

Với Novak Djokovic, niềm vui đang “nhân đôi”. Tay vợt Cựu số 1 thế giới người Serbia vừa có trận thắng mở màn ở ATP Finals 2022, khi đánh bại Stefanos Tsitsipas với điểm số 6-4, 7-6 (7-4); ngay sau đó, anh nhận được thông tin cực tốt: Lệnh cấm visa vào Úc của anh đã được cơ quan có thẩm quyền của Xứ sở chuột túi gỡ bỏ. Nghĩa là, anh sẽ được nhập cảnh tham dự giải Australian Open kể từ đầu năm sau.
Kể từ khi bị trục xuất khỏi Australia hồi đầu năm, không thể tranh ngôi vô địch Australian Open thứ 10, Novak Djokovic luôn ở trong tâm trạng… u uất không vui. Giờ đây, khi được bước ra Sân Trung tâm tại All England Club, sẵn sàng cho mục tiêu giành ngôi vô địch Wimbledon lần thứ 7, tay vợt cựu số 1 thế giới người Serbia lại “thấm đẫm tình yêu quần vợt thêm một lần nữa”, và thừa nhận cảm giác này khác xa sự bi phẫn mà anh phải nhận ở Úc mở rộng.
Novak Djokovic sẽ tái xuất hiện lần đầu tiên kể từ “chiến dịch thất bại” ở Dubai Championships. Anh không thể tham dự 2 giải đấu Masters 1.000 trên đất Mỹ là Indian Wells và Miami Masters vì những rắc rối quanh thủ tục nhập cảnh. Nhưng giờ đây, anh sẵn sàng đấu giải Masters 1.000 khai mùa sân đất nện năm nay tại Monte Carlo.
Đám đông khán giả trên khán đài Aviation Club Tennis Centre đã hò reo: “Novak! Novak!”, khi tay vợt Đương kim số 1 thế giới người Serbia - Novak Djokovic, lần đầu tiên bước ra sân đấu trong năm 2022, và nỗ lực bỏ ra phía sau lưng vụ bê bối vì bị từ chối cấp thị thực nhập cảnh, sau đó bị trục xuất khỏi Úc. Djokovic chỉ cần 75 phút đồng hồ để thắng trận mở màn…
Trả lời câu hỏi “Liệu có chấp nhận bỏ các giải Grand Slam thay vì thay đổi quan điểm về vaccine hay không?”, (vẫn không đồng ý tiêm vaccine ngừa Covid-19, không phải vì chống vaccine mà vì tôn trọng tự do lựa chọn của mỗi người), Novak Djokovic đã nói với BBC: “Đó là cái giá mà tôi sẵn sàng chấp nhận trả”. Câu trả lời của Djokovic - tiếp tục gây dậy sóng dư luận phương Tây…
Rafael Nadal, người đang được xem là một ứng cử viên nặng ký cho ngôi vô địch Australian Open 2022, nhất là khi Novak Djokovic nằm ở nửa trên nhánh thăm cùng với anh đã bị trục xuất khỏi Úc, không thể tham gia thi đấu, vừa khởi đầu Grand Slam đầu tiên trong năm bằng chiến thắng dễ dàng trước Marcos Giron (Mỹ, hạng 66 thế giới).
Cuộc chiến pháp lý lần thứ 2 của Novak Djokovic, đội của anh này và các luật sư hỗ trợ, đã thất bại hoàn toàn. Điều đó có nghĩa là, quyết định hủy visa của Bộ trưởng Bộ nhập cư Úc, ông Alex Hawke sẽ có hiệu lực, và tay vợt số 1 thế giới người Serbia sẽ sớm bị trục xuất khỏi Úc, chấm dứt cơ hội tranh đoạt danh hiệu Australian Open thứ 10, và cũng là danh hiệu Grand Slam thứ 21. Kết quả rất đáng tiếc, nhưng có lẽ thế là hợp lý!