Brennan Johnson tiết lộ Tottenham yêu cuộc sống dưới thời Postecoglou

Tottenham đã phải cố gắng rất nhiều trước Burnley vào tối thứ Sáu, nhưng cuối cùng đã phá vỡ được sự kháng cự của đội khách nhờ pha lập công tuyệt vời ở phút 78 của Pedro Porro. Gà trống đã tiến vào vòng 4 cúp FA và các cầu thủ đều hào hứng với việc đi đến trận cuối cùng

Brennan Johnson ăn mừng chiến thắng cùng Richarlison
Brennan Johnson ăn mừng chiến thắng cùng Richarlison

Tỷ số 1-0 trước Burnley là chiến thắng thứ 4 trong 5 trận đấu cho Tottenham và bất chấp rất nhiều cầu thủ vắng mặt. Giờ đây, Johnson đang thích thú với triết lý tấn công đang được HLV Ange Postecoglou áp dụng.

“Chúng tôi đang tận hưởng triết lý tấn công đó rất nhiều. Bạn có thể biết qua cách chúng tôi chơi trên sân. Chúng tôi muốn tiếp tục tiến bộ về mặt cá nhân và với tư cách là một đội, chúng tôi muốn tiếp tục tiến bộ hơn.

“Trước trận đấu, nhà cầm quân nói, 'chúng tôi đang tham gia hai giải đấu, Premier League và Cúp FA, và chúng tôi không thể lơ là ở chiếc cúp này hoặc chơi nửa vời'.

“Chúng tôi biết ngay cả (ở đây), chúng tôi đã thắng 1-0 nhưng phải đến bảy phút hiệp phụ và họ đã cố gắng hết sức.

“Chúng tôi phải nỗ lực 100% và chơi theo cách mình chơi mỗi tuần. Nếu chúng tôi có thể tiếp tục tạo đà ở giải đấu này và tiếp tục chơi như cách đã làm ở Premier League, tôi nghĩ chúng tôi có mọi cơ hội giành chức vô địch”.

1a-potes-5910.jpg
HLV Ange Postecoglou

Tottenham sẽ gặp đối thủ ở vòng 4 vào thứ Hai nhưng trong một khoảng thời gian dài của cuộc đụng độ vào thứ Sáu, tỷ số hòa khiến ai cũng nghĩ Tottenham sẽ phải đá lại ở Turf Moor. Cuối cùng, nỗ lực ngoạn mục của Pedro Porro mới khai thông được thế bế tắc và Johnson đã ca ngợi đồng đội của mình. “Không hề có may mắn. Mọi người theo dõi anh ấy hàng tuần đều biết phẩm chất của anh, đặc biệt là khi cầm bóng. Tôi nghĩ đôi khi anh ấy ở vị trí quá xa để sút trong hầu hết các tuần nhưng anh ấy đã giành lại được bóng và không có quá nhiều lựa chọn.

'Anh ấy có phẩm chất. Anh sút rất nhiều trong lúc tập luyện, sút trượt rất nhiều nhưng nó là nền tảng mang lại thành công và đó là một bàn thắng không thể tin được”.

Đó không phải là một đêm quá lạc quan đối với Postecoglou khi Giovani Lo Celso buộc phải rời sân sớm và đáng lo ngại hơn là Ben Davies có thể dính chấn thương gân khoeo.

Trong khi Postecoglou hy vọng việc Lo Celso rút lui là 'mệt mỏi cơ bắp', ông lại tỏ ra lạc quan hơn về Davies, người sẽ được khám lại trong những ngày tới.

Có tin tốt hơn về Micky van de Ven, khi anh trở lại sau hai tháng vắng mặt vì chấn thương gân khoeo, nhưng vẫn là cầu thủ dự bị không được sử dụng trước chuyến đi tới Manchester United vào cuối tuần tới.

“Cậu ấy ổn. Kế hoạch là cho cậu ta một chút thời gian thi đấu nhưng với cách trận đấu đang diễn ra, chúng tôi cần một nhân tố nào đó ở phía trước để phá vỡ thế bế tắc”. Postecoglou nói thêm.

“Chúng tôi đã giữ cậu ấy trên băng dự bị nhưng cậu ấy đã tập luyện trong tuần này và sẽ tập luyện đầy đủ vào tuần tới. Cậu ấy luôn sẵn sàng”.

Tin cùng chuyên mục