Amanda Nunes giải nghệ sau sự kiện UFC 289: “Hồ ly Venezuela” Julianna Pena nói đối thủ chọn lối thoát của kẻ hèn nhát

Với giới mộ điệu MMA - UFC trên toàn thế giới, họ sẽ không bao giờ được chứng kiến trận đấu “Amanda Nunes vs Julianna Pena III”. Đơn giản bởi vì, “Sư tử cái” Amanda Nunes đã giải nghệ ngay sau khi bảo vệ thành công đai vô địch hạng gà nữ của UFC ở sự kiện UFC 289, cô thắng Irene Aldana bằng điểm số tuyệt đối sau 5 ván đấu...
Sau khi Nunes giải nghệ, Pena tin rằng, hạng gà nữ của UFC đang bước vào Kỷ nguyên của cô...
Sau khi Nunes giải nghệ, Pena tin rằng, hạng gà nữ của UFC đang bước vào Kỷ nguyên của cô...

Nunes, huyền thoại nữ của MMA và UFC, người đã đánh bại “tất cả mọi tên tuổi võ tổng hợp trên toàn thế giới dành cho nữ” miêu tả, cô sẽ không thể giải nghệ, khi “đại kình địch” Pena đang là Nhà Đương kim vô địch. Đó là lý do, sau khi đoạt lại đai hạng gà từ tay của Pena ở sự kiện UFC 269, Nunes bảo vệ đai vô địch thêm đúng 1 trận nữa mới giải nghệ.

Trước sự kiện UFC, khi chuẩn bị chiến đấu với Aldama, Nunes tự tin: “Đai vô địch có thể nằm trong tay bất kỳ ai, nhưng Julianana à? Không. Và tôi biết, tôi có thể đá đít cô ta bất cứ khi nào tôi muốn”. Ngay lập tức, sau khi sự kiện UFC 289 khép lại, Nunes cũng tuyên bố cô sẽ giải nghệ và không để cánh cửa mở hé một chút nào đến khả năng quay trở lại.

“Vâng, tôi đã xong. Tôi ổn. Tôi làm tất cả mọi thứ, và tất cả mọi thứ đều chăm sóc cho cuộc sống của tôi. Cám ơn UFC. Họ đã chăm sóc tôi, họ sẽ luôn chăm sóc tôi, vì thế, tôi vẫn sẽ luôn ở quanh đây. Nếu tôi không làm bất kỳ thứ gì với họ, tôi vẫn thăng trầm ở quanh đây vì tôi yêu mến môn thể thao này rất nhiều. Tôi làm mọi thứ để trở thành giỏi nhất ở trong môn đấu này. Và tôi đã chứng minh điều đó tối nay. Tôi giải nghệ với 2 chiếc đai vô địch”, Nunes chia sẻ.

Trong khi, rất nhiều võ sĩ, chuyên gia ăn mừng chiến thắng của Nunes, chúc cho cô gặp nhiều may mắn khi giải nghệ, Pena lại đi ngược số đông. Đương nhiên, Nunes là “kẻ thù bất cộng đái thiên” của cô và cô hận rằng không thể có trận báo oán. Giọng điệu của “Hồ ly Venezuela” dành cho đối thủ là rất cay cú...

Pena, ngồi bên ngoài Bát giác đài xem Nunes đấu ở sự kiện UFC, chia sẻ, cô suýt nữa đã lao vào lồng sắt để đòi lại công bằng: “Có một phần trong tôi muốn xông vào bên trong lồng sắt. Tôi có rất nhiều người sẵn sàng: "Vâng, chúng tôi sẽ làm như vậy. Chúng tôi sẽ ném cô qua cổng". Sau đó, HLV của tôi giống như là: “Đừng làm thế. Hãy sang trọng lên, và đừng làm như vậy". Vì thế, tôi để cho cô ta có khoảnh khắc của mình. Nhưng thật sự rất khó khăn với tôi, vì tôi luôn bị thôi thúc phải tiến lên, lao vào trong lồng sắt”

“Nhưng cuối cùng thì, cô ta đã giải nghệ. Cô ta đã tắt nắng trong hoàng hôn. Cô ta đã chọn lối thoát của kẻ hàn nhát. Với tôi, từ thời điểm này trở đi, cô ta đã chết. Chúng tôi chỉ tiếp tục duy trì hoạt động của hạng cân này. Giờ đây, chúng ta bước vào ngày đầu tiên của “Kỷ nguyên Quyền lực của Pena”. Tôi là nhà vô địch, trong trái tim và khối óc. Vì vậy, chỉ là vấn đề thời gian để đến khi đai vô địch lại được quấn quanh eo của tôi"

Tin cùng chuyên mục