Bàn thắng không còn xa vời

Nếu ai đã xem bộ phim “Cây cầu quá xa” (tên tiếng Anh: A Bridge Too Far) nói về chiến dịch Market Garden của quân Đồng minh trong chiến tranh thế giới II hẳn sẽ biết đôi khi mục tiêu ở ngay trước mắt nhưng để hoàn thành thì không đơn giản. Đó là kiểu tình huống “trong tầm tay nhưng ngoài tầm với”. Câu chuyện về những bàn thắng ở World Cup cũng vậy.
Các nữ tuyển thủ Việt Nam (phải) đã chơi bền bỉ trước đội Mỹ được đánh giá cao hơn ở trận ra quân. Ảnh: P.MINH
Các nữ tuyển thủ Việt Nam (phải) đã chơi bền bỉ trước đội Mỹ được đánh giá cao hơn ở trận ra quân. Ảnh: P.MINH

Sau lượt trận thứ nhất vòng bảng, có đến 17 đội bóng vẫn chưa ghi bàn thắng, 5 trong số đó thậm chí còn không có cú sút cầu môn trúng đích nào. Đội tuyển Việt Nam cũng vậy, vì chúng ta gặp phải đội tuyển Mỹ quá mạnh, là số 1 thế giới và ứng cử viên nặng ký nhất của chức vô địch.

Không có thất bại nào đáng để vui nhưng thua Mỹ 0-3 trong trận đấu lịch sử lại có lý do để hài lòng. Chúng ta có những mục tiêu của riêng mình trong trận ra quân: Thua ở tỷ số chấp nhận được và quan trọng hơn, thầy trò HLV Mai Đức Chung giữ được lời hứa họ không đến World Cup 2023 để đi du lịch!

Trận đấu có tổng cộng 19 phút đá bù giờ (10 phút trong hiệp 1). Nghĩa là các cầu thủ Việt Nam phải chơi 109 phút trước đối thủ mạnh nhất thế giới, luôn ở trạng thái phải đuổi theo bóng rất tốn sức. Vậy nhưng, đến phút cuối Việt Nam vẫn tổ chức được một pha phản công với 3 cầu thủ tham gia áp sát khung thành đội tuyển Mỹ.

Trên mạng xã hội, các cổ động viên bóng đá Thái Lan tỏ ra bất ngờ khi các cô gái Việt Nam chạy tốt suốt cả trận. Đây không phải là chuyện tình cờ. Tròn 1 tháng trước, chúng ta đã ghi bàn vào lưới đội bóng 2 lần vô địch thế giới Đức cũng ở phút cuối, bằng pha nước rút từ giữa sân của Thanh Nhã. Thể lực của các học trò HLV Mai Đức Chung trở thành thứ vũ khí bí mật. Xem họ đá với Mỹ, có cảm giác nếu thêm 30 phút nữa thì mọi thứ… vẫn ổn.

Chúng ta đã chuẩn bị một cách kỹ lưỡng cho World Cup nữ 2023. Với nền tảng thể lực và tinh thần ấy, chúng ta mới có cơ hội ở 2 trận đấu còn lại, đặc biệt là với Bồ Đào Nha, đối thủ có nhiều sự tương đồng cả về kinh nghiệm lẫn trình độ. Chúng ta có thể trụ vững, có thể tổ chức phản công một cách mạch lạc trong vài tình huống hiếm hoi trước Mỹ thì chắc chắn đủ khả năng để tấn công trước Bồ Đào Nha. Bằng sự tự tin chủ động ấy, có thể nghĩ đến một bàn thắng lịch sử…

Tin cùng chuyên mục