Báo Kuwait: U23 Việt Nam giải quyết khoảng trống của tấm thẻ đỏ tốt hơn

Theo tờ Al Rai (Kuwait), cùng thi đấu thiếu một người, song U23 Việt Nam đã giải quyết được cuộc khủng hoảng về mặt nhân sự, để giành chiến thắng 3-1 trước U23 Kuwait tại trận ra quân bảng D thuộc vòng chung kết Giải U23 châu Á 2024.

Niềm vui của các tuyển thủ U23 Việt Nam khi vượt qua U23 Kuwait. Ảnh: ĐOÀN NHẬT/VFF
Niềm vui của các tuyển thủ U23 Việt Nam khi vượt qua U23 Kuwait. Ảnh: ĐOÀN NHẬT/VFF

Bình luận của tờ Al Rai nằm trong bài viết mang tiêu đề “Một khởi đầu khó khăn cho U23 Kuwait” được xuất bản vào sáng 18-4. Thuật lại những diễn biến khó tin ở cuộc đối đầu giữa hai đội, tờ này viết: Sang hiệp 2, khi hai đội cùng mất một cầu thủ, U23 Việt Nam đã giải quyết tốt hơn khoảng trống về mặt nhân sự. Trong khi U23 Kuwait lại gặp khó khăn trong bối cảnh chỉ chơi với 10 người trên sân. U23 Kuwait còn gặp may khi trọng tài đã xem VAR kỹ lưỡng để không công nhận bàn thắng của Võ Hoàng Minh Khoa (U23 Việt Nam) trong thế việt vị ở phút 55.

Trong bài viết có tựa đề “Cùng nhận thẻ đỏ, U23 Việt Nam nắm bắt cơ hội để đánh bại U23 Kuwait ở trận mở màn”, trang Siam Sport (Thái Lan) cũng có bình luận tương tự: U23 Việt Nam đã tận dụng sai lầm của thủ môn U23 Kuwait, dù hai đội cũng chỉ còn lại 10 người, để giành chiến thắng 3-1 dễ dàng, thu về 3 điểm.

Trong khi kênh truyền thông của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) chỉ ra bước ngoặt dẫn đến chiến thắng cho đại diện Đông Nam Á nằm ở những điều chỉnh về mặt con người trong hiệp 2. AFC viết: HLV Hoàng Anh Tuấn đã thay đổi cục diện trận đấu với 3 sự thay người vào đầu hiệp 2. Động thái này ngay lập tức mang đến lợi ích cho U23 Việt Nam. Cầu thủ vào thay người Bùi Vĩ Hào gây áp lực và khiến thủ môn Marzouq mắc sai lầm ở phút 47. Từ đó, mở ra cơ hội để tiền đạo Becamex Bình Dương dễ dàng dứt điểm nâng tỷ số lên 2-1. Và chính Vĩ Hào là người ấn định chiến thắng 3-1 ở phút 76.

u23-viet-nam-u23-kuwait-4-1713372096254471745485.jpg
U23 Việt Nam đã trải qua trận ra quân ở vòng chung kết Giải U23 châu Á 2024 đầy khó khăn.

Còn kênh ESPN phiên bản châu Á bình luận: Trong một trận đấu vô cùng hỗn loạn, U23 Việt Nam đã giữ tinh thần tốt hơn để mở màn vòng chung kết Giải U23 châu Á 2024 bằng chiến thắng trước U23 Kuwait.

Cây viết Gabriel Tan của ESPN cũng cảnh báo cho U23 Malaysia, đối thủ tiếp theo của thầy trò Hoàng Anh Tuấn ở vòng bảng. Ông cho biết: “Sự lo lắng trong trận đấu khai mạc đã khiến các cầu thủ U23 Malaysia có màn trình diễn đầy sai sót trong trận gặp U23 Uzbekistan. Nhưng U23 Malaysia không được phép tái phạm điều tương tự khi gặp U23 Việt Nam, nếu không kết thúc sớm ở vòng chung kết Giải U23 châu Á 2024”.

Ở ASEAN Football, diễn đàn bóng đá lớn nhất Đông Nam Á với 492.000 người theo dõi, rất nhiều lời chúc mừng được gửi đến Vĩ Hào cùng đồng đội. Trong đó, có những bình luận hy vọng sẽ chứng kiến một đại diện trong khu vực của bảng đấu này, U23 Việt Nam hoặc U23 Malaysia, đoạt vé vào vòng đấu loại trực tiếp.

Tuy nhiên, xen kẽ những lời chúc mừng là cơn thịnh nộ từ người hâm mộ Việt Nam đối với cầu thủ trẻ Nguyễn Ngọc Thắng, người đã nhận tấm thẻ đỏ ở phút 45+2 và khiến đội nhà đánh mất lợi thế chơi hơn người lẫn bị gỡ hòa 1-1 trên chấm phạt đền. “Đây là một bài học rất lớn không chỉ dành cho Ngọc Thắng mà còn với các cầu thủ trẻ khác. Những thói quen xấu được hình thành ở V-League đã làm hại cầu thủ khi ra sân chơi châu lục”, một bình luận cho biết.

Tin cùng chuyên mục