Europa League

Atalanta hủy diệt Everton

Trở lại với đấu trường châu Âu sau 27 năm, Atalanta cho thấy họ không non nớt chút nào khi lấn át và đè bẹp đội khách Everton đến 3 bàn chỉ trong hiệp 1.

Papu Gomez (phải, Atalanta) đi bóng trước hậu vệ Mason Holgate (Everton). Ảnh: Getty Images.
Papu Gomez (phải, Atalanta) đi bóng trước hậu vệ Mason Holgate (Everton). Ảnh: Getty Images.

Atalanta không thể thi đấu ở Bergamo vì sân nhà Atleti Azzurri d’Italia không đủ tiêu chuẩn của UEFA, nên họ phải dời chuyển 200km để thi đấu trên sân Mapei ở Reggio-Emilia. Dủ phải mất đến 2 giờ xe hơi, các fan trung thành của Atalanta vẫn kéo đến chật sân để thưởng thức bữa tiệc bóng đá hoành tráng.

Bất kể HLV Ronald Koeman tung đội hình mạnh nhất với Wayne Rooney trên tuyến đầu, các "gã nhà quê" ở Bergamo mới là những vai diễn chính. Họ chơi năng động và dẫ dàng kiểm soát bóng, đẩy lùi đội hình của đối thủ đồng thời khai thác tốt những khoảng trống trước khung thành Maarten Stekelenburg.  Trong lúc các mũi nhọn Everton chỉ gây chú ý bằng 2 cú sút của Gylfi Sigurdsson (sút thẳng vào tay Etrit Berisha) và Rooney (lốp bóng vọt xà) trước khi hoàn toàn “đói bóng”. Chuyện phải đến đã đến ở phút 27 khi Andrea Masiello sau khi bỏ lỡ cơ hội mười mươi trước khung thành Everton, đã không phạm sai lầm trong pha phạt góc sau đó khi anh chớp thời cơ đưa bóng vào lưới ở cột xa. Đấy là bàn thắng đầu tiên của Atalanta ở cúp châu Âu kể từ tháng 12-1990

Trong lúc Everton chưa kịp bừng tỉnh, Papu Gomez nhân đôi cách biệt bằng cú sút kỹ thuật phút 41: Anh rê bóng ở góc khu 16m50 trước khi tung cú sút vào góc xa trong sự bất lực của thủ thành Stekelenburg. Everton đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ, nhưng họ lãnh thêm bàn thua nữa chỉ 3 phút sau đó khi Andrea Petagna chuyền bóng cho Bryan Cristante trên đà tuôn vào khu cấm, dễ dàng xỉa bóng vào sát cột xa.

Tuy nhiên, 3-0 vẫn là một kết quả… nhẹ, bởi Atalanta có thể ghi bàn nhiều hơn gấp bội khi thủ quân Papu Gomez cứ tiếc nuối 2 cú sút cận thành mà các hậu vệ Everton phóng người cản phá, hay xà ngang cũng cứu nguy cho Stekelenburg trước cú sút của Petagna.

Trong suốt hiệp 2, HLV Koeman sốt ruột điều quân bên đường biên dọc, song ông không thể cải thiện được tình thế. Everton một lần nữa gặp rắc rối trước sơ đồ 3-4-3 và có lẽ Koeman giờ nhận biết là ở Italia không chỉ mình Antonio Conte giỏi bày ra hệ thống 3 hậu vệ, mà chính Gasperini mới là người “sống chết” với 3-4-3.

Thành phần thi đấu:

Atalanta: Berisha; Toloi, Palomino, Masiello (Caldara 76); Hateboer, Cristante (Kurtic 82), De Roon, Freuler, Castagne; Petagna (Cornelius 79), Gomez.

Everton: Stekelenburg; Holgate, Jagielka, Keane, Baines; Schneiderlin (Sandro Ramirez 66), Besic; Rooney (Klaassen 66), Vlasic, Sigurdsson; Calvert-Lewin (Mirallas 76)

Tin cùng chuyên mục