Brighton vùi dập Liverpool 3-0 dễ dàng

Liverpool đối đầu với Brighton trong một trận đấu tại Premier League tại sân vận động Cộng đồng American Express. Brighton mạnh mẽ trong suốt trận đấu và giành chiến thắng 3-0 trước Liverpool để vươn lên vị trí thứ 7 tại Premier League.
Solly March ghi bàn dễ dàng trước khung thành
Solly March ghi bàn dễ dàng trước khung thành

Hy vọng cứu vãn vị trí trong top 4 của Liverpool đã bị ảnh hưởng nặng nề khi Brighton giành chiến thắng đậm đà ở bờ biển phía nam. Sau khi chiếm ưu thế trong hiệp 1 mà không tạo được đột phá, Brighton đã vươn lên dẫn trước ở phút 47 một cách xứng đáng. Joel Matip đã bất cẩn để mất bóng vào chân Alexis Mac Allister, ngay lập tức tiền vệ người Argentina tìm thấy Kaoru Mitoma, người tung ra quả tạt hoàn hảo cho Solly March ghi bàn trong thế không bị kèm.

Solly March ghi cú đúp

Solly March ghi cú đúp

Và ăn mừng bàn thắng

Và ăn mừng bàn thắng

Liverpool rơi vào tình trạng hỗn loạn và 6 phút sau, March đi bóng chéo vào khu cấm trước khi tung cú dứt điểm đẹp mắt vào góc lưới trong sự bất lực của thủ thành Alisson Becker ở phút 53.

Danny Welbeck ấn định chiến thắng ở phút 81 khi anh lướt qua trung vệ Joe Gomez, tâng bóng qua người, rồi xỉa thẳng vào góc gần. Đội bóng của Klopp không thể hiện phong độ tốt và nỗ lực của họ rất chậm chạp. Giới truyền thông thừa nhận Liverpool đã chơi bạc nhược và thua dễ dàng 3 bàn mà không có nổi những pha vây hãm khung thành quen thuộc.

Danny Welbeck ấn định tỷ số 3-0

Danny Welbeck ấn định tỷ số 3-0

Để thua Brentford trong trận đấu trước đó, Liverpool đang mòn mỏi ở vị trí thứ 8, kém 4 điểm so với top bốn, và chỉ còn là cái bóng của đội suýt giành cú ăn bốn mùa trước.

Sau trận đấu, người hùng Solly March bày tỏ: "Không bàn về các bàn thắng, đây là một ngày tuyệt vời trong lối chơi của cả đội. Chúng tôi hoàn toàn xứng đáng với chiến thắng, lẽ ra có thể thắng đậm hơn thế nữa, mọi người đã chơi hết mình. Tôi nghĩ chúng tôi đang ngày càng tự tin và HLV đang trao niềm tin cho chúng tôi và tự do, chúng tôi thích chơi cho ông ấy, hy vọng chúng tôi sẽ ngày càng tốt hơn".

HLV Juergen Klopp của Liverpool nói: “Thật thất vọng, xin chúc mừng Brighton, họ đã chơi một trận đấu hay trước một đối thủ tồi. Tôi không thể nhớ được giai đoạn hay giai đoạn nào dở. Tôi đã cố gắng giúp đỡ các chàng trai với đội hình hơi khác, không hiệu quả chút nào, trách nhiệm là của tôi. Đã cố gắng thay đổi người trong hiệp 2, nhưng chúng tôi bắt đầu không đúng cách. Trong những khoảnh khắc, mọi chuyện quá dễ dàng cho Brighton. Đó là một điểm thực sự thấp, tôi không thể nhớ trận đấu nào tồi tệ hơn".

Tin cùng chuyên mục