Bồ Đào Nha thoát hiểm ngoạn mục, rộng cửa đến Qatar

Tránh được bàn gỡ hòa ở những phút cuối, Bồ Đào Nha đã ghi thêm bàn ở phút bù giờ để đánh bại Thổ Nhĩ Kỳ 3-1 trong trận bán kết play-off, qua đó để tiến gần hơn đến World Cup 2022 khi đối thủ ở chung kết là Bắc Macedonia thay vì nhà vô địch châu Âu, Italia.

Diogo Jota ghi bàn gia tăng cách biệt cho Bồ Đào Nha.
Diogo Jota ghi bàn gia tăng cách biệt cho Bồ Đào Nha.

Các cổ động viên Bồ Đào Nha tại sân Estadio do Dragao choáng váng khi trọng tài sau khi xem lại VAR đã chỉ tay vào chấm phạt đền ở phút 85. Họ sắp chứng kiến một sự sụp đổ muộn màng khác trên sân nhà có thể gây tổn hại cho hy vọng lọt vào World Cup. Trước đó, họ từng chứng kiến bàn thắng ở phút 90 của Serbia vào tháng 11 năm ngoái tại Lisbon khiến đội tuyển của họ mất ngôi đầu trong bảng đấu vòng loại.

Tuy nhiên, cú sút phạt đền của Burak Yılmaz lại đi vọt xà ngang, và cơ hội lại sáng lên với Bồ Đào Nha. Tỷ số vẫn là 2-1, Bồ Đào Nha là đội dẫn trước khi Otavio mở tỷ số ở phút thứ 15 còn Diogo Jota gia tăng cách biệt phút 42, phía ngược lại Burak Yılmaz là người rút ngắn cách biệt ở phút 65. Sau khi thoát bàn thua, Bồ Đào Nha ghi thêm bàn nữa nhờ công của Matheus Nunes ở phút 90+4, ấn định chiến thắng 3-1. HLV Fernando Santos thở phào sau trận: “Chúng tôi không thể để điều đó xảy ra khi mà chúng tôi đã kiểm soát trận đấu. Chúng tôi đã đánh mất cường độ nhưng cuối cùng các cầu thủ đã phản ứng tốt. Nếu quả phạt đền đó được thực hiện thành công, nó có thể gây khó khăn cho chúng tôi”.

Bồ Đào Nha đang đứng trước cơ hội giành quyền tham dự World Cup lần thứ 6 liên tiếp. Rào cản giờ chỉ mang tên Bắc Macedonia, đội đã giành gây sốc 1-0 trên sân Italia. Trận chung kết với Bắc Macedonia sẽ diễn ra vào thứ ba tới với Bồ Đào Nha tiếp tục có lợi thế sân nhà. HLV Santos đánh giá thêm: “Bây giờ chúng tôi phải tập trung vào Bắc Macedonia. Nếu họ đánh bại được Italia, điều đó có nghĩa là chúng tôi cũng sẽ rất khó khăn”.

Bồ Đào Nha thoát hiểm ngoạn mục, rộng cửa đến Qatar ảnh 1 Burak Yılmaz thất vọng khi đá hỏng phạt đền cho Thổ Nhĩ Kỳ.

Phía ngược lại, cơ hội lần thứ 3 dự World Cup đã khép lại với Thổ Nhĩ Kỳ. Burak Yılmaz là trung tâm của sự chú ý, chân sút vĩ đại thứ 2 của Thổ Nhĩ Kỳ đã nhen nhóm cơ hội cho đội tuyển của mình bằng bàn thắng rút ngắn cách biệt, nhưng đã bỏ lỡ cơ hội gỡ hòa khi cú sút của anh từ chấm phạt đền đi vọt xà ngang. HLV Stefan Kuntz cho biết: “Tôi vẫn chưa nói chuyện với Yilmaz. Cậu ấy cần thời gian để bình tâm trở lại. Quả phạt đền là một cơ hội quan trọng cho cả đội, nhưng đôi khi bạn cần may mắn, và điều đó đã không xảy ra với chúng tôi”.

Tin cùng chuyên mục