Newcastle - Man City 1-1

Bị Chích chòe cầm chân, Man City khó giữ ngôi đầu bảng

Vắng mặt Rodri, Manchester City không kiểm soát được thế trận như thường lệ và đành chấp nhận kết quả hòa 1-1 trên sân Newcastle. Nhà vô địch để mất điểm trận thứ 2 liên tiếp trong lúc Erling Haaland lần đầu tiên im tiếng mùa này.

Erling Haaland im tiếng trước hàng thủ Newcastle
Erling Haaland im tiếng trước hàng thủ Newcastle

Manchester City bắt đầu cảm nhận được sự tệ hại khi thiếu vắng Rodri, người bị loại khỏi phần còn lại của mùa giải do chấn thương đầu gối nghiêm trọng trong trận gặp Arsenal tuần qua.

Nhà vô địch đã không còn là chính mình khi đối mặt với hàng tiền vệ chơi quyết liệt và hung hăng của Chích chòe. Nhưng dù không kiểm soát được thế trận, đội khách vẫn tìm thấy bàn mở tỷ số khi Jack Grealish tỉa bóng cho Josko Gvardiol lao vào khu cấm. Hậu vệ người Croatia bất ngờ ngoặt bóng qua trung vệ Dan Burn trước khi sút bóng vào góc xa bằng chân phải không thuận của mình.

1-0 gvidol.jpg
Josko Gvardiol ngoặt bóng qua Dan Burn và tung cú sút góc xa gọn gàng

Tuy nhiên, Newcastle đã được đền đáp cho khởi đầu tươi sáng trong hiệp 2. Anthony Gordon bị Ederson phạm lỗi khi anh cố gắng vượt qua thủ môn Man City. Cầu thủ người Anh đã tự mình đứng dậy để tự tin thực hiện quả phạt đền, gỡ hòa 1-1. Được đám đông cổ vũ nồng nhiệt trên sân nhà, Newcastle đã cầm chân nhà vô địch.

Chuyên gia Premier League Alan Shearer bình luận: "Tôi nghĩ 1-1 là kết quả công bằng. Tôi nghĩ cả hai đội đều không làm đủ để giành chiến thắng. Theo một cách kỳ lạ, tôi nghĩ cả hai đều sẽ hài lòng với kết quả đó vì cách trận đấu diễn ra. Nhìn chung, đó là một kết quả công bằng".

-1 gordon.jpg
Anthony Gordon sút hạ thủ thành Ederson trên chấm 11m

Một điểm giúp Man City có 14 điểm sau 6 trận và lập tức bị Arsenal bắt kịp (sau trận thắng Leicester), nhưng họ sẽ thấy ngôi đầu bảng của mình bị Liverpool hoặc Aston Villa vượt qua trong những trận đấu sau đó.

Tin cùng chuyên mục