“Biến cố Eriksen” đã thay đổi tâm lý và vận mệnh Đan Mạch

HLV Kasper Hjulmand sau trận thắng Xứ Wales 4-0 để giành quyền vào tứ kết, đã khẳng định chính tình cảm và sự ủng hộ trên toàn thế giới mà Đan Mạch và đặc biệt Christian Eriksen nhận được đã đưa họ tiến xa một cách ngoạn mục như vậy tại giải đấu.

Đan Mạch là đội đầu tiên ghi 4 bàn trở lên ở 2 trận liên tiếp tại một kỳ Euro.
Đan Mạch là đội đầu tiên ghi 4 bàn trở lên ở 2 trận liên tiếp tại một kỳ Euro.

Tiền vệ Eriksen đã đổ gục vì ngưng tim trong trận mở màn bảng B với Phần Lan, và Đan Mạch đã thua 2 trận đầu tiên vì mất tay nhạc trưởng tài ba của mình. Tuy nhiên, điều thần kỳ đã đến khi họ đánh bại Nga 4-1 để qua đó trở thành đội đầu tiên vượt qua vòng bảng dù thua 2 trận đầu. Và đêm thứ bảy, cú đúp của Kasper Dolberg và các bàn thắng của Joakim Maehle và Martin Braithwaite đã giúp Đan Mạch thổi bay Xứ Wales để giành quyền vào tứ kết giải vô địch châu Âu lần đầu tiên kể từ năm 2004.

Đáp lại sự tung hô của người hâm mộ trên khán đài sân Johan Cruyff Arena ở Amsterdam, chính là nơi Eriksen đã thành danh trước khi rời đi vào năm 2013, HLV Hjumland nhấn mạnh: “Khi Christian sụp đổ, đó là lúc mọi thứ thay đổi đối với tôi. Tôi cảm thấy chúng tôi bị đặt vào một tình huống hoàn toàn khác. Chúng tôi biết ơn tất cả tình cảm và sự ủng hộ mà mọi người đã thể hiện, vì nó như chắp thêm cho chúng tôi đôi cánh, và việc lọt vào tứ kết thật tuyệt vời! Đây là sân đấu đầu tiên của Christian sau khi rời Đan Mạch, anh ấy không ở đây ngày hôm nay nhưng tôi biết rằng anh ấy luôn bên cạnh chúng tôi”.

“Biến cố Eriksen” đã thay đổi tâm lý và vận mệnh Đan Mạch ảnh 1 Kasper Dolberg tỏa sáng rực rỡ ngay lần đầu đá chính.

Từ bờ vực bị loại, Đan Mạch bỗng trở thành đội đầu tiên ghi 4 bàn trở lên ở 2 trận liên tiếp tại một kỳ giải vô địch châu Âu. Kasper Dolberg trở thành cầu thủ Đan Mạch thứ 2 ghi được cú đúp trong trận đấu loại trực tiếp tại một kỳ giải đấu lớn sau Henrik Larsen (trước Hà Lan tại Euro 1992). Và chân sút 23 tuổi, người có 3 năm trưởng thành ở Ajax trước khi đến Nice năm 2019, đã rất phấn khích: “Đây hoàn toàn là sự điên rồ. Thật là không thể tưởng tượng nổi! Ở đây, tất cả đã bắt đầu đối với tôi, giờ tôi được trở lại và chơi trong bối cảnh này thì thật là điên rồ. Chúng tôi đã mơ về điều này và tin rằng chúng tôi có thể tiến xa. Đây luôn là một đội bóng tuyệt vời để góp mặt”.

Đan Mạch lúc này đang chờ xem sẽ gặp Hà Lan hoặc CH Séc, sau khi họ đụng độ ở Budapest vào Chủ nhật, để giành suất vào bán kết vào ngày 3-7 tại Baku.

Tin cùng chuyên mục