Brazil thêm chiến thắng, thêm chấn thương

Công tác chuẩn bị cho kỳ giải Copa America 2019 trên sân nhà của tuyển Brazil tiếp tục chịu rắc rối bởi chấn thương, mới nhất tiền vệ Arthur Melo đối mặt nguy cơ rời đội vì chấn thương nặng trong chiến thắng Honduras 7-0 ở trận giao hữu hôm Chủ nhật.

Arthur Melo đau đớn rời sân và đối mặt nguy cơ không thể dự giải. Ảnh: Getty Images
Arthur Melo đau đớn rời sân và đối mặt nguy cơ không thể dự giải. Ảnh: Getty Images

Cú đúp của Gabriel Jesus trong khi các ngôi sao tấn công khác như Philippe Coutinho, Roberto Firmino, Richarlison… đều lập công giúp tuyển Brazil hạ nhục Honduras 7-0. Đây cũng là chiến thắng thứ 2 của Selecao, sau kết quả 2-0 trước Qatar ngày 5-6. Tuy nhiên, lối chơi rắn từ Honduras cũng khiến chủ nhà Copa America 2019 chịu tổn thất lớn, khi cú vào bóng khủng khiếp bằng 2 chân khiến Romell Quioto bị thẻ đỏ ở phút 29, nhưng cũng đồng thời loại tiền vệ Arthur Melo khỏi trận đấu.

Tiền vệ 22 tuổi đang khoác áo Barcelona dường như đang được HLV Tite đặt nhiều kỳ vọng ở giải đấu này, khi đều cho anh xuất phát bên cạnh Casemiro trong sơ đồ 4-2-3-1 ở 2 trận giao hữu làm nóng. HLV Tite đã vội vã yêu cầu đội ngũ y tế chẩn đoán nhanh mức độ chấn thương, vì trong tình huống xấu nhất, có thể kịp gọi bổ sung người thay thế khi ngày khai mạc giải đang đến quá gần - Selecao sẽ đá trận khai mạc giải với Bolivia ngày 14-6.

Thêm một chiến thắng giao hữu, nhưng Brazi cũng đối mặt phải mất thêm một cầu thủ quan trọng. Bởi trước đó, ở phút 21 trận thắng Qatar, ngôi sao tấn công số 1 là Neymar đã dính chấn thương mắt cá chân phải, buộc phải rút lui và HLV Tite sau đó buộc phải triệu tập Willian lên thay thế. Tuy nhiên, so với hàng tấn công vốn có khá nhiều lựa chọn, thì vị trí tiền vệ trung tâm không có nhiều cái tên đáng tin cậy. Hiện bên cạnh Casemiro và Arthur Melo, HLV Tite chỉ có Fernandinho và Allan.

Brazil thêm chiến thắng, thêm chấn thương ảnh 1 Gabriel Jesus đang tìm lại mình khi ghi 3 bàn trong 2 trận giao hữu. Ảnh: Getty Images

Brazil chưa thắng Copa America kể từ năm 2007, và kỳ giải với tư cách chủ nhà này là lúc họ hy vọng trở lại đỉnh cao. Dù rắc rối chấn thương, nhưng năng lực tấn công ghi 9 bàn trong 2 trận giao hữu đã mang lại nhiều tín hiệu lạc quan. Tiền đạo Gabriel Jesus - người đang cho thấy sẵn sàng khép lại kỳ World Cup 2018 đáng thất vọng, khi ghi 3 bàn trong 2 trận vừa qua - đầy tự tin đánh giá: “Chúng tôi đã chơi tốt trong hai trận giao hữu vừa qua. Chúng tôi áp đặt thế trận và vận hành suôn sẻ phong cách chơi của mình. Tôi nghĩ bạn có được sự tự tin từ điều đó”.

Vòng bảng với thầy trò HLV Tite không là thử thách lớn, khi nằm cùng bảng A với họ ngoài Bolivia còn là Peru và Venezuela chỉ ở dạng trung bình hoặc yếu của bóng đá Nam Mỹ.

Tin cùng chuyên mục