Bảng H: Đoản khúc cuối cho Ronaldo và Suarez

Cristiano Ronald đấu kỳ giải World Cup cuối cùng, với hy vọng tận dụng “cơ hội cuối cùng” cứu vãn sự nghiệp - vốn cũng đang đi dần đến kết cục, khi mối lương duyên thực tế giữa anh và CLB Manchester United đã không thể cứu vãn. Trong khi đó, Luis Suarez và những ngày tháng chơi bóng quốc tế cuối cùng sẽ tái ngộ Ghana, đội bóng anh gây tổn thương khi chơi bóng bằng tay, góp phần loại họ khỏi tứ kết ở World Cup 2010…

Nhiều khả năng, đây sẽ là kỳ World Cup cuối cùng của Ronaldo
Nhiều khả năng, đây sẽ là kỳ World Cup cuối cùng của Ronaldo

*A Selecao cùng cuộc chơi của CR7

Trả lời phỏng vấn gần đây, Ronaldo cho biết anh sẽ 100% treo giày, giã từ sự nghiệp cầu thủ chuyên nghiệp, nếu tuyển Bồ Đào Nha của anh đăng quang ngôi vô địch World Cup 2022 tại Qatar. Nhưng câu hỏi tiếp theo đó sẽ là: “Nếu mà A Selecao không vô địch thế giới thì sao?”. CR7 sẽ lại cặm cụi thi đấu, đi tìm kiếm thứ mà cả thế giới đã từng công nhận ở anh: tài năng. Sự tự tôn quá mức của Ronaldo, khiến World Cup như là một cuộc chơi khác, một đoản khúc cuối mà không biết, anh có tận dụng được không?

_HLV Fernando Santos: Năm nay 68 tuổi, nhà cầm quân quê Lisbon là vị HLV đội tuyển lâu đời nhất ở kỳ World Cup năm nay. Tiếp quản A Selecao từ năm 2014, ông đã kinh qua công tác “dẫn dắt” Ronaldo và các đồng đội suốt 8 năm trời. Sở dĩ, ghi từ dẫn dắt trong dấu ngoặc kép, là vì có những lúc, người ta cảm giác như Ronaldo mới là người dẫn dắt HLV Santos, như những thời điểm cuối trận chung kết Euro 2016, nơi Bồ Đào Nha đánh bại chủ nhà Pháp và đăng quang ngôi Vô địch châu Âu lần đầu tiên.

Bảng H: Đoản khúc cuối cho Ronaldo và Suarez ảnh 1 HLV Santos và Ronaldo
_Vừa hủy diệt Nigeria 4-0:  Tuyển Bồ Đào Nha vừa đánh bại Siêu đại bàng Nigeria với chiến thắng áp đảo có tỷ số 4-0. Bruno Fernandes lập cú đúp ngay từ sớm trong các phút thứ 9 và 35 (sút penalty). Goncalo Ramos nâng tỷ số lên 3-0 (Benfica) ở phút thứ 82 trước khi kiến tạo Joao Mario (cũng của Benfica) để ấn định tỷ số 4-0 ở phút thứ 84.

Đó là trận đấu mà HLV Santos sử dụng sơ đồ 4-3-3 với Bruno đá ở trung tâm hàng tiền vệ, anh này đã kết hợp cùng William Carvalho (Real Betis) và cả Otavio (Porto) tạo thành bộ 3 càn quét khu giữa sân; trong khi Bernardo Silva, Andre Silva (RB Leipzig) và Joao Felix (Atletico Madrid) tạo thành mũi đinh ba trên hàng tấn công. Ronaldo không được sử dụng cho trận đấu này, anh còn không đăng ký trong danh sách thi đấu.

Bảng H: Đoản khúc cuối cho Ronaldo và Suarez ảnh 2 Niềm vui chiến thắng của Bồ Đào Nha
_Cầu thủ trung tâm: Đương nhiên CR7 sẽ là trung tâm lối chơi tuyển Bồ Đào Nha, như tất cả những năm qua. Tuy vậy, đây là phiên bản CR7 yếu nhất, già nhất và lãng phí nhất, như tất cả những gì anh từng thể hiện ở nửa đầu mùa giải năm nay trong màu áo của Quỷ đỏ. Khi mà Ronaldo bất lực, chậm chạp và hờn giỗi với từng pha hỏng ăn của chính bản thân, lối chơi được HLV Santos xây dựng xung quanh anh sẽ ổn?
Mâu thuẫn giữa anh và các cầu thủ thuộc về biên chế MU cũng là thứ cần phải nhắc đến. Bruno đã từng nói là: “Chúng tôi sẽ chơi bóng cho Ronaldo”, nhưng đó là trước khi CR7 trả lời phỏng vấn gây chấn động thế giới. Mối quan hệ giữa anh và Bruno sẽ là như thế nào, dù gần đây Bruno chia sẻ anh này “không có vấn đề” với Ronaldo.

_Tham vọng thực tế: Giành 1/2 tấm vé của bảng H lọt vào vòng 16 là khả thi với Santos, với CR7 và các đồng đội nổi tiếng. Nhưng để họ tiến xa, vượt qua vòng 16 đội và lọt vào tứ kết, e rằng Ronaldo sẽ phải nỗ lực hơn rất nhiều và nhận được sự hỗ trợ cần thiết từ các đồng đội.

*La Celeste và ký ức của Suarez

Dù xa rời phong độ đỉnh cao và hiện đang chơi bóng khá trầm lặng tại quê nhà trong màu áo của Nacional, Suarez vẫn là thứ gì đó “rất quái”, biểu tượng của tuyển Uruguay, nhất là với pha chơi bóng bằng tay, chấp nhận bị thẻ đỏ nhưng vì vậy giúp Uruguay vượt qua Ghane ở tứ kết của World Cup tại Nam Phi. Giờ đây, khi đối mặt với Ghana hoàn toàn mới mẻ, ký ức ngày đấy vẫn ùa về với tiền đạo cũng đã ghi được 8 bàn/14 trận mùa này, một thành tích không tồi với một gã trai đã 35 tuổi.

_HLV Diego Alonso: Trải nghiệm cầm quân lần đầu tiên trên đất Mỹ, dẫn dắt Inter Miami của David Beckham đã kết thúc trong tồi tệ, tuy vậy, cái “mác” vị HLV đầu tiên vô địch giải CONCACAF Champions League với 2 CLB khác nhau (Pachuca và Monterrey) cuối cùng vẫn giúp HLV 47 tuổi quê ở Montevideo tìm được công việc làm HLV trưởng tuyển Uruguay, tiếp quản những gì mà Oscar Tabarez để lại sau 15 năm gắn bó

Bảng H: Đoản khúc cuối cho Ronaldo và Suarez ảnh 3 HLV Alonso
_Lối chơi và điểm mạnh, điểm yếu: Suarez là cựu binh còn lại duy nhất của La Celeste. Bên cạnh anh là những tân binh trẻ trung, rất giàu sức sống trưởng thành từ đội U20 như là Facundo Pellestri (MU) ở cánh, Federico Valverde (đang chơi rất hay trong màu áo của Real Madrid) và Rodrigo Bentancur (Tottenham Hotspur) ở hàng tiền vệ, rồi cả Ronald Araújo (của Barcelona) và Mathias Olivera (Napoli) ở hàng hậu vệ. Tuy có nhiều cầu thủ trẻ đầy tài năng, nhưng đây đang là khởi điểm chuyển giao và chuyển giao “thì cần có quá trình”. Đội hình 4-3-3 nhưng sẽ không còn có hệ thống đinh ba bao gồm Suarez, Edisain Cavani và Diego Godin

_Cầu thủ trung tâm và Ngôi sao bùng nổ: Bản hợp đồng 100 triệu Bảng của Liverpool, tiền đạo Darwin Nunez sẽ là hạt nhân trong lối chơi tấn công của tuyển Uruguay. Cao to, mạnh khỏe, anh là mẫu trung phong mới có đủ điều kiện để thành công. Nhưng khả năng đỡ bóng bước 1, cả năng lực dứt điểm, như những gì Nunez thể hiện ở Liverpool, vẫn là một dấu hỏi rất lớn khi anh chuyển qua chơi cho đội tuyển. Trong khi đó, Valverde được kỳ vọng sẽ tỏa sáng như đang thể hiện trong màu áo của Kền kền trắng

Bảng H: Đoản khúc cuối cho Ronaldo và Suarez ảnh 4 Darwin Nunez
_Tham vọng thực tế: Ngôi đầu bảng H là điều mà các học trò HLV Alonso sẽ nhắm đến. Nhưng trước mắt, họ cần thắng trận mở màn trước tuyển Hàn Quốc. Trong khi đó, trận đấu cuối cùng của vòng bảng chống lại Ghana sẽ là nơi để Suarez ôn lại quá khứ, hoặc đội bóng châu Phi tìm cách báo thù. Nếu các cầu thủ trẻ đá đúng kỳ vọng, Uruguay sẽ tiến sâu ở giải đấu năm nay, lọt đến tứ kết hay thậm chí vào cả bán kết
 *Những ngôi sao đen vận hành với “trái tim” Thomas Partey

Quay lại VCK World Cup đầu tiên từ năm 2014, Những ngôi sao đen tươi trẻ rất muốn tái lập thành tích của những đàn anh như Asamoah Gyan, Sulley Muntari… ở World Cup 2010, và hẳn sẽ tuyệt vời nếu được báo thù Uruguay của Suarez. Dù Andre Ayew vẫn còn hiện diện, nhưng tầm quan trọng của anh này giờ đây không thể bằng tiền vệ cơ bắp quán xuyến sự linh hoạt ở trong lối chơi của Arsenal.

_HLV Otto Addo: Trưởng thành từ lò luyện HLV ở Bundesliga, Addo đã kinh qua nhiều CLB hàng đầu của nước Đức như là Hamburg SV (làm HLV đội U19, rồi trợ lý của HLV trưởng), Borussia Monchengladbach (HLV tài năng), Borussia Dortmund (cũng làm HLV tài năng rồi cả trợ lý HLV). Ông được kỳ vọng trở thành HLV thành công ở châu Phi và đang thổi làn gió tươi mới cho lối đá của Những ngôi sao đen.

Bảng H: Đoản khúc cuối cho Ronaldo và Suarez ảnh 5 HLV Addo khi còn làm việc ở Dortmund hỗ trợ cho Jurgen Klopp
_Mới đánh bại Thụy Sỹ 2-0: Đội bóng có trận tập huấn cuối cùng trước khi dự World Cup khá là thành công khi đánh bại tuyển Thụy Sỹ của Granit Xhaka với tỷ số 2-0, đó nhờ vào công của Mohammed Salisu (Southampton) và Antoine Semenyo (Bristol City). Trong trận đấu này, HLV Addo đã sử dụng sơ đồ chiến thuật 4-2-3-1 với Ayew đá vị trí hộ công ngay phía sau lưng trung phong cắm Inake Williams (Atletico Bilbao). Partey đã không được sử dụng đã dù có trong danh sách đăng ký thi đấu.

Chiến lược nhắm vào các cầu thủ gốc Ghana chưa thành danh và đang chơi bóng ở các CLB tại châu Âu mang lại làn sóng mới trẻ trung cho Những ngôi sao đen, với nhiều tài năng giàu tiềm năng như Williams, Salisu, Semenyo, Denis Odoi (Club Brugge), rồi cả Tariq Lamptey (Brighton). Ayew vẫn đóng vai trò rất quan trọng trên hàng công, trong khi đó Partey sẽ là trái tim vận hành hàng tiền vệ. Tuy vậy, vấn đề tâm tính nóng nảy và tuân thủ kỷ luật vẫn là điểm yếu của đội bóng này. Đôi khi, chỉ một tia lửa nhỏ sẽ khiến họ bùng nổ theo một cách xuất xí: đá xấu chứ không phải chơi bóng.

Bảng H: Đoản khúc cuối cho Ronaldo và Suarez ảnh 6 Ghana (áo trắng) trong trận thắng Thụy Sỹ
_Cầu thủ trung tâm: Partey là cái tên được cả thế giới trông vào, và đây là cơ hội để anh “gỡ gạc” danh dự sau màn trình diễn tệ hại ở AFCON hồi năm ngoái (Ghana bị loại ngay ở vòng đấu bảng sau 3 trận không biết mùi chiến thắng). Nhiệm vụ của Partey là “tuần tra” khu vực ngay phía trước tuyến phòng ngự 4 người, đánh chặn các pha uy hiếp và cung cấp các đường chuyền cho Mohammed Kudus (Ajax Amsterdam) tịnh tiến bóng lên phía trên

_Tham vọng thực tế: Xếp trên Hàn Quốc xem như đã là thành công của Ghana, trong khi họ có thể mang đến một cuộc chiến thật sự chống lại tuyển Uruguay của Suarez. Tuy vậy, với nhiều nhân tố mới mẻ trẻ trung, thời của Ghana có lẽ là ở trong tương lai, họ khó vượt qua vòng đấu bảng ở kỳ World Cup lần này.

Bảng H: Đoản khúc cuối cho Ronaldo và Suarez ảnh 7 Thomas Partey

*Đội bóng quê hương thầy Park và Son Heung-min

Hàn Quốc của Son Heung-min muốn làm nhiều hơn so với kỳ World Cup 2018 trên đất Nga, khi họ đã bị loại ngay từ vòng bảng dù đã biến tuyển Đức trở thành Cựu Vô địch với chiến thắng 2-0 ở lượt trận cuối cùng. Nhìn vào đội hình Hàn Quốc, ngôi sao lớn nhất đương nhiên là Son, tuy vậy, đây không phải là đội bóng 1 người, họ còn có các hảo thủ khác như là Kim Min-jae (đã thi đấu 14 trận cho Napoli mùa này và đã có cơ hội góp mặt ở UEFA Champions League), Lee Kang-in (mới 21 tuổi nhưng đã góp mặt thường xuyên trong đội hình của Real Mallorca).

_HLV Paulo Bento: Nhà cầm quân từng nắm tuyển Bồ Đào Nha với đa phần là thất bại (ở World Cup 2014, ông cùng A Selecao khởi đầu bằng trận thua Đức 0-4, dù sau đó họ hòa Mỹ và thắng Ghana nhưng BĐN vẫn bị loại ở vòng bảng), từng sang Brazil dẫn Cruzeiro, nắm Olympiacos ở Hy Lạp, thậm chí đến Trung Quốc dẫn Chongqing Lifan… sẽ phải làm rất nhiều nếu muốn đưa Hàn Quốc vượt qua vòng bảng lần đầu tiên từ năm 2010. Thành tích gần đây, khi Hàn Quốc thua Qatar ở Asian Cup 2019 và hòa Costa Rica cho thấy đội của Bento chưa sẵn sàng làm khó được Bồ Đào Nha và Uruguay.

Bảng H: Đoản khúc cuối cho Ronaldo và Suarez ảnh 8 HLV Bento
_Lối chơi, điểm mạnh và điểm yếu: Đội bóng được xây dựng xung quanh… Kim, không phải Son. Bento thích lối đá chậm, giảm áp lực so với các HLV tiền nhiệm ở Hàn Quốc và có xu hướng sử dụng Son (nếu anh này được chơi với mặt nạ bảo vệ chấn thương đeo trên mặt) ở sau giờ nghỉ, nghĩa là Kim được phép sử dụng các đường tạt bóng vào vòng cấm địa hoặc tổ chức cho các hậu vệ đồng đội kém tiếng hơn phòng thủ và tạo ra nền tảng để tấn công.

Khâu ghi bàn của Hàn Quốc sẽ không phải vấn đề lớn lao nếu Hwang Ui-jo vẫn đang sung sức ở Bordeaux hay Hwang Hee-chan vẫn hay ở RB Salzburg. Tuy vậy, sự nghiệp của họ đang có vẻ đi xuống sau khi chuyển đến các CLB mới. Kim chơi hay ở Napoli, nhưng đó là khi xung quanh anh toàn là các vệ tinh chất lượng hảo hạng. Chắc chắn, Hàn Quốc phải chủ động chơi phòng ngự, thậm chí khi triển khai tân công, họ vẫn phải giữ 3/4 hậu vệ bên phần sân nhà để đề phòng các trung phong lợi hại của đối phương như Ronaldo, Nunez, Williams… Chắc chắn, Son sẽ phải rất cực nhọc, lùi sâu và tìm bóng vì không được hỗ trợ như ở Tottenham.

_Cầu thủ trung tâm: Đương nhiên là Son, một Idol thật sự ở Hàn Quốc. Tuy vậy, trạng thái thị lực sau khi bị nứt hốc mắt sẽ ảnh hưởng đến năng lực và phán đoán của Son. Nếu không phải vì World Cup, anh ngồi ngoài dùng thời gian để chữa lành, còn đằng này. Son được kỳ vọng sẽ dẫn dắt các Chiến binh Thái cực, nhưng sẽ là như thế nào khi anh dẫn dắt bản thân mình còn chưa xong trong tình trạng chấn thương hiện tại?

Bảng H: Đoản khúc cuối cho Ronaldo và Suarez ảnh 9 Son tập luyện với mặt nạ bảo vệ mặt
_Tham vọng thực tế: Đá từng trận tính từng trận. Thắng 1 trận hay thậm chí 1 trận hòa cũng xem như là thành công của Hàn Quốc và HLV Bento. Đội bóng quê hương thầy Park e là khó có thể vượt qua được vòng đấu bảng.

Tin cùng chuyên mục