Bayern thiết lập cuộc chơi của những nhà vô địch

Bayern Munich đánh bại Lyon 3-0 để qua đó giành quyền vào chung kết với Paris SG, thiết lập trận đấu cuối cùng của Champions League giữa 2 nhà vô địch quốc nội lần đầu tiên sau 22 năm.

Một Bayern Munich vượt trội xứng đáng vào chung kết. Ảnh: Getty Images
Một Bayern Munich vượt trội xứng đáng vào chung kết. Ảnh: Getty Images

Lyon đã lãng phí một vài cơ hội sớm, với nỗ lực không thành công của Memphis Depay ngay từ phút thứ 5, trước khi Karl Toko Ekambi sút trúng cột dọc. Nhưng kể từ đó, “Hùm xám” Bavaria đã hoàn toàn áp đảo. Serge Gnabry ghi 2 bàn trước khi Robert Lewandowski ấn định chiến thắng 3-0. Đây là bàn thứ 24 của bộ đôi này trong chiến dịch biện tại - Gnabry ghi 9 bàn trong 9 trận, còn Lewandowski đã có 15 - chiếm hơn phân nửa tổng số 42 bàn mà Bayern ghi được. Càng ấn tượng hơn, khi biết toàn đội hình Paris SG, đối thủ của Bayern ở chung kết, hiện chỉ ghi được 25 bàn.

“Chúng tôi sẽ tìm cách tổ chức hàng thủ, nhưng chúng tôi biết sức mạnh lớn nhất của mình là khiến đối thủ phải chịu áp lực,” HLV Hansi Flick của Bayern cho biết sau chiến thắng thứ 20 liên tiếp trên mọi đấu trường. Trong 35 trận đấu kể từ khi Flick được chọn thay thế Niko Kovac bị sa thải vào tháng 11, ông đã giúp Bayern thắng 32 trận để qua đó từ vị trí thứ 4 Bundesliga vươn lên giành chức vô địch, sau đó thắng Cúp quốc gia Đức và giờ vào chung kết Champions League đầu tiên kể từ khi nâng cúp vào năm 2013.

Trận chung kết vào Chủ nhật tới tại sân vận động của Benfica sẽ là lần đầu tiên kể từ khi Real Madrid đối đầu với Juventus vào năm 1998, mới có nhà vô địch quốc nội gặp nhau trong trận chung kết Champions League. Và tiền vệ Alphonso Davies của Bayern dự báo về một màn trình diễn hấp dẫn đang chờ ở phía trước: “Hiện tại, chúng tôi ăn mừng một chút. Nhưng sau đó chúng tôi tập trung vào trận đấu tiếp theo. Đó sẽ là một trận đấu hay, một diễn biến có thể sẽ có nhiều bàn thắng”.

Bayern thiết lập cuộc chơi của những nhà vô địch ảnh 1 Lyon (phải) dù nỗ lực vẫn phải kết thúc hành trình bất ngờ ở mùa giải này. Ảnh: Getty Images

Phía ngược lại, thất bại trận bán kết Champions League đầu tiên sau một thập niên của Lyon cũng cắt đứt con đường trở lại các giải đấu châu Âu mùa giải tới. Sau khi chỉ đứng thứ 7 trong mùa giải Ligue 1 vừa qua, và bị Paris SG đánh bại trong trận chung kết Cúp Liên đoàn Pháp, Lyon sẽ lần đầu tiên không chơi tại cúp châu Âu kể từ mùa giải 1996-1997.

Tuy nhiên, nhìn lại trận đấu mà đối thủ tỏ ra quá vượt trội, thủ môn Anthony Lopes của Lyon nói: “Tôi không nghĩ chúng tôi phải hối tiếc điều gì. Chúng tôi đã có hai cơ hội lớn, chúng tôi có thể đã dẫn trước 2-0. Mặc dù vậy, trong những trận đấu cấp cao nhất này, bạn phải trả giá vì không tận dụng cơ hội của mình”.

Tin cùng chuyên mục