Áp lực đè nặng lên Pochettino khi Chelsea để thua Brentford 0-2

Chelsea thua trận thứ 4 tại Premier League khi phơi áo trong trận derby với Brentford ngay tại Stamford Bridge. Đó là một đội bóng rất khác so với tuần trước: Nếu Chelsea chơi hay bao nhiêu trong trận hòa 2-2 với Arsenal, thì họ lại mờ nhạt bấy nhiều trước Bầy ong Brentford.
Conor Gallagher cũng có trận cầu mờ nhạt
Conor Gallagher cũng có trận cầu mờ nhạt

Sự khác biệt lớn nhất trong đội hình của Pochettino chính là ‘chấn thương nhẹ’ của tiền vệ Enzo Fernandez và Mykhailo Mudryk trong buổi tập. Enzo vừa mới đón cậu con trai ra đời hôm thứ Sáu và có lẽ đó là lý do chính khiến anh không thoải mái ra sân.

Việc mất bộ đôi này có thể khiến đội hình Chelsea thiếu sức chiến đấu nhưng lý do khiến The Blues bị ‘ong chích’ là họ không có đủ độ sắc bén để xuyên thủng phòng tuyến dày đặc mà Thomas Frank bày ra trước khung thành.

Cucurella bỏ lỡ cơ hội tốt

Cucurella bỏ lỡ cơ hội tốt

Các cầu thủ Chelsea chỉ biết chuyền bóng qua lại trước khu cấm khi Brentford kéo lùi cả đội hình theo kiểu xe bus 2 tầng. Chelsea khởi đầu có vẻ sáng sủa khi tạo ra một số cơ hội, trong đó Madueke sút bóng vào ngay điểm nối cột dọc và xà ngang ở phút 12. Đến phút 20, Cucurella có cú sút trong khu cấm nhưng thủ thành Mark Flekken đã xuất sắc đỡ được. Và cũng chỉ 2 phút sau đó, Raheem Sterling có cơ hội tốt nhưng lại sút lên trời. Song, đó là tất cả những gì Chelsea có thể tạo dựng được trước khung thành Brentford trước khi đội khách siết lại đội hình để đẩy những chiếc áo xanh ra xa khung thành.

Ethan Pinnock đánh đầu ghi bàn ở cột xa

Ethan Pinnock đánh đầu ghi bàn ở cột xa

Tấn công rời rạc, Chelsea cũng phòng thủ sơ hở khi các hậu vệ thiếu đẳng cấp và kinh nghiệm để chống phản công. Phút 58, Cucurella đã để Mbeumo thoát xuống cánh phải sau một pha ném biên và cú tạt hết tầm của tiền đạo Cameroon đã tạo cơ hội cho Ethan Pinnock đánh đầu tung lưới ở cột xa.

Có bàn thắng dẫn trước, Bầy ong lại co về phòng thủ và dù thỉnh thoảng mới phản công, họ lẽ ra có thể ghi vài bàn trước khi bước vào 6 phút cộng thêm. Thậm chí có tình huống 4 cầu thủ áo sọc đỏ lao lên nhưng chỉ một hậu vệ Chelsea ngăn cản và chỉ sự xuất sắc của thủ thành Sanchez mới giúp Chelsea không thủng lưới thêm. Nhưng chính Sanchez lại trao cho Brentford cơ hội gia tăng cách biệt khi bỏ khung thành lên tham gia vào pha phạt góc phút 90+4. Bóng phá lên và Sanchez đã không thể theo kịp 2 tiền đạo Brentford, để Mbeumo dễ dàng đệm bóng vào lưới trống.

Mbeumo ghi bàn vào lưới trống

Mbeumo ghi bàn vào lưới trống

Đây là lần thứ 3 liên tiếp Brentford thắng ngay trên sân Chelsea ở Premier League khiến khán giả chủ nhà bỏ về sớm, trong lúc thủ quân đội khách cũng ngạc nhiên với chiến thắng dễ dàng như thế. Đội trưởng Christian Norgaard nói: “Thật buồn cười, tôi nghĩ hôm nay chúng tôi chơi tệ hơn trận đấu với Man Utd. Chúng tôi đã trao cho đối thủ quá nhiều cơ hội trong hiệp 1, nhưng chơi chắc chắn hơn trong hiệp 2, ghi bàn từ quả ném biên và ghi bàn từ pha phản công để kết liễu trận đấu".

Tin cùng chuyên mục