Atletico chìm sâu vào khủng hoảng

Một số người hâm mộ của Atletico Madrid dường như đã hết kiên nhẫn với đội bóng của HLV Diego Simeone và bày tỏ sự bất bình sau trận hòa 1-1 trên sân nhà trước Espanyol chỉ còn 10 trong hơn một giờ thi đấu. Kết quả này đã kéo dài chuỗi trận không thắng của Atletico lên con số 4 trên mọi đấu trường.

Joao Felix vào sân từ băng ghế dự bị để cứu vãn trận hòa cho Atletico Madrid.
Joao Felix vào sân từ băng ghế dự bị để cứu vãn trận hòa cho Atletico Madrid.

Tiền đạo Joao Felix vào sân từ băng ghế dự bị để cứu vãn trận hòa bằng bàn gỡ ở phút 78, sau khi đội khách mở tỷ số nhờ công Sergi Darder ở phút 62. Trước đó Espanyol, đội bóng đang nằm trong khu vực rớt hạng, đã rơi vào thế thiếu người từ phút 28 sau khi hậu vệ Leandro Cabrera bị phạt thẻ đỏ trực tiếp vì phạm lỗi với tiền đạo Alvaro Morata. Atletico sau đó dù đã dồn ép đến phút cuối nhưng không thể tận dụng cơ hội của mình, khiến nhiều CĐV tại sân Metropolitano lên tiếng chế nhạo sau tiếng còi mãn cuộc. Thủ môn Jan Oblak của Atletico cho biết: “Phản ứng từ người hâm mộ là điều dễ hiểu, không ai vui cả. Cho đến khi chúng tôi bắt đầu chơi tốt và giành những kết quả tốt trở lại, mọi thứ sẽ không trở nên tốt hơn”.

Trận hòa ở La Liga diễn ra sau khi Atletico thua Porto vào hôm thứ ba để xếp cuối cùng trong bảng đấu tại Champions League. Đó mới chỉ là lần thứ 2 trong 10 mùa giải, đội bóng của Simeone không thể lọt vào vòng loại trực tiếp của Champions League. Và sau trận hòa với Espanyol ở La Liga, Atletico đã kém đội đầu bảng Barcelona đến 10 điểm, và kém 8 điểm so với Real Madrid - đội sẽ ra sân muộn nhất tại Rayo Vallecano vào thứ hai.

 “Chúng tôi đã cố gắng tất cả mọi thứ để có được chiến thắng nhưng không có gì đi theo hướng của chúng tôi vào lúc này”, Oblak nói thêm. “Chúng tôi thất vọng, chúng tôi xứng đáng nhận được nhiều hơn một trận hòa. Rõ ràng là về mặt tâm lý, chúng tôi không tốt. Khi tâm lý bạn không được tốt, cơ thể sẽ không hoạt động như bình thường. Chúng tôi đang phải trải qua một thời điểm rất khó khăn”.

Atletico chìm sâu vào khủng hoảng ảnh 1 Những chiếc thẻ đỏ phá hỏng trận derby Seville.

Ở diễn biến đáng chú ý khác. Betis và Sevilla đã hòa 1-1 trong trận derby Seville nóng bỏng. Sevilla chơi thiếu người từ phút 38 khi Gonzalo Montiel nhận thẻ đỏ. Nhưng chủ nhà Betis còn tệ hơn sau đó khi chứng kiến tiền đạo chủ lực Nabil Fekir bị đuổi khỏi sân ở những phút bù giờ của hiệp một, và Borja Iglesias bị đuổi ở phút 49.

Betis đã vượt lên nhờ bàn phản lưới nhà của hậu vệ Jesus Navas của Sevilla ở phút 43. Sevilla gỡ hòa bằng cú sút xa của Nemanja Gudelj ở phút 81. Gudelj suýt ghi thêm một bàn khác nhưng một cú sút xa khác của anh chạm xà ngang ở phút 90, và sau đó ở phút bù giờ khi cú sút từ trong vòng cấm của anh bị thủ môn Claudio Bravo của Betis cản phá. Kết quả giúp Betis giữ vị trí thứ 4, còn Sevilla vẫn chìm sâu ở vị trí thứ 17 và có cùng 11 điểm với nhóm rớt hạng.

Real Sociedad cũng có trận hòa 1-1 trên sân nhà trước Valencia khi phải chơi thiếu người ngay từ phút 17, vì Aritz Elustondo bị phạt thẻ đỏ rời sân. Sociedad, đội không thắng trong 3 trận liên tiếp, đã mở tỷ số ở phút thứ 10 nhờ pha phản lưới nhà của hậu vệ Hugo Guillamon. Trong thế hơn người nhưng Valencia chỉ tìm thấy bàn gỡ hòa nhờ công của Samuel Lino ở phút 25, và phải trải qua trận thứ 6 không thắng. Sociedad hiện xếp thứ 6, còn Valencia rơi xuống vị trí thứ 11.

Chủ nhà Villarreal còn sa sút lớn hơn, khi chứng kiến Vedat Muriqi và Amath Ndiaye ghi bàn trong mỗi hiệp để giúp Mallorca ra về với chiến thắng 2-0. Tân HLV Quique Setien đã bị nhiều người hâm mộ Villarreal chế nhạo, một số người kêu gọi ông từ chức khi đây là trận không thắng thứ 4 trên mọi đấu trường kể từ khi chia tay HLV Unai Emery. Villarreal hiện rơi xuống vị trí thứ 8, còn Mallorca vươn lên vị trí thứ 12.

Tin cùng chuyên mục