Bộ mặt Champions League của Bayern Munich

Bayern Munich đã bị loại ở Cúp Quốc gia từ sớm, không còn cơ hội tranh đua Đĩa bạc với Bayer Leverkusen nhưng những nỗ lực ở Champions League lại không đủ sức thuyết phục cho người hâm mộ về khả năng tránh mùa giải hoàn toàn trắng tay.

Leroy Sane với pha đi bóng xuyên thủng hàng thủ Arsenal
Leroy Sane với pha đi bóng xuyên thủng hàng thủ Arsenal

Bayern Munich có thói quen lấy một trận đấu lớn để xóa đi nỗi buồn thua trận trước đó. Họ vừa thua 2 trận liên tiếp ở Bundesliga và gần như chắc chắn trắng tay ở trong nước nên muốn dồn toàn lực cho giải đấu còn lại là Champions League. Hùm xám làm khách Arsenal ở trận lượt đi tứ kết giải đấu danh giá nhất châu Âu với một chút hy vọng về khả năng thể hiện bản lĩnh của mình.

Sau gáo nước lạnh Saka dội vào ở phút thứ 12, Bayern Munich mới thực sự bừng tỉnh. Điểm sáng nhất trong lối chơi phản công của Hùm xám ở sân Emirates là Leroy Sane. Cựu cầu thủ Manchester City là cầu thủ chơi hay nhất trên hàng công Bayern Munich khi khởi nguồn cho hai bàn thắng ở phút 18 và 32. Tốc độ và khả năng cầm bóng của Sane đẩy hàng thủ Arsenal lùi sâu và một đường chuyền bóng của anh cho Leon Goretzka được tiếp nối thành pha kiến tạo để Serge Gnabry dứt điểm thành công, gỡ hòa 1-1. Tới phút 32, Sane buộc Benjamin White phạm lỗi trong vòng cấm dẫn tới quả phạt đền mà Harry Kane dễ dàng đánh lừa thủ môn David Raya đưa tỷ số lên 2-1.

Sau khi vượt lên dẫn trước, Bayern Munich không tạo được thế trận thuận lợi cho mình. Hùm xám có tỷ lệ chuyền bóng chính xác chỉ 82%, các cầu thủ tấn công không kết nối được với nhau. Kane chỉ có 34 lần chạm bóng, thực hiện được 9 lần chuyền bóng và phải phạm lỗi 6 lần. Bayern Munich chỉ kiếm được duy nhất 1 quả phạt góc. Ngược lại, hàng thủ chơi tập trung hơn sau bàn thua sớm. Trong tổng số 13 cú sút của Arsenal, các hậu vệ Bayern Munich chặn được 5 lần nhưng vẫn không ngăn được chủ nhà gỡ hòa 2-2 ở phút 76.

Dù chơi lép vế hơn nhưng Bayern Munich tin rằng họ xứng đáng có 3 điểm. Đầu tiên là tình huống ở phút 67 Gabriel của Arsenal bất ngờ cúi người ôm lấy bóng sau pha phối hợp với thủ môn Raya. Phía Bayern Munich yêu cầu trọng tài Glenn Nyberg cho hưởng quả phạt đền thứ hai trong trận đấu nhưng bị từ chối. Tới phút 90, Kingsley Coman dứt điểm bật cột dọc ra ngoài. Bayern sẽ tiếp Arsenal ở trận lượt về trên sân nhà vào ngày 18-4 tới mà không có hậu vệ Alphonso Davies do thẻ phạt và nhiều khả năng Gnabry cũng không thể ra sân do chấn thương phải rời sân ở phút 70.

Tin cùng chuyên mục