Cách xem tứ kết EURO 2024 đặc biệt của cổ động viên Hà Lan

Thay vì đến những Fanzone sầm uất tại trung tâm thủ đô Berlin, đông đảo người hâm mộ Hà Lan không có vé vào sân Olympic xem thầy trò Ronald Koeman thi đấu với Thổ Nhĩ Kỳ, quyết định hòa mình vào các khu cắm trại tại ngoại ô, để tận hưởng “bữa tiệc” tứ kết EURO 2024.

Những cổ động viên Hà Lan sớm có mặt tại khu cắm trại Kleinmachnow, ngoại ô thủ đô Berlin. ẢNH: REUTERS
Những cổ động viên Hà Lan sớm có mặt tại khu cắm trại Kleinmachnow, ngoại ô thủ đô Berlin. ẢNH: REUTERS

Tại một địa điểm như vậy ở Kleinmachnow, cách sân Olympic khoảng 25 phút lái xe, số đông cổ động viên Hà Lan cùng nhâm nhi tách cà phê vào buổi sáng, trong khi chờ dòng người hâm mộ khác kéo đến. “Đây là kỳ nghỉ phép của bốn chúng tôi. Mọi người có mặt tại Đức trong gần ba tuần đã qua, và tất cả hy vọng sẽ ở đến bốn tuần rưỡi, chờ Hà Lan sẽ vào chơi trận chung kết”, ông Fienus Baas chia sẻ với Hãng thông tấn Reuters (Anh).

Trong khi Grimmius, người bạn của Fienus Baas, cũng tin vào chiến thắng cho Hà Lan trước Thổ Nhĩ Kỳ, qua đó kéo dài thêm thời gian lưu trú của họ tại Đức. Đã bước sang tuổi 71, Grimmius nhận mình là cổ động viên cuồng nhiệt của Hà Lan trong nhiều thập kỷ đã qua. Ông từng chứng kiến chức vô địch của “Cơn lốc màu da cam” tại EURO 1988 cũng tổ chức ở Đức, khi đội nhà thắng Liên Xô với tỷ số 2-0 trong trận chung kết.

“Điều hấp dẫn của bóng đá là kết nối mọi người với nhau. Như khu cắm trại mà chúng tôi đã chọn không chỉ những người Hà Lan mà còn có rất đông cổ động viên đến từ Thổ Nhĩ Kỳ. Tôi nghĩ cổ động viên Hà Lan cũng sẽ được truyền cảm hứng từ tiếng hát của người Thổ Nhĩ Kỳ. Chúng tôi xem tất cả mọi người có cùng đam mê bóng đá là những người bạn” Grimmius nhấn mạnh.

gettyimages-2159698297-2048x2048.jpg
Người hâm mộ Hà Lan nổi tiếng với sự cuồng nghiệt. ẢNH: GETTY

Tại khu cắm trại Kleinmachnow, áo đấu của Hà Lan, áo phông và các trang phục khác có liên quan đến màu cam tung bay trong gió. Tất cả trông được giặt sạch, và mọi người đã sẵn sàng cho trận đấu vào tối 6-7 tới. Những người hâm mộ Hà Lan quyết định tới khu cắm trại sớm, một phần để “giữ chỗ”, bên cạnh cùng nhau theo dõi hai trận tứ kết của ngày thi đấu 5-7 (giờ địa phương) giữa Đức - Tây Ban Nha và Pháp - Bồ Đào Nha. Họ sẽ chứng kiến hai trong những đối thủ đáng sợ nhất của thầy trò Koeman trong cuộc đua vô địch phải về nước.

Còn hiện tại, dòng xe có biển số đến từ Hà Lan tiến vào khu cắm trại, những túp lều được cổ động viên dựng lên trong niềm háo hức... Khi trái bóng bắt đầu lăn ở trận đấu giữa Đức - Tây Ban Nha, đánh dấu vòng tứ kết EURO 2024 khởi tranh, sự phấn khích trong lòng người hâm mộ được đẩy cao và kèm theo là một bầu không khí sôi động tại khu cắm trại. Còn với người hâm mộ Hà Lan, sau một đêm ngủ ngon, tất cả mong đợi vào đội nhà sẽ có một chiến thắng thuyết phục trước Thổ Nhĩ Kỳ.

“Không có những dự đoán nào là chắc chắn chính xác, nhưng chúng tôi tin Hà Lan là đội giành chiến thắng. Người hâm mộ Hà Lan lạc quan và tin tưởng vào điều đó. Những đội bóng được xem là mạnh nhất tại châu Âu, tất cả đều có mặt. Nhưng Đức, Pháp, Bồ Đào Nha hay Tây Ban Nha, chúng tôi tránh họ trên hành trình tìm vé vào trận chung kết của Hà Lan. Từ đêm nay đúng là ngày phán xét”, Grimmius nói.

Tin cùng chuyên mục