
Quỷ đỏ đã thảm bại tại Old Trafford lần thứ 5 trong 6 trận đấu tại Premier League khi Jean Philippe-Mateta ghi hai bàn cho Đại bàng trong hiệp 2, trước khi Martinez phải rời sân bằng cáng.
"Licha thực sự quan trọng với chúng tôi, không chỉ với tư cách là một cầu thủ bóng đá mà còn là tính cách của cậu ấy, đặc biệt là trong thời điểm khó khăn này", Amorim cho biết. "Bây giờ là lúc chúng tôi giúp đỡ Licha. Tôi nghĩ đây là một tình huống tồi tệ. Hãy đợi để đánh giá mọi thứ với bác sĩ, nhưng tôi nghĩ đây là một tình huống nghiêm trọng".
Man United chỉ còn một ngày nữa để hành động nếu họ muốn đưa Martinez vào danh sách thay thế trên thị trường chuyển nhượng trước khi kỳ chuyển nhượng đóng cửa vào thứ Hai. Patrick Dorgu đã được diễu hành trước khi bắt đầu trận đấu với Palace với tư cách là bản hợp đồng đầu tiên của kỷ nguyên Amorim sau khi hoàn tất vụ chuyển nhượng trị giá 25 triệu bảng từ Lecce.
Nhưng HLV người Bồ Đào Nha khẳng định Man United phải học hỏi từ những sai lầm trong quá khứ trên thị trường chuyển nhượng và không được hoảng sợ khi thực hiện những thương vụ tốn kém. "Chúng tôi đang cố gắng mọi cách để cải thiện đội bóng mà không mắc phải những sai lầm trong quá khứ và cố gắng cân bằng tính cấp bách của thời điểm này", Amorim nói thêm.
"Chúng tôi biết tất cả các khía cạnh của CLB mình vào thời điểm này, nhưng chúng tôi đang cố gắng mọi cách".
Thất bại thứ 7 của Man United trong 13 trận đấu trên sân nhà khiến họ tụt lại phía sau Palace, xuống vị trí thứ 13 trên bảng xếp hạng. Amorim trước đó đã mô tả đội của mình là "tệ nhất trong lịch sử Man United" nhưng đã cố gắng truyền tải một thông điệp tích cực hơn mặc dù có thêm một màn trình diễn tệ hại.
"Đó là một ngày khó khăn cho đội và người hâm mộ. Chúng tôi lại thua và phải nhận hai bàn thua lẽ ra có thể tránh được. Người hâm mộ cảm thấy tiêu cực là điều bình thường, đây là một mùa giải khó khăn đối với họ nhưng bóng đá có thể thay đổi vào những thời điểm nhất định. Tôi sẽ chuẩn bị cho trận đấu tiếp theo và tiến về phía trước. Những điều tốt đẹp hơn sẽ đến".