đã lên kế hoạch “nhất thống giang hồ làng quyền hạng siêu trung”, vì vậy, bước đầu tiên anh phải đấu với Yildirim ngay tháng 2 năm nay, chỉ 2 tháng sau khi đấu Callum ở sàn đài Alamodome (San Antonio - Texas).

“Tôi thật sự mong muốn có ít nhất 3 trận thượng đài trong năm nay. Nhưng tôi luôn sẵn sàng mở rộng cánh cửa chào đón trận đấu thứ 4. Đó là khả năng đang tồn tại. Tôi thật sự đã nghĩ về nó. Tôi không hề nghĩ là tôi không có khả năng đấu trận thứ 4 vào cuối mùa. Tôi luôn ưa thích hành động thật nhiều trong suốt một năm. Tôi cũng yêu thích việc tập luyện, trải qua thời gian ở trong các phòng tập gym”, Canelo đang hướng bản thân mình như vậy.

Dù đã chia tay với De La Hoya, nhưng bản hợp đồng trị giá 365 triệu USD giữa Canelo và DAZN (ứng dụng live-stream các giải đấu, các trận đấu thể thao danh tiếng) vẫn còn nguyên giá trị. Bản hợp đồng đó quy định, Canelo đấu 10 trận đấu được phát sóng trên nền tảng của DAZN, và anh sẽ thu về 365 triệu USD. Khi trận đấu với Yildirim đã là trận đấu thứ 5 trong hợp đồng, và khi mà Canelo sẽ đấu đến 3, 4 trận đấu trong mùa này, dự kiến, chỉ đến giữa năm sau, giữa năm 2022, anh sẽ hoàn tất cột mốc 10 trận đấu trong bản hợp đồng với DAZN…

Canelo Alvarez vs Avni Yildirim: “Tóc hung” thượng đài lần thứ 2 trong 2 tháng, đấu trận thứ 58 ảnh 3 Canelo sẽ sớm đạt cột mốc 10 trận, thu về 365 triệu USD khi hợp tác với DAZN
Đó là về mặt lợi nhuận tài chính. Còn về mặt chuyên môn, liệu Yildirim kém tiếng có xứng là đối thủ ngang tầm với Canelo hay là không??? Nhiều người nghĩ là không. Nhưng thực chất, Yildirim cũng không phải là một kẻ vô dụng. Có người so sánh, việc Yildirim được đấu với Canelo, là “cơ hội chỉ có một lần trong đời” của “Chó sói Thổ Nhĩ Kỳ”, cũng như khi nhân vật Rocky Balboa do nam tài tử điện ảnh nổi tiếng của Hollywood - Sylvester Stallone, thủ vai chính, có cơ hội đối đầu với nhân vật Apollo Creed (do diễn viên da màu Carl Weathers thủ diễn).

Dù vậy, cả Canelo lẫn Yildirim đều biết rất rõ về nhau. Avni chính là một trong những bạn tập chủ yếu của võ sĩ người Mexico khi anh này chuẩn bị cho cả 2 trận đối đầu cùng tay đấm nổi danh người Kazakhstan - Gennady Golovkin, để rồi từ những học hỏi với Yildirim, Canelo hầu như đã “đặt dấu chấm hết” cho sự phát triển tham vọng của “Quái thú” sau trận thắng diễn ra hồi năm 2018.

Canelo Alvarez vs Avni Yildirim: “Tóc hung” thượng đài lần thứ 2 trong 2 tháng, đấu trận thứ 58 ảnh 4 Canelo và Yildirim từng là bạn tập
Không phải ngẫu nhiên, chiêu thức và phong cách thi đấu của Yildirim khiến người ta nhớ đến… Golovkin. Yildirim luôn ra quyền từ một vị thế có ưu thế về sức mạnh, và luôn luôn tiến lên phía trước, quyết không lùi bước. Và cũng không phải tự nhiên, anh còn có biệt danh “Mr. Robot”, ngay bên cạnh biệt danh vô cùng quen thuộc là “Chó sói Thổ Nhĩ Kỳ”.
Phong cách này khiến Yildirim dễ dàng càn lướt và đè bẹp những đối thủ yếm thế, nhưng khi đấu với những đối thủ đánh phản công tinh quái, Yildirim sẽ “ăn no đòn”. Đơn cử khi Yildirim đấu với Chris Eubank Jr, trận tranh đai siêu trung của IOB và thuộc khuôn khổ tứ kết của World Boxing Super Series, Eubank Jr đã “dụ” Avni xung trận và phản đòn, xử lý gọn võ sĩ người Thổ Nhĩ Kỳ ngay ở hiệp thứ 3.

Nhiều khả năng, Canelo cũng áp dụng chiến thuật tương tự để đánh với Yildirim vào ngày mai. Khi Canelo sắm vai võ sĩ đấu bò, còn Yildirim lại là một con bò tót say máu khác, chỉ chực chờ xông lên phía trước là liên tục nhận lãnh những cú đâm chí mạng, cho đến khi kiệt sức và ngã nhào. Canelo từng xử lý “một con bò đực hung hãn” - James Kirkland, hồi tháng 5-2015, và anh cũng thắng bằng KO ngay ở hiệp 3, như Eubank Jr đã làm với Yildirim vậy…

Canelo "diệt gọn" "bò tót say máu" Kirland

Tuy vậy, khi giới chuyên môn, giới mộ điệu, cả nhà cái, đều đánh giá thấp Yildirim, điều đó đã chạm vào tự ái của võ sĩ người Thổ Nhĩ Kỳ: “Đây là một trận đấu lớn, một cơ hội tuyệt vời của tôi. Tôi có cảm giác rất tốt, hoàn toàn sẵn sàng. Chưa bao giờ tôi trải qua giai đoạn trại tập luyện tuyệt vời đến như vậy. Tôi cũng đã hoàn toàn sẵn sàng về mặt tâm lý"

"Mọi người nói tôi là kẻ chiếu dưới. Cái quái gì vậy, chiếu dưới cái quái gì vậy trời? Không phải như vậy nha, tôi tin tưởng vào bản thân và HLV của tôi. Tôi đến vì danh hiệu, và tôi chẳng hề quan tâm bất cứ thứ gì người khác nói. Tôi không quan tâm cái quái gì đến quan điểm của người ta đâu!”.

Tất nhiên, Canelo vẫn dành sự tôn trọng, dù có phần “hơi quá đà” với Yildirim: “Tôi cảm thấy mình vượt trội so với đối thủ. Nhưng tôi vẫn tập luyện như thể đây là trận đấu lớn nhất cuộc đời. Các câu hỏi đánh giá thấp, xin hãy đặt ở ngoài. Tôi biết đây là quyền Anh, một cú xuất quyền có thể thay đổi tất cả mọi thứ. Tôi không ở đây để đánh giá thấp bất kỳ người nào”.

“Tôi không phủ nhận mình là kẻ kèo trên, nhưng quyền Anh luôn là một môn thể thao rất khác. Tôi nghĩ Yildirim sẽ là một đối thủ giỏi. Anh ấy là một võ sĩ tuyệt vời, tôi nghĩ anh ấy sẽ mang lại một trận đấu thú vị dành cho khán giả, những người sẽ đến sàn đài xem thi đấu hoặc xem qua truyền hình”, Canelo nói những lời đầy tôn trọng đến với đối thủ người Thổ…

Dù sao thì, đây vẫn là trận đấu “chắc chắn phải thắng” của Canelo, để rổi sau đó, anh sẽ hiệu chỉnh đúng năng lực, chuẩn bị sẵn sàng đạt đến trạng thái “đỉnh phong” trước cuộc quyết đấu với Billy Joe Saunders (giữ đai WBO siêu trung) dự kiến diễn ra vào giữa năm nay. Với Canelo, chắc chắn “Superb” Saunders còn nguy hiểm hơn gấp nhiều lần so với Golovkin.

Tin cùng chuyên mục