
Becamex Bình Dương vô địch BTV Cup 2021
Đội bóng đất Thủ đã khép lại năm 2021 bằng danh hiệu vô địch BTV Cup sau 4 trận toàn thắng. Thành tích được xem như cú chạy đà tốt của đội trước thềm mùa bóng mới 2022.
Đội bóng đất Thủ đã khép lại năm 2021 bằng danh hiệu vô địch BTV Cup sau 4 trận toàn thắng. Thành tích được xem như cú chạy đà tốt của đội trước thềm mùa bóng mới 2022.
Theo thông lệ vào trước mỗi khi mùa bóng mới diễn ra, một số CLB đã chủ động tổ chức giải tập huấn để giúp các cầu thủ có cơ hội hâm nóng cũng như BHL rà soát lại lực lượng để chốt danh sách. Đến thời điểm hiện nay đã có ít nhất là 3 giải đấu đang dần được định hình.
Dù chỉ mang đến Bình Dương với phần lớn các cầu thủ mới bước sang tuổi 18 thế nhưng 2 đội bóng khách mời U20 Cambodia và U20 Myanmar hứa hẹn sẽ tạo nên những điều bất ngờ cho U20 Việt Nam và chủ nhà Becamex Bình Dương.
Theo kế hoạch ban đầu, nhằm tạo điều kiện cho đội U22 Việt Nam khởi động trước thềm tham dự SEA Games 2019, VFF lên lịch cho thầy trò ông Park Hang-seo tham dự BTV Cup 2019, diễn ra vào đầu tháng 11. Nhưng kế hoạch trên đã thay đổi vào giờ chót.
Ngày thi đấu thứ 3 của Giải bóng đá quốc tế Truyền hình Bình Dương 2018 - Cúp Number 1 diễn ra vào chiều tối 26-12 với chiến thắng cách biệt của Becamex Bình Dương trước Đại học Hanyang. Trong khi đó, HA.GL cũng nhẹ nhàng giành chiến thắng thứ 2 trước Sài Gòn FC để tiếp tục củng cố ngôi đầu bảng.
Lượt trận thứ 2 Giải bóng đá Truyền hình Bình Dương 2018 - Cúp Number 1 diễn ra vào chiều tối 24-12 với cả hai trận đều kết thúc bất phân thắng bại. Đây cũng là trận đấu đáng nhớ khi lần đầu tiên hai cựu danh thủ Lê Huỳnh Đức và Trần Minh Chiến so tài với nhau trên cương vị HLV.
Giải bóng đá Cúp Truyền hình Bình Dương 2018 – Cúp Number 1 đã được khởi tranh vào tối 20-12 trên sân Bình Dương bằng trận hòa 1-1 giữa hai đội Becamex Bình Dương và Sài Gòn FC.
Giải bóng đá Truyền hình Bình Dương lần thứ 19 - Cúp Number 1 năm 2018 sẽ được khởi tranh từ ngày 20-12 trên sân vận động Bình Dương. Đội chủ nhà nhập cuộc với vị thế của nhà đương kim vô địch, và lần này đã có sự chuẩn bị hùng hậu về lực lượng.
Trong chặng 6 diễn ra vào sáng nay từ Đà Lạt đi Bảo Lộc (100 km), tất cả các tay đua có khả năng tranh chấp đều kìm cặp lẫn nhau khiến trật tự bảng tổng sắp không có gì thay đổi.
Không nằm ngoài dự đoán, với lực lượng thiếu nhiều tay đua chủ lực, VUS TPHCM đã mất ngôi nhất đồng đội sau khi kết thúc chặng 3 diễn ra vào sáng nay từ Nha Trang đi Phan Rang.