Cho dù đó là một động thái chiến thuật hay một biện pháp kỷ luật, quyết định loại bỏ Cristiano Ronaldo của HLV Fernando Santos hoàn toàn được chứng minh bằng màn trình diễn năng động, vượt trội trong hiệp 1 của Bồ Đào Nha.
Goncalo Ramos, cầu thủ trẻ thay thế Ronaldo, đã ghi bàn thắng đầu tiên đầy xúc động trước khi Pepe, người có độ tuổi gần gấp đôi, ghi bàn thắng thứ hai bằng một cú đánh đầu dũng mãnh.
Goncalo Ramos tung cú sút vào góc chết Golcalo Ramos mới 21 tuổi và chỉ mới chơi 35 phút cho đội tuyển Bồ Đào Nha trước khi được tung vào vị trí nóng bỏng thế chỗ Ronaldo. Nhưng ngay trong lần đầu tiên đá chính, chàng trai đã làm điều kỳ diệu bằng pha ghi bàn ‘không tưởng’. Đó là đường chuyền của Joao Felix vào khu cấm phút 17, Ramos nhận bóng với trung vệ Fabian Schar bám chặt sau lưng, thay vì ngoặt vào giữa, Ramos tự làm hẹp góc sút khi ngoặt ra ngoài nhưng anh bất ngờ tung cú sút từ 12m, đưa bóng vào góc chết trong sự ngỡ ngàng của cả thủ thành Sommer lẫn hàng thủ Thụy Sĩ.
Pepe ghi bàn dũng mãnh
Pepe ghi bàn khi gần 40 tuổi Nhưng điều kỳ vọng của HLV Murat Yakin đã bị ngôi sao mới bên phía Bồ Đào Nha thiêu rụi bằng bàn thắng phút 50. Xuất phát từ pha lên bóng ở biên phải của Diogo Dalot, anh nhanh chân hơn hậu vệ Vargas để chuyền bóng ngắn vào khu cấm, nơi Golcalo Ramos bứt khỏi cái bóng Comert để dứt điểm cận thành, bóng trúng chân Sommer bay luôn vào lưới.
Ramos nâng tỷ số lên 3-0 Bàn thứ 4 đến chỉ 5 phút sau đó từ một pha lên bóng nhuần nhuyễn ở cánh trái. Vẫn là Joao Felix khởi xướng, bóng qua chân Otavio ở vạch giữa sân, đến chân Ramos trước khi hậu vệ trái Raphael Guerreiro lao vào khu cấm để sút tung nóc lưới.
Manuel Akanji ung dung đệm bóng ở cột xa Thụy Sĩ đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ, nhưng Joao Felix đã kiến tạo cho Ramos hoàn tất cú hattrick ở phút 67 bằng cú sải chân vào khu cấm trước khi xục bóng qua tay thủ thành Sommer.
Goncalo Ramos khéo léo chích bóng qua Sommer
Goncalo Ramos ghi hattrick
Leao ấn định tỷ số 6-1