Bầy Cáo đã biết thắng, Steve Cooper sẽ là vị HLV thứ 4 mất việc?

Tiền vệ James Maddison tỏa sáng với cú đúp bàn thắng để giúp Leicester đánh bại Nottingham Forest 4-0 ở trận đấu muộn nhất vòng 9 vào thứ hai. Với chiến thắng đầu tiên của mùa giải, bầy Cáo cũng nhường vị trí chót bảng cho bại tướng của mình.

James Maddison dẫn dắt Leicester giành chiến thắng đầu tiên. Ảnh: Getty Images
James Maddison dẫn dắt Leicester giành chiến thắng đầu tiên. Ảnh: Getty Images

Leicester bước vào trận khi chỉ giành 1 điểm sau 7 lần ra sân ở mùa giải mới, là đội duy nhất chưa biết thắng trong mùa giải mới. Sân King Power phải trải qua một phen thót tim khi chứng kiến cú sút của Taiwo Awoniyi ở phút 22 dội cột dọc. Tuy nhiên, hy vọng vào trận thắng đầu tiên đã sớm trở lại sau đó 3 phút khi Maddison ghi bàn từ cú sút ngoài vòng cấm, và Harvey Barnes nhân đôi cách biệt ở phút 27 với một cú sút xa xuất thần.

Buổi tối ác mộng của thủ môn Dean Henderson tiếp tục xảy ra khi Maddison ghi bàn thứ 2 với một cú sút phạt hoàn hảo ở phút thứ 35. Cũng tiền vệ này chuyền bóng để cầu thủ dự bị Patson Daka ấn định chiến thắng 4-0 ở phút 73. Đó là một màn trình diễn xuất sắc toàn diện của Maddison, người vẫn đang nỗ lực để hy vọng giành lấy cơ hội dự World Cup 2022. Tiền vệ 25 tuổi chia sẻ: “Vị trí cuối bảng của chúng tôi là một vị trí hơi kỳ lạ. Nhưng tôi chưa bao giờ đánh mất tự tin. Tôi phải cố gắng theo đuổi cơ hội ghi tên vào đội tuyển Anh”.

Trong khi, HLV Brendan Rodgers cũng nhẹ nhõm sau chiến thắng này: “Đây là một trận đấu có tính chất thay đổi mùa giải. Màn trình diễn hôm nay rất tốt, hy vọng chúng tôi có thể tiếp tục. Tôi cảm thấy chúng tôi đã có một mùa hè khủng khiếp, và đáng buồn nó tiếp tục diễn ra trong giai đoạn đầu mùa giải. Chúng tôi không chơi ở các cấp độ như mong muốn, nhưng chúng tôi hôm nay cho thấy đã có thể thiết lập lại điều đó”.

Bầy Cáo đã biết thắng, Steve Cooper sẽ là vị HLV thứ 4 mất việc? ảnh 1 HLV Steve Cooper đứng trước nguy cơ trở thành HLV thứ 4 mất việc. Ảnh: Getty Images

Phía ngược lại, trận thua thứ 5 liên tiếp của Nottingham Forest khiến tân binh này hiện đã rơi xuống vị trí chót bảng, có cùng 4 điểm với Leicester nhưng kém về hiệu số. Cuộc khủng hoảng đang gây áp lực lớn lên HLV Steve Cooper, người đã trải qua mùa hè điên rồ khi chào đón 22 tân binh.

Tất nhiên, Cooper nhận thức rõ nguy cơ trở thành nhà cầm quân thứ 4 mất việc ở mùa này, sau Scott Parker (Bournemouth), Thomas Tuchel (Chelsea) và gần nhất hôm Chủ nhật là Bruno Lage (Wolves): “Tôi hoàn toàn hiểu tình huống, và tôn trọng nó 100%. Nhưng mối quan tâm của tôi là chúng tôi vừa thua một trận đấu nữa, chứ không phải hoàn cảnh của riêng tôi. Công việc của tôi là nhanh chóng thay đổi tình hình”.

Tin cùng chuyên mục