
Tất cả cùng mang tâm trạng háo hức, ngóng chờ các cô gái vàng của bóng đá nữ TPHCM bước ra. Xuất hiện ở cổng ga đến trong nước, cô trò HLV Đoàn Thị Kim Chi được chào đón bằng tiếng hò reo không ngớt từ mọi người. Liên tiếp tràng pháo tay, những vòng hoa tươi thắm, những cái ôm thật chặt, cái bắt tay thật chắc được dành đến 11 thành viên tuyển nữ Việt Nam thuộc CLB nữ TPHCM. Không chỉ người hâm mộ, các hành khách và người thân áp sát vào để chụp ảnh kỷ niệm với cô gái vàng đã làm náo động 1 góc ở sân bay. Huỳnh Như và đồng đội toát lên gương mặt hạnh phúc trước tình cảm nồng nhiệt của mọi người.

Trong vòng tay tình cảm của người hâm mộ, HLV Đoàn Thị Kim Chi nở nụ cười và biểu lộ: “Quý vui! Quá hành tráng! Cảm ơn tất cả mọi người”. Xuất phát từ sân bay Tân Sơn Nhất, 11 thành viên của đội tuyển nữ Việt Nam thuộc CLB nữ TPHCM được mô tô dẫn đoàn của Công an TPHCM và lực lượng mô tô của Liên đoàn Xe đạp - mô tô thể thao TPHCM dẫn đoàn bằng xe bus 2 tầng trên các tuyến phố lớn ở quận Tân Bình, quận 3 trước khi dừng chân ở Công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh (quận 1). Tại đây, các cô gái vàng bóng đã nữ TPHCM để dâng hương và hoa báo công lên Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại.
Kết thúc buổi diễn hành, toàn đoàn di chuyển vào trụ sở Uỷ ban Nhân dân TPHCM để gặp gỡ và báo công với lãnh đạo TPHCM.


