Ansu Fati, Gavi và Nico Williams ghi bàn khi Tây Ban Nha thắng đậm Jordan

Các cầu thủ trẻ đã tỏa sáng và ghi bàn trong chiến thắng 3-1 của Tây Ban Nha trên sân Jordan. Một chiến thắng dễ dàng đúng như kỳ vọng trong trận tập huấn cuối cùng của thầy trò Luis Enrique.
Ansu Fati ăn mừng bàn thắng cùng Gavi
Ansu Fati ăn mừng bàn thắng cùng Gavi

Không có Marcos Llorente, Jose Gaya, Alvaro Morata và Hugo Guillamon, tất cả đều đang bình phục chấn thương, Luis Enrique bắt đầu trận đấu với Marco Asensio ở vị trí tiền đạo và Ansu Fati ở cánh trái hàng công.

Hệ thống đã mang lại hiệu quả cho Tây Ban Nha chỉ sau 12 phút, khi Ansu Fati tìm thấy khoảng trống bên cánh trái, anh lập tức tung cú sút, đưa bóng lòn dưới người thủ môn Jordan. Bàn thắng có sự giúp sức của thủ môn Jordan nhưng tính quyết đoán của Ansu Fati đáng được khen ngợi.

La Roja kiểm soát phần lớn thời gian của trận đấu và có một số pha chạy chỗ đẹp mắt của Gavi, kết hợp với lối chơi gọn gàng của Asensio, nhiều lần suýt chút nữa đã mở toang hàng phòng ngự chủ nhà, nhưng những pha dứt điểm của Bò tót lại quá vội và thiếu chính xác.

Một cú sút vội của Pablo Sarabia đã dẫn đến bàn thứ hai, bóng lọt vào chân Gavi, giúp ngôi sao Barcelona tìm thấy bàn thắng quốc tế thứ hai sau một cú dứt điểm bằng chân không thuận.

Trận đấu tiếp tục diễn ra theo chiều hướng thuận lợi cho Bò tót khi Jordan ngày càng tỏ ra táo bạo trong việc săn tìm bàn thắng từ các pha phản công. Rốt cuộc Jordan cũng có được bàn thắng ở phút 92 nhờ công của Hamza Al-Dardour, người đã vượt qua Cesar Azpilicueta để đánh bại thủ thành David Raya. Tuy nhiên, trước đó Tây Ban Nha đã đạt chỉ tiêu đề ra khi ghi bàn thắng thứ 3 ở phút 84. Nico Williams mở tài khoản ở La Roja khi lẻn vào khoảng trống và tung lưới bằng cú sút chéo góc.

Luis Enrique khó có thể tìm thấy nhiều hơn từ trận đấu này ngoài việc các cầu thủ trẻ của ông đang có phong độ tốt và khao khát chiến thắng. Ở Nico Williams, ông có một cầu thủ trông sắc sảo và có khả năng gây khó khăn cho bất kỳ hàng thủ nào.

Tin cùng chuyên mục