Ca sĩ Vĩnh Thuyên Kim: “Hy vọng Đức hay Brazil sẽ vô địch World Cup”

Vĩnh Thuyên Kim không phải là cái tên xa lạ trong làng nhạc Việt. Cô được biết đến với vai trò ca sĩ thành công với ca khúc "Sao lại nhắn nhầm máy anh", "Người thứ ba", "Tại sao anh gạt em"…Tuy nhiên, tên tuổi của Vĩnh Thuyên Kim bắt đầu được khán giả chú ý nhiều hơn bởi ca khúc hit "Teen vọng cổ". Ca khúc này từng lọt Top 10 ca khúc của năm tại giải Zing Music Awards 2010. Cô cũng đạt giải "Nữ ca sĩ triển vọng" của Zing Music Awards năm đó.

Vĩnh Thuyên Kim từng gay tiếng vang với bài "Vọng cổ teen".
Vĩnh Thuyên Kim từng gay tiếng vang với bài "Vọng cổ teen".

Ở thời điểm hiện tại, tưởng chừng như sự nghiệp của giọng ca gốc Cà Mau đang dậm chân tại chỗ và có phần mờ nhạt hơn lứa ca sĩ cùng thời thì nhờ sự bùng nổ của Game show truyền hình, cái tên Vĩnh Thuyên Kim một lần được nhiều khán giả nhắc đến khi cô trở thành quán quân Người nghệ sĩ đa tài và Á quân Tuyệt đỉnh song ca - Cặp đôi vàng.

Nói về bóng đá, cô ca sĩ từng lấn sân qua điện ảnh với hai vai diễn trong phim "Một ngày biết trước" và "Bay vào cõi mộng" cho biết: “Tôi không thuộc dạng thích hô hào cuồng nhiệt, nhưng vẫn thường xem các trận đấu bóng đá qua truyền hình. Tôi vốn sở hữu vóc dáng yểu điệu, nhẹ nhàng nên chẳng mấy người tin tôi là người yêu thể thao và đặc biệt là bóng đá. Tôi thích xem bóng đá một mình, còn không là với vài người bạn thân. Tôi chỉ muốn cảm nhận riêng, tự nhận xét về trận đấu chứ không thích sự reo hò ồn ào, tranh luận nhiều khi không hay”.

Ca sĩ Vĩnh Thuyên Kim: “Hy vọng Đức hay Brazil sẽ vô địch World Cup” ảnh 1 Vĩnh Thuyên Kim từng lấn sân sang điện ảnh.  

Đội bóng mà Vĩnh Thuyên Kim yêu thích đó là đội Brazil và đội tuyển Đức. Đội Brazil vốn được nhiều người trên thế giới mê mẫn nhờ lối chơi kỹ thuật và sản sinh ra nhiều thiên tài của bóng đá thế giới. Trước đây, cô rất thích mẫu cầu thủ như “Ro Béo”, Romario, Roberto Carlos… Riêng về đội tuyển Đức tinh thần thi đấu và lối chơi rất khoa học khiến Vĩnh Thuyên Kim thật sự thích thú. Cô cho biết: “Nhiều bạn bè nghĩ rằng có thể do tính tôi khá lì nên tôi rất thích cách thi đấu của những anh chàng trong đội Đức. Nhưng họ đâu biết tôi hâm bà Thủ tướng Đức - một người phụ nữ rất tài giỏi và đáng để học hỏi khi có đến 4 nhiệm kỳ làm Thủ tướng nước này. Đặc biệt bà ấy rất đam mê bóng đá”.

“Tôi hy vọng hai đội bóng mình yêu thích Đức và Brazil sẽ chạm trán nhau ở trận chung kết. Tuy nhiên đáng tiếc, điều đó không thể xảy ra vì họ nằm chung nhánh. Thật là đau lòng, nhưng bóng đá là thế. Ở mùa World Cup này, tôi thấy không khí sôi động hơn hẳn từ bản quyền truyền hình, cho đến các các vấn đề lủng củng nội bộ của đội Tây Ban Nha. Đặc biệt ở trận mở màn đã có 5 bàn thắng xảy ra. Tôi hy vọng mùa World Cup này sẽ có nhiều bàn thắng vì như thế người xem mới chiêm ngưỡng nhiều pha bóng đẹp. Tuy lịch diễn cũng khá dày đặc, tôi sẽ cố gắng thu xếp coi các trận đấu, nhưng chỉ là các trận đấu sớm. Còn các trận đấu khuya chắc có lẽ xem lại thông tin trên báo chí hoặc qua mạng Internet. Bởi thức khuya sẽ làm ảnh hưởng đến nhang sắc”.

Ca sĩ Vĩnh Thuyên Kim: “Hy vọng Đức hay Brazil sẽ vô địch World Cup” ảnh 2 Trên sân khấu Vĩnh Thuyên Kim luôn nóng bổng.  

Ca sĩ Vĩnh Thuyên Kim dự đoán gì trong các trận đấu đêm nay?

Trong đêm nay cả hai đội tuyển tôi yêu thích đều ra quân, dĩ nhiên là tôi phải chọn họ thắng. Trận cầu giữa Đức và Mexico, mặc dù Mexico đá rất khó chịu nhưng tôi tin “Cỗ xe tăng” Đức sẽ thể hiện sự thực dụng giành chiến thắng với tỷ số 2-0. Brazil cũng vậy, họ sẽ thắng Thuỵ Sĩ với 2 bàn cách biệt và tỷ số có thể là 3-1. Trận còn lại, Costa Rica sẽ chia điểm với Serbia và có thể hòa nhau 1-1.  

Tin cùng chuyên mục